Xin phép mượn bài của Blue Reporter Reborn trên FB để rep và có chỉnh sửa thêm một tý:
thứ nhất, định giá của Chelsea dành cho Moises Caicedo luôn luôn nằm ở con số cao nhất là £80 triệu. Giờ Brighton ngay đầu tháng 8 hét £100 triệu, mấy ông muốn đội vui vẻ móc hầu bao trả luôn à? Kỳ kèo là sai? Là keo kiệt đúng không?
ngay cả đội cướp hàng của mình là Liverpool thì họ kiên quyết không chi thêm vài triệu cho Romeo Lavia nhưng sẵn sàng bỏ số tiền hơn gấp đôi cho Caicedo. Đơn giản vì Liverpool định giá tiền vệ người Ecuardo xứng đáng với số tiền khổng lồ đó, còn Lavia dù chỉ thêm £5 triệu, cũng không được.
rồi mấy ông bảo hôm qua cũng trả £100 triệu rồi đấy thôi. Ơ hay, nếu không có Liverpool can thiệp bất ngờ, đội có chấp nhận cắn răng vậy không? Hay vẫn tiếp tục đàm phán để giảm giá nhằm tránh tạo ra tiền lệ xấu?
thứ hai, chỉ có hai dạng tiền vệ trung tâm nên được mua với giá trên £100 triệu ở thời điểm hiện tại:
- đầu tiên là khai quốc công thần, người là viên gạch trụ cho tuyến giữa. Enzo Fernandez hay Jude Bellingham là hai ví dụ. Mẫu này thì tầm quan trọng của họ với đội bóng chắc ai cũng biết.
- thứ hai là mảnh ghép cuối cùng để thật sự nâng tầm đội bóng của bạn lên mức cạnh tranh chức vô địch. Declan Rice với Arsenal. Và chính Moises Caicedo với Liverpool. Tiền vệ người Ecuardo là bánh răng cuối cùng mà Klopp cần cho cỗ máy của mình. Chelsea hiện tại ở vị thế khác hoàn toàn so với người cướp hàng của mình. Mấy ông có tự tin nếu mua Caicedo, đội sẽ ngay lập tức cạnh tranh cho chức vô địch không? Hay thậm chí là chắc chắn một suất top 4-5? Nghĩa là Chelsea chi hơn 200 triệu cho cặp tiền vệ trung tâm và vẫn có nguy cơ không được dự Champions League đấy?
@expectedChelsea
Với lại mình nghĩ, trừ khi là có điều khoản giải phóng hợp đồng, còn đâu thì chả có cầu thủ nào là có price tag có sẵn cả, mọi thứ đều có thể thay đổi phút chót và đây cũng là một ví dụ.
Dù sao thì đã lỡ nói ở trên rồi nên rep bác vậy thôi, chứ mình biết với người thuộc phe bất mãn chủ mới như bác thì như nào vẫn tìm ra cái để chê thôi. Mình đảm bảo giờ tự nhiên Chelsea trả 120 triệu và Caicedo về nhà ta thì bác vẫn sẽ chê thôi. Thực tế ở đây mình cũng không nói mọi quyết định của BLD đều chính xác, việc hụt cả hai mục tiêu số 1 ở hàng tiền vệ trong cùng một mùa hè dù với bất cứ lí do gì thì rõ ràng là một thất bại của BLD và sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của cả đội trong mùa tới.
Cập nhật thêm là có vẻ mức giá Liv trả là 115 triệu.
thứ nhất, định giá của Chelsea dành cho Moises Caicedo luôn luôn nằm ở con số cao nhất là £80 triệu. Giờ Brighton ngay đầu tháng 8 hét £100 triệu, mấy ông muốn đội vui vẻ móc hầu bao trả luôn à? Kỳ kèo là sai? Là keo kiệt đúng không?
ngay cả đội cướp hàng của mình là Liverpool thì họ kiên quyết không chi thêm vài triệu cho Romeo Lavia nhưng sẵn sàng bỏ số tiền hơn gấp đôi cho Caicedo. Đơn giản vì Liverpool định giá tiền vệ người Ecuardo xứng đáng với số tiền khổng lồ đó, còn Lavia dù chỉ thêm £5 triệu, cũng không được.
rồi mấy ông bảo hôm qua cũng trả £100 triệu rồi đấy thôi. Ơ hay, nếu không có Liverpool can thiệp bất ngờ, đội có chấp nhận cắn răng vậy không? Hay vẫn tiếp tục đàm phán để giảm giá nhằm tránh tạo ra tiền lệ xấu?
thứ hai, chỉ có hai dạng tiền vệ trung tâm nên được mua với giá trên £100 triệu ở thời điểm hiện tại:
- đầu tiên là khai quốc công thần, người là viên gạch trụ cho tuyến giữa. Enzo Fernandez hay Jude Bellingham là hai ví dụ. Mẫu này thì tầm quan trọng của họ với đội bóng chắc ai cũng biết.
- thứ hai là mảnh ghép cuối cùng để thật sự nâng tầm đội bóng của bạn lên mức cạnh tranh chức vô địch. Declan Rice với Arsenal. Và chính Moises Caicedo với Liverpool. Tiền vệ người Ecuardo là bánh răng cuối cùng mà Klopp cần cho cỗ máy của mình. Chelsea hiện tại ở vị thế khác hoàn toàn so với người cướp hàng của mình. Mấy ông có tự tin nếu mua Caicedo, đội sẽ ngay lập tức cạnh tranh cho chức vô địch không? Hay thậm chí là chắc chắn một suất top 4-5? Nghĩa là Chelsea chi hơn 200 triệu cho cặp tiền vệ trung tâm và vẫn có nguy cơ không được dự Champions League đấy?
@expectedChelsea
Với lại mình nghĩ, trừ khi là có điều khoản giải phóng hợp đồng, còn đâu thì chả có cầu thủ nào là có price tag có sẵn cả, mọi thứ đều có thể thay đổi phút chót và đây cũng là một ví dụ.
Dù sao thì đã lỡ nói ở trên rồi nên rep bác vậy thôi, chứ mình biết với người thuộc phe bất mãn chủ mới như bác thì như nào vẫn tìm ra cái để chê thôi. Mình đảm bảo giờ tự nhiên Chelsea trả 120 triệu và Caicedo về nhà ta thì bác vẫn sẽ chê thôi. Thực tế ở đây mình cũng không nói mọi quyết định của BLD đều chính xác, việc hụt cả hai mục tiêu số 1 ở hàng tiền vệ trong cùng một mùa hè dù với bất cứ lí do gì thì rõ ràng là một thất bại của BLD và sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của cả đội trong mùa tới.
Cập nhật thêm là có vẻ mức giá Liv trả là 115 triệu.


điểm yếu chơi chân.