Mộc Phù Dung
Red, Pokémon champion
- 1/2/21
- 7,438
- 1,566
Silva quá tải rồi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Vãi, mình nghĩ với tình hình hiện tại thì trận này thua là một điều không bất ngờ.
Nói công bằng thì thua 2 quả phản lưới và nhà ta bỏ lỡ quá nhiều cơ hội + thủ môn đội bạn bắt rất tốt. Nên tỷ số nó cũng không phản ánh hoàn toàn thế trận.
Nhà ta vừa đá giữa tuần ở Milan, nay đá sân khách tiếp, nhân sự thì chỉ còn từng đó người thôi. Tướng thì chưa có kinh nghiệm cầm đội lớn, có những trận thua như này cũng không phải là lạ. Mình nghĩ có là Tuchel thì cũng không khá hơn được với tình hình nhân sự hiện tại.
Có điều thiếu vị trí nào thì thiếu chứ không thiếu vị trí của Sterling, cho dự bị gấp chứ nản quá. Mấy chú đá sai vị trí như Pu hay Cucu các thứ còn cảm thông được chứ riêng chú này thì không có gì để bao biện cả.
Một vấn đề nữa mình mong Potter có thể sớm cải thiện, đó là khả năng nhập cuộc của nhà ta gần đây là cực kém. Bất cứ đối thủ nào cũng sẽ lấn lướt nhà ta trong thời gian đầu của trận đấu. Nếu qua được thì nhà ta đá ổn như các trận trước, còn như hôm nay ăn liên tiếp 3 bàn thì quá khó để gượng dậy.
Sắp tới có 1 trận để xả hơi và tiếp sau đó là liên tục gặp các đối thủ rất mạnh, chỉ mong hàng thủ có thêm chi viện. Xốc lại hàng thủ là ưu tiên hàng đầu, quan trọng là không để thua thêm. Tầm này chỉ mong có thể duy trì khoảng cách có thể bám đuổi với top 4 thôi, và chờ cơ hội ở lượt về. Lúc ấy mong rằng lối đá sẽ ổn định hơn, con người cũng đầy đủ hơn.
thấy bác viết dài tưởng giáo sư tính vô bật nộ chửi đổng mà thấy người nhà nên đọc full và cho bác 1 likeVãi, mình nghĩ với tình hình hiện tại thì trận này thua là một điều không bất ngờ.
Nói công bằng thì thua 2 quả phản lưới và nhà ta bỏ lỡ quá nhiều cơ hội + thủ môn đội bạn bắt rất tốt. Nên tỷ số nó cũng không phản ánh hoàn toàn thế trận.
Nhà ta vừa đá giữa tuần ở Milan, nay đá sân khách tiếp, nhân sự thì chỉ còn từng đó người thôi. Tướng thì chưa có kinh nghiệm cầm đội lớn, có những trận thua như này cũng không phải là lạ. Mình nghĩ có là Tuchel thì cũng không khá hơn được với tình hình nhân sự hiện tại.
Có điều thiếu vị trí nào thì thiếu chứ không thiếu vị trí của Sterling, cho dự bị gấp chứ nản quá. Mấy chú đá sai vị trí như Pu hay Cucu các thứ còn cảm thông được chứ riêng chú này thì không có gì để bao biện cả.
Một vấn đề nữa mình mong Potter có thể sớm cải thiện, đó là khả năng nhập cuộc của nhà ta gần đây là cực kém. Bất cứ đối thủ nào cũng sẽ lấn lướt nhà ta trong thời gian đầu của trận đấu. Nếu qua được thì nhà ta đá ổn như các trận trước, còn như hôm nay ăn liên tiếp 3 bàn thì quá khó để gượng dậy.
Sắp tới có 1 trận để xả hơi và tiếp sau đó là liên tục gặp các đối thủ rất mạnh, chỉ mong hàng thủ có thêm chi viện. Xốc lại hàng thủ là ưu tiên hàng đầu, quan trọng là không để thua thêm. Tầm này chỉ mong có thể duy trì khoảng cách có thể bám đuổi với top 4 thôi, và chờ cơ hội ở lượt về. Lúc ấy mong rằng lối đá sẽ ổn định hơn, con người cũng đầy đủ hơn.
Chấn thươngKepa trận rồi lỗi quá nên phải thay ra ngay, nếu so với mendy thì chắc chỉ hơn đc chơi chân, chứ các skill khác đều dưới trình
Chắc j hôm qua cũng chuyền ngáo 1 quả đầu h2 tí toi. Mendy hay Kepa cũng méo ổn đâu, mua thằng khác thôiPotter cũng thẳng thắn giống Tuchel khi nhận hết trách nhiệm về mình, tự nhận là đần độn khi chơi 2 WB như bữa qua.
Trận hôm qua thấy Mendy lâu không vào bắt mà thấy vẫn chắc tay nhỉ, khéo có khi lại đến thời Mendy cũng nên.

Chắc j hôm qua cũng chuyền ngáo 1 quả đầu h2 tí toi. Mendy hay Kepa cũng méo ổn đâu, mua thằng khác thôi![]()
