Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Chè thua FA thì làm gì còn mục tiêu, farm stat cho Palmer đua cái Young player of the year thôi.
Ăn chắc rồi. Farm cho giải vua phá lưới thôi.
 
Relational Play là chơi free role tùy thuộc vào độ ăn ý của cầu thủ, ko kẻ ô như đám định hướng vị trí. Điển hình là có đôi lúc xem Real 1 đám đá lệch hết 1 bên trái luôn chứ làm gì build đội hình theo điểm mạnh. Bọ chét nhớ xưa Tot gà là high press như Bielsa.

Ance, Zidane nói chung là nhạc nào cũng nhảy. Trận gặp Man City chẳng đổ bê tông 2 lớp theo kiểu Ý còn gì.
Thì Real mạnh nhất ở cánh trái do thằng Vini dốc banh múa, điểm mạnh đấy thì khai thác thôi.

Năm kia vô địch C1 bằng cặp Vini-Benzema chemistry + trình cao cứ đẩy banh rồi chạy về. Toàn các tình huống solo 1v2 1v1 thì cứ cậy cầu thủ mà múa.

Nói chung cái kiểu chơi này thì nhờ nhân sự mạnh rồi flexible thôi chứ đá bóng vật vờ chả ra thể thống gì.

Real đá league cũng có đè bên kia ra đá như đội mạnh hiếp đội yếu, xem cũng chán thấy bà.

Chelsea này nhân sự vừa gà chiến thuật còn mù mờ thì đá cái gì, đến cái thằng Sheffield còn ép cho không lên banh từ sân nhà nổi nữa.
 
Chè còn cạnh tranh top 6 tốt mà, đội hình dày thì có cái C2 mà train cũng ngon r
 
Thì Real mạnh nhất ở cánh trái do thằng Vini dốc banh múa, điểm mạnh đấy thì khai thác thôi.

Năm kia vô địch C1 bằng cặp Vini-Benzema chemistry + trình cao cứ đẩy banh rồi chạy về. Toàn các tình huống solo 1v2 1v1 thì cứ cậy cầu thủ mà múa.

Nói chung cái kiểu chơi này thì nhờ nhân sự mạnh rồi flexible thôi chứ đá bóng vật vờ chả ra thể thống gì.

Real đá league cũng có đè bên kia ra đá như đội mạnh hiếp đội yếu, xem cũng chán thấy bà.

Chelsea này nhân sự vừa gà chiến thuật còn mù mờ thì đá cái gì, đến cái thằng Sheffield còn ép cho không lên banh từ sân nhà nổi nữa.
Có mạnh lắm đâu. Đâu phải như thời BBC sao hiếp người ta đc. Tàng tàng thôi.
 
Cụ An giờ cũng già rồi, đang ở những giai đoạn cuối của nghiệp hlv cấp clb, tầm tuổi cụ là ngta bắt đầu tìm đường tới các clb làm bên kế hoạch hoặc lên nắm cấp tuyển hết r. Giờ hàng da mua đc thg nào thì cụ xem xét khả năng của chúng nó rồi xoay sở sao cho lên sân đá được thôi chứ phân tích đào sâu chiến thuật các kiểu thì đúng nghĩa có cái nịtpepe-1. Giờ chắc cụ vs hàng da cũng cầm chừng chờ 1 hlv trẻ tài lăng sáng giá nào đó rinh về như thầy chapi a lôn sô chẳng hạn
 
Ăn chắc rồi. Farm cho giải vua phá lưới thôi.
Vua phá lưới hơi khó, MC đối thủ toàn thằng nhẹ ký mà nó đua vô địch nên nó tập trung cao độ. Chè thì lững thững thắng cũng đc mà thua cũng đc. Cảm giác cũng chả giống train kinh nghiệm hay lối chơi gì cả, cứ kiểu các chú cứ đá thôi.
 
Thầy Pọ Chét tầm giờ ngoại trừ mấy thằng đang chấn thương thì thằng nào thầy quý thì thầy cho vào đá thôi chứ chiến thuật mẹ gì đâu. Cuối mùa chủ Mẽo không tiếc tiền mà đá thầy thì thầy cũng ẵm một mớ đền bù. Thầy bảo xõa đi, xoắn gì tầm này nữa pu_monkagab
 
Không nhầm thì Poc chỉ được ký 2 năm, lương cũng không cao nên khoản đền bù không lo lắm. Chấm dứt là hợp lý.
 
floodycfc


Imagine dismantling a champions league winning team full of likeable academy players and replacing them with overpriced bums

Imagine

worry-144
Đúng là chán hẳn...worry-143 worry-51
 
Một ví dụ khác là cặp Christensen và Rudiger, chắc ai cũng biết trước khi Tuchel về thì 2 chú này đúng nghĩa chả hơn gì cặp đôi Monaco là bao, trận nào cũng lỗi. Nhưng có HLV xịn thì cả 2 đều vươn tầm và đạt đẳng cấp cao hơn, trở thành trụ cột hàng thủ ăn CL.

Nói thật Poc đã outdate rồi, không còn phù hợp với việc cầm đội lớn nữa. Sau trận này chắc sẽ lại trượt dài và cuối cùng cũng chả hơn gì mùa năm ngoái cho xem.
Nhưng hlv đã qua 4-5 vòng phỏng vấn, xét 7749 cái tiêu chí cơ mà :))
Pochet phù hợp với tiêu chí của bộ đôi gđtt đấy - 2 người cũ của Brighton và Monaco, thì chọn hlv theo triết lý pressing húc ủi là hiển nhiên, và hlv khác sau Pochet cũng sẽ theo triết lý như vậy.

Với lại cái vía Thay tướng đổi vận là của thời Abra, đã là quá khứ, giờ thời chủ Mỹ này khác rất nhiều rồi!!!
 
Thầy Pọ Chét tầm giờ ngoại trừ mấy thằng đang chấn thương thì thằng nào thầy quý thì thầy cho vào đá thôi chứ chiến thuật mẹ gì đâu. Cuối mùa chủ Mẽo không tiếc tiền mà đá thầy thì thầy cũng ẵm một mớ đền bù. Thầy bảo xõa đi, xoắn gì tầm này nữa pu_monkagab
Triết lý pressing húc ủi phù hợp với tiêu chí của bộ đôi giám đốc thể thao nhé.
 
vía thay tướng đổi vận là nói vui thôi, cơ bản thời abra thì tiêu chuẩn luôn cao, đá thua liên tù tội thì trảm Hlv để refresh tâm lý cho cầu thủ, cầu thủ còn đá ngu thì khéo có thiết quân luật từ thượng tầng, boss thuê 1 ông coach bàn tay sắt nào về thì bome cả bọn, rồi hợp đồng kí kết thành tích đi kèm thưởng nữa. Chưa kể như đã nói tiêu chuẩn của đội bóng cao nên tụi nó đá ngu vì bất mãn hlv, hlv ko đủ tầm chứ chả thằng nào hài lòng khi vị trí và thành tích của đội bóng tệ hại cả. Cầu thủ Chel lúc đấy ko phải galaticos nhưng cũng là sao số ở châu âu, có tự trọng, muốn thành công , muốn thành tích chứ éo phải loại tài năng trẻ 3 xu được chăng hay chớ.

Còn hiện tại thì tiêu chuẩn đội như clq, cả clb ai cũng mang tâm trạng "trush the process", "năm nay ko được thì năm sau bản lề" nên được đầu mùa đá tốt, ko như ý thì xìu xìu ểnh ểnh cả bọn
 
Chè thua FA thì làm gì còn mục tiêu, farm stat cho Palmer đua cái Young player of the year thôi.

cách top 6 đi đá C2 có 3đ mà bảo ko có mục tiêu thì nên giải tán mẹ cái đội này đi cho đỡ ô nhục :))

xem tình hình hiện giờ thì cầu thủ đéo biết đá bóng, HLV đéo biết huấn luyện thì đúng hơn là ko còn mục tiêu, cầu thủ thì toàn thằng trẻ ất ơ ở đâu về, cũng đéo có lý do gì để chúng nó phải tryhard vì fan hay vì CLB :))
 
cách top 6 đi đá C2 có 3đ mà bảo ko có mục tiêu thì nên giải tán mẹ cái đội này đi cho đỡ ô nhục :))

xem tình hình hiện giờ thì cầu thủ đéo biết đá bóng, HLV đéo biết huấn luyện thì đúng hơn là ko còn mục tiêu, cầu thủ thì toàn thằng trẻ ất ơ ở đâu về, cũng đéo có lý do gì để chúng nó phải tryhard vì fan hay vì CLB :))
Đá có khác gì đội trụ hạng r đá tn cũng đc k
 
Chelsea mà mềnh hâm mộ

JOHN TERRY LẶNG NGƯỜI, KHÓE MẮT CAY CAY SAU LỜI NHẮN XÚC ĐỘNG CỦA MOURINHO

Chiều nay, Premier League công bố, huyền thoại Chelsea Football Club John Terry chính thức bước chân vào Đại Sảnh Danh Vọng Ngoại Hạng Anh - Premier League Hall of Fame.
Cựu đội trưởng The Blues đã được nhận một món quà đặc biệt - chiếc điện thoại với thông điệp từ người thầy vĩ đại của anh, The Special One Jose Mourinho:

: "Đại Sảnh Danh Vọng Premier League - John Terry, chắc chắn phải như vậy. Và bây giờ là chính thức rồi.

Thầy tin rằng với mấy đứa nhà cậu, đây là một điều thật sự tuyệt vời. Đối với cá nhân thầy, với tư cách là một trong những người đã có vinh hạnh được làm việc với cậu trong khoảng 6 mùa giải, thầy rất hạnh phúc, rất tự hào.

Sự công nhận này rất xứng đáng, cậu đã có một sự nghiệp thật phi thường. Thầy rất, rất mừng cho cậu, và rất tự hào về thành tựu này của cậu.

Gửi cậu thật nhiều những nụ hôn, anh bạn."

Xem xong đoạn video, Terry mỉm cười nhẹ nhàng:
"Wow. Điều này thật xúc động"

Anh đắm chìm trong những cảm xúc & nói lời xin lỗi với đội ngũ quay phim vì chưa thể nói thành lời.

: "Tôi nghĩ tôi nợ ông ấy, các bạn biết đấy, một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi & định hướng của nó. Jose vẫn khiến tôi sợ ch.ết khiếp *cười*, khi tôi xem video về ông ấy, hay khi ông ấy bất chợt gọi Facetime...Nhưng tôi dành thật nhiều sự tôn trọng cho ông ấy vì những gì ông ấy đã làm cho tôi & Chelsea. Vậy nên là, yeah, thật xúc động ❤️."
 

Attachments

  • FB_IMG_1713974199212.jpg
    FB_IMG_1713974199212.jpg
    93.1 KB · Đọc: 20
Jose vẫn khiến tôi sợ ch.ết khiếp *cười*, khi tôi xem video về ông ấy, hay khi ông ấy bất chợt gọi Facetime

này nghe chém gió vl, ai từng đọc những bài viết về lão sư tử đầu đàn này sẽ biết ở Chelsea Terry lúc thành danh chắc chỉ sợ mỗi chủ tịch Abra. 2 lần thầy Mou rời Chel cũng vì xích mích của ổng với đám lãnh đạo phòng thay đồ là Terry cầm đầu chứ ai. Nhưng mà đoán là lần 2 cũng như lần 1, thời gian trôi qua hai lão cũng bình thường rồi, chứ nếu 1 trong 2 ông tính để bụng thì đã chẳng có giai đoạn 2.0
 
Có tin hôm nay Enzo lên bàn mổ chữa thoát bị bẹn, vậy là tốt rồi.
Từ trận thua đến giờ cũng có nhiều tin về việc thay HLV, có lẽ Poch sẽ chỉ được ngồi ghế HLV trưởng Chelsea hết mùa này thôi.
 
Thầy huấn luyện như cc thì mời thầy cút đi cho nhanh peepo_cursing
 
cập nhật tình hình mới nhất về HLV Pochettino từ Matt Law và Sami Mokbel:

- hiện tại Pochettino vẫn đang an toàn nhưng áp lực đang bắt đầu lớn dần. BLĐ vẫn chưa quyết định tương lai của HLV 52 tuổi khi đội vẫn còn vài trận đấu trước mắt và còn nguyên cơ hội giành vé cup châu Âu vào mùa tới.
- Pochettino hiện vẫn đang tham gia vào quá trình chuẩn bị cho tiền mùa giải.
- BLĐ đánh giá ông có những điểm làm được như sử dụng tốt các cầu thủ trẻ như Palmer, Jackson, Gusto; tiến sâu ở cup quốc nội; cải thiện thành tích sân nhà nhưng cũng có điểm trừ như việc đưa ra các lựa chọn nhân sự khó hiểu hay việc than phiền liên tục trước truyền thông về vấn đề thiếu kinh nghiệm.
- Chelsea rất mê Ruben Amorim. Roberto De Zerbi cũng là một lựa chọn khả thi khi nhiều khả năng ông sẽ rời Brighton vào mùa hè.
- Matt Law cho biết tin khá chấn động khi có một HLV hàng đầu sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế của Pochettino và sẽ khiến tất cả phải phấn khích.

như bản thân mình nói khá nhiều lần rằng việc sa thải Pochettino là dễ nhưng chọn ai mới là vấn đề nan giải. Khi khả năng cao đây sẽ là lần chọn cuối cho cái dự án này. Hè tới, cả Bayern, Liverpool, Barcelona đều sẽ trống chỗ. Liệu có những HLV hàng đầu có thật sự sẽ chọn Chelsea thay vì những điểm đến hấp dẫn kia?
Có khác gì đi review performance cuối năm không, vl clb riết vận hành y chang cái cty pepe-1

Chuẩn bị hết mùa lôi hết cả đội vô review từng thằng xét lương thưởng à.
 
Có bộ đôi giám đốc TT và bộ phận chuyển nhượng nữa, nghe nói sau 4 kỳ chuyển nhượng sẽ đánh giá lại, mà hè này mấy ông đó lại mua tiếp hàng U23 thì có mà nát luôn đội @@
 
Back
Top