Chelsea FC - in Mou we trust

Oke, trận này win rồi. Cũng thấy nhẹ người.

Thấy thằng Fulham dính lắm phạt góc như thế mình đã nghĩ trong đầu là chắc phải ăn đc 1 bàn phạt góc... y như rằng :))

Mà éo biết Mikel bao lâu rồi chưa ghi bàn =))
 
Mikel ghi bàn ko biết mai có ai chết ko đây :2cool_after_boom:
 
Ko phải nói chứ xem H2 này thích thật, đá tốc độ đỡ buồn ngủ hơn H1 :2cool_sexy_girl:
 
Chelsea 2-0 Fulham. Huge cheers for John Mikel Obi, that's his first goal since January 2007.

=)))))
 
đá 8 mùa cho Chelsea, mùa đầu tiên ghi 2 bàn. Đây là bàn thứ 3 của Mikel =)
 
các bạn thấy nhà mới thế nào [..] thậm chí Mikel còn ghi bàn :6cool_sure:

20p trc em ấy nói rằng "ko tin những gì mềnh nói, đôi lúc ko muốn nói chuyện" :9cool_pudency: quả là đen tình đỏ bạc đó mà :2cool_after_boom:
 
các bạn thấy nhà mới thế nào [..] thậm chí Mikel còn ghi bàn :6cool_sure:

20p trc em ấy nói rằng "ko tin những gì mềnh nói, đôi lúc ko muốn nói chuyện" :9cool_pudency: quả là đen tình đỏ bạc đó mà :2cool_after_boom:
Vote cãi nhau mỗi khi Chelsea chuẩn bị đá nhé :5cool_ops:

Bàn thắng đầu tiên của Mikel ở EPL :2cool_after_boom:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ráng giữ tỉ số này để mềnh gỡ lại cú thằng Liv chơi lúc nãy đi nào :cuteonion13:
 
sao hôm nay phạt góc mikel lại loi choi vòng cấm nhỉ :4cool_baffle:
 
Đơn phương mà nói thế thì còn chả được friend zone nữa á :2onion58: chắc bị vào blacklist rồi :2onion2:
 
Mikel :7cool_extreme_sexy_ cảm giác như Makelele ghi bàn vậy :7cool_extreme_sexy_
Giữa hiệp hai nhuyễn chứ nhể, đá có nét với có ý tưởng hơn, Oscar chịu khó tranh chấp phết :7cool_extreme_sexy_
 
Ôi thế thì tốt, tưởng 2 bác đang yêu mình bảo là vote cãi nhau hoài thì ác, hóa ra đơn phương. Vậy trái tim cứ rỉ máu tiếp nhé bác hehehehe =))

Cũng lâu rồi mới có những phút cuối trận thảnh thơi như hnay... :x

Dù thương Mata, nhưng phải nói hnay Oscar chơi quá tốt. Cảm tưởng như đến 90% những pha cắt/cướp bóng bên sau Fulham đều do Oscar thực hiện.
 
Hiệp 2 đá thoáng vì đã có bàn thắng, bên kia phải ép lên thôi
Chứ nó đá thủ thì cũng có mà ăn vào mắt

Nói chung vẫn ko thấy vui cho lắm.
Có khi nào.... thứ 2 tất cả anh em đánh đề con 12 nhé :2cool_confident:
 
biết bao nhiêu lần Ramires éo chuyền mấy quả ngon ăn cho Torres rồi.
tiền vệ phòng ngự cái ếu gì mà mất banh k biết bao nhiêu lần trong 1 trận. Thật chứ để Luiz đá DMF còn k mất banh nhiều như ông thần này.

Nói thế thôi chứ thắng trận này giải tỏa đc kha khá rồi. Chúc mừng ông Mikel nữa he he
 
biết bao nhiêu lần Ramires éo chuyền mấy quả ngon ăn cho Torres rồi.
tiền vệ phòng ngự cái ếu gì mà mất banh k biết bao nhiêu lần trong 1 trận. Thật chứ để Luiz đá DMF còn k mất banh nhiều như ông thần này.

Nói thế thôi chứ thắng trận này giải tỏa đc kha khá rồi. Chúc mừng ông Mikel nữa he he
Từ cái hồi "nghi vấn tẩy chay Tô" đã suốt ngày đếm số lần thằng Rét nó ko chuyền cho anh Tô tuy cả 2 cùng Rét rồi =))
Nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như là vì nó bị tối chứ ko phải nó ko chuyền 8-}
 
thằng rét đen là nó ngu nó không chuyền chứ ko phải là đì đọt gì đâu.Drogba với malouda đi,terry và lâm ca thay phiên đánh bóng ghế dụ bị,quyền lực đen gần như bị xóa sổ ở chelsea rồi,gần như thôi nhé,nói chung đủ để chuyện lập 2 team trên sân ko còn tồn tại.Lăm lúc chuyền vào trung lộ cực kỳ thoáng và ngon ăn thì thằng rét cứ đẩy ra cánh cho iva,đang bị 2,3 thằng quây xong chuyền ngược lại trung vệ,bạt nhả ngon lành đến chân nó mà trái đó dường như cắm mặt sút ngu như stupid cũng vào thì lại trược chân,giựt gót mất banh.Càng xem càng thất vọng.Phải trước Mou về vác theo thằng đầu đất khedira thì đỡ hơn không,thằng này độ xôi thịt nó cũng cỡ ramires nhưng được cái đẹp trai cao to trâu vãi đái,lại hung hãn và năng nổ,bỏ khoản nhãn quan không sáng lắm và chân hơi gỗ thì cũng cỡ thằng bò da da tôi rê rồi,cho vô cặp với lâm ca hay ginkel thì chuẩn
 
thằng rét đen là nó ngu nó không chuyền chứ ko phải là đì đọt gì đâu.Drogba với malouda đi,terry và lâm ca thay phiên đánh bóng ghế dụ bị,quyền lực đen gần như bị xóa sổ ở chelsea rồi,gần như thôi nhé,nói chung đủ để chuyện lập 2 team trên sân ko còn tồn tại.Lăm lúc chuyền vào trung lộ cực kỳ thoáng và ngon ăn thì thằng rét cứ đẩy ra cánh cho iva,đang bị 2,3 thằng quây xong chuyền ngược lại trung vệ,bạt nhả ngon lành đến chân nó mà trái đó dường như cắm mặt sút ngu như stupid cũng vào thì lại trược chân,giựt gót mất banh.Càng xem càng thất vọng.Phải trước Mou về vác theo thằng đầu đất khedira thì đỡ hơn không,thằng này độ xôi thịt nó cũng cỡ ramires nhưng được cái đẹp trai cao to trâu vãi đái,lại hung hãn và năng nổ,bỏ khoản nhãn quan không sáng lắm và chân hơi gỗ thì cũng cỡ thằng bò da da tôi rê rồi,cho vô cặp với lâm ca hay ginkel thì chuẩn

Da da tôi rê dạo này đá phạt bá vãi :2cool_burn_joss_sti hy vọng tối nay anh lại cho Mù ku ngậm hành ngập mồm
 
Nghe Mou nói rằng: Muốn phát triển CHelsea theo hướng có cả Oscar vs Mata :2cool_confident:
 
mình đã nói thằng Ramiret nó ngu thật mà,đến ngay cả ông BLV còn nhắc nhở anh ấy là 1 TV phòng ngự chứ ko ph:8cool_amazed:ải 1 TĐ...coi mà ức chế vãi
 
Back
Top