Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Cầu thủ New nó đã vẫn nhiệt hơn nhiều.
Mấy thằng lol bên mình có cơ hội nhưng đá cợt nhả đéo sút nổi quả bóng
 
Má coi hết h1 ở cơ quan thấy 1-1 đều có tý hope , chạy về tới nhà thấy 3-1 mẹ rồi =((
 
thằng Jackson hiệp 1 mà đá tử tế khéo đã đ nát như này, chán vcl mất cmn ngủ
 
Đã nói ko hợp bom tấn mà, thà mua hàng dưới 50 củ mà thua còn có lý do để chống chế
 
Mua một đống bom tấn, hàng trẻ rồi đòi đá ăn ý trơn tru ngay ở NHA - giải đấu hàng đầu thế giới.
Muốn ngon mà lại ko kiên nhẫn với Hlv.
Muốn được như thời Abra mà lại quên mất thời Abra đã là dĩ vãng rồi :))
 
Fan lại chửi từ cầu thủ với BLĐ
Xong tuần sau thắng là lại có niềm tin
Rồi sau nữa lại liệm, lại chửi
peepo_deadpeepo_deadpeepo_dead
Chó đẻ Chelshit làm cuối tuần giờ mất cả zui
 
Mùa đông lại sang nộp cho thằng Brighton mấy trăm củ nữa, lại mua Osimhen giải ao làng Ý 150 củ nữa chăng?
Blđ khôn hồn thì án binh bất động đi....
 
Trận này thì hiệp 1 còn xem được, chứ sang hiệp 2 thì đúng là không có điểm nào để mà vớt vát luôn.

Mình đã mong thay Silva từ lâu và giờ thì hầu như trận nào Silva cũng feed, không thể trông chờ vào hàng thủ với ông lão 40 tuổi được nữa rồi. Silva nên quay về với vai trò ban đầu khi được Chelsea mua về, đó là dự bị cho đám trẻ. Đặc biệt ở những trận đấu với đối thủ mạnh thể lực như này, Silva lại càng lộ rõ điểm yếu tuổi tác. Câu nói vui được lưu truyền từ hồi Silva mới về là bị Joelinton hành thì nay đã ứng nghiệm. Mà nói chung trận này cả hàng thủ đều mắc lỗi, không chừa một ai luôn.

Gallagher trận này cũng hết pin, tranh chấp kém hẳn và hụt hơi nhiều. Jackson thì thôi những trận như này thì là chấp người, thà cho Broja nó còn tranh chấp được, đành chờ Nkunku xem sao. Sterling thì gặp Trippier như đánh mất mình ở những trận trước luôn, không rê nổi.

Tóm lại cả đội đá như hết hơi, New áp đảo hoàn toàn về mặt thể lực.

Đã nghi nghi trận này sẽ kiểu giống giống trận Brentford, y như rằng. Mấy trận trước thì thua vẫn thấy có điểm sáng gì đó, trận này không có điểm sáng nào luôn, thua toàn diện. Cầu thủ duy nhất mình thấy đã ở mức tròn vai trận này bên nhà ta là Enzo, gánh 2 chú Ugo với Gallagher mệt nghỉ luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mua một đống bom tấn, hàng trẻ rồi đòi đá ăn ý trơn tru ngay ở NHA - giải đấu hàng đầu thế giới.
Muốn ngon mà lại ko kiên nhẫn với Hlv.
Muốn được như thời Abra mà lại quên mất thời Abra đã là dĩ vãng rồi :))
Nhìn Everton chắc rén mùa đông nằm im rồi
 
Trận qua xem cay lỏ ko phải vì thua mà do tài l` cứ hở ra là rút thẻ. Đm nó nữa
 
Nếu sa thải Pochetino thì mời lại Conte đi
 
Không sa thải đâu bác, mà giờ đội hình và dàn BLD như này có mời cũng không mời mẫu HLV như Conte đâu.
 
Mùa trước cũng nhiều lần lên báo nói tin tưởng Potter đấy, mà Pochet có hơn gì Potter :))
 
Pochet vẫn safebet thôi.

Đừng thua streak tầm chục trận, cứ lặn hụp qua ngày là an toàn.
 
Hôm qua đá như kết tủa cả đội, thua là quá bình thường, trận tới mà ko thắng nữa thì chửi tiếp pọ chét
 
Nói chung đá với top trên mà thua hay hòa thì cũng thông cảm được (trừ những trận như trận New vừa rồi), nhưng vấn đề là phải xử lý được các đội ở nửa dưới. Cá nhân mình thì vẫn muốn hàng thủ chơi chắc chắn hơn đã, thua nhảm nhiều quá. Lịch sắp tới cũng nhẹ bớt rồi, mong là sẽ tốt hơn.
 
Đừng có lo cho Pochet làm gì thừa thãi quá vì ngay cả Gđtt, ban bệ cố vấn đằng sau cũng chưa chắc ghế nữa là. Toàn người có kinh nghiệm làm bóng đá mà ko hiểu sao lại có những quyết sách đi vào lòng đất đến thế, hay chỉ là bù nhìn??

Ngay cả Todd Boehly cũng chưa chắc ghế nữa , làm bóng đá như kiểu Rửa Tiền, ko chừng ít năm nữa bán lại cho Ả rập đấy =))
 
Đừng có lo cho Pochet làm gì thừa thãi quá vì ngay cả Gđtt, ban bệ cố vấn đằng sau cũng chưa chắc ghế nữa là. Toàn người có kinh nghiệm làm bóng đá mà ko hiểu sao lại có những quyết sách đi vào lòng đất đến thế, hay chỉ là bù nhìn??

Ngay cả Todd Boehly cũng chưa chắc ghế nữa , làm bóng đá như kiểu Rửa Tiền, ko chừng ít năm nữa bán lại cho Ả rập đấy =))
Bán cho ả rập thì lại tốt quá !kojima
 
Back
Top