Chelsea FC - fight to the last

  • Thread starter Thread starter TORRES 9
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình nghĩ trận gặp liv đá Matic +luiz+ramirez là chuẩn rồi vì thằng liv hay đá phủ đầu có bàn thằng sớm ở 20' đầu h1 rồi đá bài phản công,chel đá đầu trận cũng k tình là tập trung lắm =.=
 
Cờ đã đến tay rồi, hơi nặng tí nhưng mà cố phất Chelsea ơi :3cool_adore:
 
cứ cố sức cả 2 trắng tay cũng đc nhưng làm tất cả góp mặt quan trọng ở 2 đấu trường 1 cách bản lĩnh là vui rồi
 
Đá với Liv thì chơi cặp Matic và Ramires là hợp, bởi Liv nó đá cũng chủ động tránh tranh chấp nên ko cần quá nhiều ông trâu bò ở giữa sân làm gì. Luiz để dành cho ALT thấy tốt hơn, những trận đấu lớn thế này thì Ramires mình đánh giá sẽ là nhân tố vô cùng quan trọng.
 
Cặp Matic-Ramires có vẻ cũng ổn, mình cũng nghĩ nên chọn cặp này đá trận gặp Liv. Phía trên chắc sẽ có Salah với Schurrle rồi, còn lại chắc Willian .
Chủ yếu là tiền đạo như nào ấy chứ :3cool_nosebleed:
 
Tính từng trận 1 thôi, trận Liv xa quá :4cool_confuse:
 
đề nghị quý vị ko nhắc đến 2 chữ "trắng tay " một lần nào nữa gỡ mồm bỏ mom .
 
Nhưng công nhận nó giỏi đi tiki taka vào tay Pep hoàn thiện bm mà 2011 nó đá trận nào ng ta cũng chỉ quan tâm nó thắng bao nhiêu bàn...

btw, good job agent Poyet ;))

Nên nhìn vào mặt tích cực của nó bạn ạ. Ngày xưa tui cũng ghét Pep lắm, nhưng ổng qua Bayern vẫn thành công với tiki taka thì ko thể nói ko hay được. :)
Thử nhẩm nhẩm trong đầu thì phía huấn luyện viên hắc ám có vẻ ít hơn rất nhiều so với huấn luyện viên ánh sáng 8-}

Mình để ý Chel từ khi Mou tới, yêu Chel từ cái năm 2009 định mệnh nên anti mọi thứ liên quan tới bà xã từ tikitaka tới thằng pép cả thằng si lùn tới thằng platini. Cái gì dính tới bà xã là ghetý éo quan tâm những thứ khác.
 
thư giãn đêm cùng rô béo nào quá đẳng cấp từ chuyền tới dứt điểm quả là có 1 ko 2 :5cool_still_dreamin god of football

[video=youtube;4a9aImx2uNk]https://www.youtube.com/watch?v=4a9aImx2uNk[/video]
 
Cảm giác bóng của Ro béo kinh quá :4cool_oh:
 
Với mình thì từ khi mới biết xem đá bóng đến bây giờ, có duy nhất 3 cầu thủ tấn công mà mình ngưỡng mộ thật sự.
Ro béo số 1, Zidane số 2 và Bergkamp số 3. Ko còn ai nữa cả :2cool_sad:
 
ko liên quan,nhưng mấy hôm nay mình để ý mấy ông tây đá banh,so với mấy ổng thì trái banh to nhìn như banh futsal vậy (nhỏ,không tưng),và xử lí bóng cũng như xử lí bóng futsal,cực nhẹ nhàng ->như làm ông chủ của trái banh.
Nhìn mấy ông việt nam đá thì quả banh bự lên trông thấy,như đang đá trái dưa hấu vậy =)) thành ra xử lí banh rất khổ cực vất vả ->như đang đánh nhau với trái banh .Mấy ông tuyển VN thì có đỡ đỡ chút nhưng vẫn cách biệt xa lắm,còn mấy đội hàng đầu châu á như hàn quốc nhật bản thì ngon hơn việt nam nhưng vẫn có cách biệt nhất định với thế giới
chắc bởi vậy mà châu á ko bao giờ có cửa cạnh tranh WC với mấy ông châu âu châu mĩ :2cool_sad:
 
Đông Nam Á là vùng trũng thể thao mà bác người ngợm k thích hợp, chỉ có đánh cờ vua thôi =)) Thể thao thì lúc nào mấy anh da đen chả khủng nhất, sau đến mấy anh da trắng ăn lắm to cao luyện tập nhiều, da vàng còn xách dép theo dài. TQ ăn được huy chương thì phải tống vận động viên vào khu luyện tập cách ly từ 5 tuổi mới cạnh tranh được
 
Nhật bổn kì này đặt vé bán kết nhé :8cool_matrix:
17d2a19e.jpg
 
11 th nhìn th nào cũng bỉ ổi vãi =))
thấy chỉ có đặt niềm tin vào mấy lò đào tạo chuyên nghiệp như ars jmg.Lúc trước thấy hơi phũ,nhưng h` thấy đúng là chỉ có nuôi bài bản từ bé, có thể hình kha khá+kĩ thuật cơ bản -> huấn luyện mấy cái khác .Chứ thấy mấy bố vff toàn đè mấy thằng đội tuyển ra tập thể lực,mà cái thể lực đếu bao h` mình so dc với mấy th xứ đảo như indo hay mã lai,coi như lấy cái yếu của mình đi chọi với cái mạnh của người ta :))
 
ko liên quan,nhưng mấy hôm nay mình để ý mấy ông tây đá banh,so với mấy ổng thì trái banh to nhìn như banh futsal vậy (nhỏ,không tưng),và xử lí bóng cũng như xử lí bóng futsal,cực nhẹ nhàng ->như làm ông chủ của trái banh.
Nhìn mấy ông việt nam đá thì quả banh bự lên trông thấy,như đang đá trái dưa hấu vậy =)) thành ra xử lí banh rất khổ cực vất vả ->như đang đánh nhau với trái banh .Mấy ông tuyển VN thì có đỡ đỡ chút nhưng vẫn cách biệt xa lắm,còn mấy đội hàng đầu châu á như hàn quốc nhật bản thì ngon hơn việt nam nhưng vẫn có cách biệt nhất định với thế giới
chắc bởi vậy mà châu á ko bao giờ có cửa cạnh tranh WC với mấy ông châu âu châu mĩ :2cool_sad:
nhìn thôi đã khác, vào đá càng khác.
Bọn Tây nó to, khỏe, sải chân dài, ko ngại va chạm , và vào bóng quả nào quả nấy ác liệt và hết chân.
Mấy ông Việt thể lực vốn đã kém, chạy 4 bước thì bằng bọn kia nó sải 2 bước . Người to nó đè nó che bóng thì chỉ có ngửi nách, và quan trọng nhất là nó khỏe, ko ngại va chạm. Đập vào người chúng nó như đập vào bao cát đau bm

Mình hay đá với Tây và Đen nên mình biết, nói chung là phải đeo lót gối, đi giày đinh da dày và rụt chân lại cho nó ghi bàn ko thì hỏng chân bất cứ lúc nào, tiên sư chúng nó đá vui mà cũng xoạc với dẫm chân ghét đ thể chịu được
 
:9cool_sweet_kiss:
[video=youtube;cWpwImjHMTE]https://www.youtube.com/watch?v=cWpwImjHMTE[/video]

[video=youtube;Mo8NJ5XkoXE]https://www.youtube.com/watch?v=Mo8NJ5XkoXE[/video]
 
Ngày mai đụng bọn Sunderland, hi vọng bọn nó vẫn còn mệt sau khi chiến hết mình với ManCity :cuteonion37:
 
giờ các đội yếu gặp Chelsea nó cứ bu hết trc vòng cấm địa là ăn lìn ngay =))
 
Giờ sợ gặp mấy đội này hơn là Liv. X_X
 
Back
Top