Chelsea FC - in Mou we trust

^có vợ và một con rồi thì có bị tính vụ buồn chuyện yêu đương ko bác :))
 
^ Vkl, vợ con rồi mà vẫn ăn phở cơ à :1cool_dribble:
Nói tóm lại, anh em vui lên naòoooooooooo, buồn làm cái giề, tết nhất đến nơi, ai lại hơi đâu buồn vì chuyện bóng bánh mãi bên Tây làm chi.......... vui lên đê, nghĩ ngợi làm gì. :6cool_ah:
 
Các bạn nên chơi thể loại quản lý bóng đá, hoặc chơi chế độ Manager mode của FIFA để rèn luyện cảm giác trước các vụ chuyển nhượng :8onion38: Cá nhân mềnh mà nói thì trong vụ này chỉ thấy lo là chính, bởi vì nếu Mata đá tốt bên MU sẽ có thể khiến bọn chủ MU nó say máu chuyển nhượng, qua mùa nó vác cả đống hàng khủng về tăng cường lực lượng thì cũng mệt đấy, thứ 2 là tinh thần nó có thể được buff lên cao, như trường hợp bên Ars vậy.

MU bây giờ nó đang ở ngay khúc cua, nếu mùa này nó chen chân được vào khu vực đá châu Âu thì có thể nó sẽ ngoi lên được vào mùa sau, còn nếu nó mất luôn suất châu Âu thì nhiều khả năng sẽ đi theo con đường của Liv mấy năm qua, nếu là mềnh thì nói thẳng một câu, mềnh đếu bán Mata cho MU, để cho nó chìm chết mẹ đi, bớt được một thằng cản đường phiền phức :8onion38:
 
buồn là một tình cảm đẹp của fan mà

mà công nhận giống lúc buồn chuyện gái gú thật

:5onion22::5onion22::5onion22::5onion22::5onion22:
 
Bớt thằng này thi ngoi lên thằng khác thôi.... H MU xịt thì chúng n cứ lao vào MC Ars thì ĐH mạnh càng thêm mạnh, càng thêm dày thì cũng oải.

Với lại thích cảm giác khi xem trận Chelsea vs MU, xanh vs đỏ, như nước với lửa... Nếu MU yếu quá thì mất hứng lắm.

Hi vọng Mata sang thì sự nghiệp của a sáng lại, kéo theo MU. Còn về MU thì nếu Moyer còn ở lại xây dựng đội hình thì cũng phải 1-2 năm nữa.

Cảm giác h MU có thay HLV cũng chỉ hên xui thôi, có thể có hiệu ứng nhất thời, chứ về lâu dài vẫn cần thời gian để vực lại đc.

Ông chủ Abra mà học được chút ít tính kiên nhẫn của Glazer về HLV thì tốt. Trước dự là Moyer nếu vẫn nằm ở nửa trên thì vẫn tại vị, còn h khi chịu chi tiền thế này rồi, k hiểu nếu ko đạt

được vé Europa thì thế nào.

Do ảnh hưởng xem từ lâu rồi nên cảm giác Chelsea vs MU như xanh vs đỏ nó có cảm xúc lắm.
 
Mình thì từ hồi Abra bán Robben và sa thải Mou thì mình quan niệm ko nên hâm mộ quá 1 ai bởi dưới trướng Abra thì ko gì là ko thể, nên vụ bán Mata chả cảm xúc gì lắm.
Lời khuyên cho mấy cậu là chỉ nên hâm mộ chính bản thân đội bóng Chelsea thôi, còn HLV hay cầu thủ thì chớ hâm mộ 1 ai đó quá, bằng ko chẳng may có vụ gì như kiểu Robben, Mata là buồn thúi ruột đấy :)) mà xem bóng đã buồn rồi, sau này các ông yêu đương này nọ chuyện tình cảm trắc trở thì còn buồn nữa :3cool_embarrassed:

mình chỉ kết mou,kẻ không bao giờ bại mãi mãi dưới tay 1 hlv khác :))
 
Chỉnh sửa cuối:
lá cải các bạn hok nên tin dù h mình muốn khóc lắm đây ,huhu
 
Lời khuyên cho mấy cậu là chỉ nên hâm mộ chính bản thân đội bóng Chelsea thôi, còn HLV hay cầu thủ thì chớ hâm mộ 1 ai đó quá, bằng ko chẳng may có vụ gì như kiểu Robben, Mata là buồn thúi ruột đấy
Vâng nói như đồng chí thì tắt TV mà chơi Fifa Online 3 lúc đấy tha hồ hâm mộ đội bóng còn cầu thủ thì muốn mua ai về đá mà chả vui ? Với một số người thì yêu bóng đá và xem bóng đá là đam mê cuộc chơi trong đó có đội bóng cầu thủ và HLV với những con người đã làm nên những cảm xúc không thể nào quên thì không bao giờ gạt bỏ sang 1 bên đc cả, sau này Drogba, Lampard, Terry...rời đội cũng vậy mà Mata đi còn khủng khiếp hơn vì:
a) K giống như lão tướng về hưu anh ấy đang phong độ cao, còn quá trẻ nhiều tiềm năng và
b) Anh ấy chuyển đến đối thủ không đội trời chung :((
Các bác muốn xem dân Anh phản ứng thế nào thì lên The Shed, thread về Mata đã lên hơn 100 cái
 
Vâng nói như đồng chí thì tắt TV mà chơi Fifa Online 3 lúc đấy tha hồ hâm mộ đội bóng còn cầu thủ thì muốn mua ai về đá mà chả vui ? Với một số người thì yêu bóng đá và xem bóng đá là đam mê cuộc chơi trong đó có đội bóng cầu thủ và HLV với những con người đã làm nên những cảm xúc không thể nào quên thì không bao giờ gạt bỏ sang 1 bên đc cả, sau này Drogba, Lampard, Terry...rời đội cũng vậy mà Mata đi còn khủng khiếp hơn vì:
a) K giống như lão tướng về hưu anh ấy đang phong độ cao, còn quá trẻ nhiều tiềm năng và
b) Anh ấy chuyển đến đối thủ không đội trời chung :((
Các bác muốn xem dân Anh phản ứng thế nào thì lên The Shed, thread về Mata đã lên hơn 100 cái

Mỗi người một cách hâm mộ thôi. Chả có gì là chuẩn cả. Đừng gây nhau vì mấy vụ này làm gì các bác ơi.

Đang rầu thúi ruột mà còn gây nhau nữa thì ... :5onion22::5onion22::5onion22::5onion22:
 
Chỉnh sửa cuối:
Vâng nói như đồng chí thì tắt TV mà chơi Fifa Online 3 lúc đấy tha hồ hâm mộ đội bóng còn cầu thủ thì muốn mua ai về đá mà chả vui ? Với một số người thì yêu bóng đá và xem bóng đá là đam mê cuộc chơi trong đó có đội bóng cầu thủ và HLV với những con người đã làm nên những cảm xúc không thể nào quên thì không bao giờ gạt bỏ sang 1 bên đc cả, sau này Drogba, Lampard, Terry...rời đội cũng vậy mà Mata đi còn khủng khiếp hơn vì:
a) K giống như lão tướng về hưu anh ấy đang phong độ cao, còn quá trẻ nhiều tiềm năng và
b) Anh ấy chuyển đến đối thủ không đội trời chung :((
Các bác muốn xem dân Anh phản ứng thế nào thì lên The Shed, thread về Mata đã lên hơn 100 cái
^ đọc cmt ông này thấy thiếu lý trí quá rồi, mình khuyên vậy thôi còn ai buồn thì cứ chìm đắm trong nỗi buồn đó đi. Mata bằng làm sao đc Lampard, Terry hay Drogba đc, huống hồ ở đây Mata có quyết định sang Mu (nếu Mata tình càm với Chels thì Mata đã chọn về quê Madrid đá cho Atletico hoặc đã đề xuất xin đc ra khỏi nc Anh đá).
bây giờ fan phản ứng thì làm đc cái gì, chỉ tổ khiến fan Mu nó cười hả hê mà thôi.
Nên nhớ chủ của Chels là Abra - 1 nhà tài phiệt đc nhiều người cho là máu lạnh, còn HLV là Mou - 1 dạng HLV đa mưu kiểu Tào tháo, với 2 người này thì các cầu thủ chỉ là những người làm công ăn lương đúng nghĩa mà thôi, thứ cảm xúc như cậu archi nói chỉ đơn thuần là cảm xúc nhất thời, qua 1 ngày là lại trở về như thường ko hơn ko kém.
Tất nhiên nói là tùy mỗi người, mình thì đơn giản mình xem bóng xem Chels bằng con mắt thực dụng, chả hâm mộ ai cả, còn thích cầu thủ thì thích nhiều nhưng tuyệt đối ko đến mức gọi là cuồng. :)
 
Nếu thực sự Mata chuyển sang MU thì đó cũng là lựa chọn của Mata, vì bên cạnh MU còn có option khác như A.Madrid, nếu Mata không đồng ý sang MU thì cũng chả ai ép được, nhưng có lẽ do A.Madrid vẫn còn Koke nên về MU sẽ có nhiều cơ hội được đá chính hơn, vậy thôi :1onion33: Nếu nhìn theo một hướng khác thì sẽ thấy Mata chịu sang MU thì cũng chả có tình cảm yêu thương gì với nhà ta cho mấy, rõ ràng biết 2 đội là đối thủ của nhau, rõ ràng thấy fan kêu réo năn nỉ ở lại, nhưng vẫn lờ đi như không, vì cái suất dự bị đội tuyển :1onion33:

Không có tình yêu thì chia tay là tốt cho cả hai, miễn cưỡng không hạnh phúc :1onion33:
 
lá cải các bạn hok nên tin dù h mình muốn khóc lắm đây ,huhu

mình khóc rồi này , cay cả sống mũi
64320_530503110399482_2009106817_n.jpg


cầu thủ yêu thích nhất đội bóng đầu quân cho đội mình căm ghét nhất trên đời , cay đắng tận tâm can .Hồi nãy xem blv thể thao tv nó xác nhận mà lòng bồi hồi khó tả :9cool_too_sad: . 2 mùa liền anh luôn đem đến cho cdv những giây phút tuyệt vời ko thể nào quên , một zola thứ 2 thực sự
Thấy có ngưởi nghĩ mong mata cản trở các đội A, M mà nếu giỏi thực sự thì phải tự tay vượt lên trên đối thủ . Chưa hết chelsea sẽ mất mata ở c1 , nơi đặc biết chắc chắn cần mata khi bế tắc với những đường chuyền ko thể ngăn cản .
fan chelsea sẽ vẫn luôn nhớ đến anh , nhớ về một huyền thoại dang dở

[video=youtube;MBI7hYaMXbY]http://www.youtube.com/watch?v=MBI7hYaMXbY[/video]

Cùng nhau san chia buồn vui
Ta mến nhau như sông biển dài
Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn
Nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi
Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu
Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề
:((
 
Chỉnh sửa cuối:
@Frankie Mình nói rồi, mỗi người có một cách hâm mộ riêng, nên tôn trọng nhau. Đồng chí kia nói 1 câu dễ mất lòng đã đành, bác cũng dùng nhiều từ quá đáng rồi đó. Mỗi người nhịn một bước đi. Hôm nay chẳng muốn tranh luận vấn đề này làm gì, góp ý vậy thôi.
..
.
.
.
Móa, giờ mới nhớ password login máy nào cũng để mata :5onion22::5onion22::5onion22::5onion22::5onion22:
 
Mà bà con cũng nhạy cảm vkl, chưa bên nào xác nhận đàm phán, thậm chí chưa xác nhận là đã offer hay chưa, chỉ thấy bọn lều báo deal done dùm là đã tin như thật. Mềnh thì vẫn như mọi khi, cầm áo mới tin :1onion33: Hôm trước lều báo nó cũng đưa tin thằng PSG nó ném 86m bảng để hốt Hazard đấy :2onion2:


Paris Saint-Germain could make a world-record bid for Chelsea winger Eden Hazard in the summer, according to the latest edition of France Football.

Reports suggest that the Ligue 1 champions could bid in excess of €80m for the 23-year-old, who Chelsea signed for £32m from Lille in 2012.

PSG could even top the £86m fee that Real Madrid reportedly paid to Tottenham for Gareth Bale last summer in order to sign the Belgium international.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thì chưa bao giờ xếp Mata trong top 5 cầu thủ yêu thích ở Chelsea nên anh đi thì mình cũng không buồn lắm, nhưng sang MU thì đúng là không thích, có gì đó hơi khó chịu .
Còn ghét vì chuyển sang MU thì không .
Với lại Mourinho mới là số một ở Chelsea lúc này, cá nhân mình thấy ai mà vì Mata rồi chửi Mou thì quả thực hơi vớ vẩn .
 
mình khóc rồi này , cay cả sống mũi
64320_530503110399482_2009106817_n.jpg


cầu thủ yêu thích nhất đội bóng đầu quân cho đội mình căm ghét nhất trên đời , cay đắng tận tâm can .Hồi nãy xem blv thể thao tv nó xác nhận mà lòng bồi hồi khó tả :9cool_too_sad: . 2 mùa liền anh luôn đem đến cho cdv những giây phút tuyệt vời ko thể nào quên , một zola thứ 2 thực sự
Thấy có ngưởi nghĩ mong mata cản trở các đội A, M mà nếu giỏi thực sự thì phải tự tay vượt lên trên đối thủ . Chưa hết chelsea sẽ mất mata ở c1 , nơi đặc biết chắc chắn cần mata khi bế tắc với những đường chuyền ko thể ngăn cản .
fan chelsea sẽ vẫn luôn nhớ đến anh , nhớ về một huyền thoại dang dở

[video=youtube;MBI7hYaMXbY]http://www.youtube.com/watch?v=MBI7hYaMXbY[/video]


:((

nếu Mata sang PSG hay Real có lẽ hok khóc như thế này :5cool_bad_smelly:

lá cải , lá cải everywhere các bợn ơi :5cool_bad_smelly:
 
Nếu thực sự Mata chuyển sang MU thì đó cũng là lựa chọn của Mata, vì bên cạnh MU còn có option khác như A.Madrid, nếu Mata không đồng ý sang MU thì cũng chả ai ép được, nhưng có lẽ do A.Madrid vẫn còn Koke nên về MU sẽ có nhiều cơ hội được đá chính hơn, vậy thôi :1onion33: Nếu nhìn theo một hướng khác thì sẽ thấy Mata chịu sang MU thì cũng chả có tình cảm yêu thương gì với nhà ta cho mấy, rõ ràng biết 2 đội là đối thủ của nhau, rõ ràng thấy fan kêu réo năn nỉ ở lại, nhưng vẫn lờ đi như không, vì cái suất dự bị đội tuyển :1onion33:

Không có tình yêu thì chia tay là tốt cho cả hai, miễn cưỡng không hạnh phúc :1onion33:

Nói như vậy thì không công bằng cậu ơi. Mata là người Madrid, k phải người Luân Đôn, đá cho CLB cũng chỉ mới hơn 2 năm, tình cảm chắc chắn có, nhưng làm sao đòi hỏi tới mức mà coi MU là kẻ địch như đa phần fan Chelsea được. Về A.Madrid, mình chưa thấy nó bid, mà xét về điều kiện chắc cũng k bằng MU, Mata lại xuất thân từ lò Real, đá cho Athletico chắc cũng thấy khó chịu.
 
Mata qua MU mà như thằng Persh!t ăn nói linh tinh thì mình anti ngay.
 
Vào coi thấy sôi nổi quá, 1 số thì fan Mata, số còn lại ko phải fan Mata :D cá nhân thấy bác Forever, Frankie nói cũng có lý đó, tuy hơi nghiệt ngã nhưng thực thấy là vậy.
Ý kiến thế thôi, các bác đừng ném gạch :D
 
Back
Top