Mình có thể hiểu lý do tại sao cho Enzo đá cao vì muốn nó đỡ tốn thể lực, nó vẫn có thể đá tròn vai nhưng đây không phải vị trí tốt nhất của nó. Hiệp 1 thì chấp nhận được vì kết quả và thế trận đều tốt nhưng hiệp 2 thì thay người quá muộn bác ạ. Bàn đầu thua sớm có thể thông cảm nhưng ngay sau đấy không hề có sự thay đổi trong khi quân trong tay là có thì rõ ràng HLV phải chịu trách nhiệm rồi. Sterling, Madueke hay Mudryk dù có phế thì đều có thể thay từ sớm 1 cầu thủ đã hết pin như Enzo. Sau khi thua bàn 1 thì đội phải chống đỡ hẳn 20 phút, tất nhiên mọi chuyện có thể đã khác nếu Palmer dứt điểm tốt hơn. Nhưng thực tế là có thêm tiền đạo cánh thì 2 hậu vệ ngay lập tức có thêm sức mạnh tấn công và từ đấy đội cũng có sức bật để lật ngược. Chứ để Enzo lại, công không được mà thủ cũng không xong rồi kết quả là bị dồn ép và thua tiếp bàn 2, sau đó mới thay người thì đã muộn.
Mua nhiều mùa hè nhưng mua nhầm thương binh thì giờ trả giá mùa đông bác ạ, ngoài vấn đề khó vung tiền ra thì mua cầu thủ xịn vào mùa đông cũng không dễ.
Tóm lại Poc bị mọi người chỉ trích vì tâm lý đá quá an toàn, thường vứt bỏ lợi thế để lui quân về thủ và từ đó đánh mất tất cả bác ạ.