- 31/12/09
- 3,954
- 2,456
[spoil]
), nhưng xin đọc tiếp.
Nếu 1 thằng chủ nó có nhiều tiền rồi nó muốn làm gì thì làm, đàn áp người giỏi, hắt hủi người tài, đem con (Lampard) đi bán, ... thì bạn cũng bỏ qua cho nó ko nói gì đến luôn à?
Thằng Abra là 1 thằng độc tài, chỉ biết đến mình, éo coi fan ra cái loz gì cả, ỷ tiền muốn làm loz gì cũng đc, nên éo thể im lặng mà ko nói được.
Chửi cho đã để xả giận rồi muốn ra sao vì ai chả biết fan thì ngồi một chỗ chờ tin thôi

Còn riêng câu tô đậm thì mình vô cùng thất vọng vì sự so sánh của bạn :(. Lão làm đc gì ngoài chuyện vung tiền? Có huấn luyện đc ko, có truyền đc lửa ko, có động viên được cái loz gì ko?
Còn các bạn nào đang cố gắng thuyết phục bản thân để tha thứ cho lão, rằng đơn giản vì lão có TIỀN thì mình xin miễn bàn
[/spoil]
Ko thể nói vậy được. Bạn quên là lúc mới mua Chel ổng ko biết bóng đá à ? Tức là ổng chỉ có nhiệm vụ chi tiền, tiền và chỉ tiền thôi, mấy thứ khác về bóng đá ổng chẳng biết cái cmg đâu, mấy cầu thủ được mua về là do công tìm kiếm của Mourinho, thợ hàn Ranieri, Scolari,... và 1 số đề xuất khác từ supporters cho các hlv, chứ ko phải do trí tuệ vcl của Abra (đang nói giai đoạn đầu nhé). OK, ừ thì công lớn (chi tiền mà, lại éo lớnquá hung hãn ở bên đó ông anh phát ngôn như vậy ko chừng abra đã cho người qua đốt nhà ông anh ròi
tui cũng bức xúc với mấy vụ chuyển nhượng,ròi dùng người của abra nhưng ngẫm lại thì ko có abra đã ko có chels hnay ,ổng có công lớn nhưng tội cũng ko bé nên thôi ko nói tới là hay nhất.
), nhưng xin đọc tiếp. Nếu 1 thằng chủ nó có nhiều tiền rồi nó muốn làm gì thì làm, đàn áp người giỏi, hắt hủi người tài, đem con (Lampard) đi bán, ... thì bạn cũng bỏ qua cho nó ko nói gì đến luôn à?
Thằng Abra là 1 thằng độc tài, chỉ biết đến mình, éo coi fan ra cái loz gì cả, ỷ tiền muốn làm loz gì cũng đc, nên éo thể im lặng mà ko nói được.
Chửi cho đã để xả giận rồi muốn ra sao vì ai chả biết fan thì ngồi một chỗ chờ tin thôi

Lampard, Terry có trc cả lúc Abra đến đấy, ở đó mà bảo ko có Abra thì ko có Lampard.Ko có Abra thì ko có Lampard như ngày nay đâu mà chửi ghê thế,Abra ở đây cũng như Sir Alex bên nhà Mu thôi, ăn nói cũng phải thể hiện sự tôn trọng chứ

Còn riêng câu tô đậm thì mình vô cùng thất vọng vì sự so sánh của bạn :(. Lão làm đc gì ngoài chuyện vung tiền? Có huấn luyện đc ko, có truyền đc lửa ko, có động viên được cái loz gì ko?

Bạn đặt dấu chấm hỏi là đúng, rõ ràng bạn cũng chả tin vào chuyện cho dù Lamp thêm 1 điều khoản là bằng lòng ngồi dự bị thì sẽ ko sao, đúng ko?Vấn đề ở chỗ là Lampard ko chấp nhận dự bị, mới nhất Benitez vừa lên báo nói Lampard ko hài lòng khi phải ngồi dự bị kia kìa, chứ nếu mà chịu dự bị như Scholes và Giggs thì đâu có vấn đề gì?
Còn các bạn nào đang cố gắng thuyết phục bản thân để tha thứ cho lão, rằng đơn giản vì lão có TIỀN thì mình xin miễn bàn
[/spoil]
Chỉnh sửa cuối:



. À mà Barca báo nó cũng nói về quyền lực đen trong đó đó. 
Giờ vô nhà Chel phải tụng kinh niệm phật, tránh xa chửi rủa à? Thấy bức xúc thì xả thôi chả có j phải xoắn. Đừng nên giữ trong lòng, dễ đau ruột lắm :)

. Mà ổng chiều fan vl ra, ngay từ thời xa xưa đã như vậy rồi, fan muốn gì ổng đều ghi nhận và thực hiện, muốn Zidane có ngay Zidane, muốn Beckham có ngay Beckham, muốn Kaka có ngay Kaka, muốn CR7 có ngay Ronaldo, sắp nâng cấp sân vận động nữa kìa. Vậy fan trách cái gì nữa đây
. Bạn là trưởng nhóm fan của Abra hay là cái éo gì mà phải nhắc đi nhắc lại tỏ vẻ to lớn trong cái topic cỏn con này?