Chelsea FC - in Mou we trust

EPL sau 6 vòng:

Sturridge: 5 goals 2 assists
Lukaku: 3 goals 1 assist
Hội Những Siêu Sao Tiền Đạo: 0 goal 2 assists
Và 2 thằng kia đang ngồi chễm chệ trên đầu mình :cuteonion7:

ông bà có câu gọi là "tham bát bỏ mâm"....
 
Chỉnh sửa cuối:
nói oscar đá thế nào thì cũng phải so sánh với mata cũng đúng thôi. Mùa đầu tiên Mata về đá gợi cho người ta có cảm giác 1 mình anh kéo Chel đi lên trong khoảng tg đầu mùa. đã có ai mới về mà làm đc vậy chưa? R chỉ cần ảnh hắt hơi sổ mũi thì biết cái bản mặt nhau liền. Mata chính là thứ tài sản quý giá nhất mà AVB để lại trước khi bị tống khứ. Oscar khi mới về cũng đc hy vọng như thế vì a đá cùng vị trí với Mata. Mou về ưu ái Oscar hơn thì cái việc bị săm soi, so sánh với Mata dày đặc hơn nó là lẽ dĩ nhiên vì một khi a đã lấy đi vị trí của người đi trước, ai cũng kỳ vọng a phải hơn đc thế. Nhưng thực tế thì Oscar giống Lampard ở thời kì đỉnh cao hơn. Tranh chấp, sút xa chứ k phải là người tung ra những đường chuyền sắc lẹm để tạo cơ hội cho tiền đạo ghi bàn. Người đó phải là Mata chứ ko phải ai khác.

Còn ai nói Oscar trẻ hơn cần thời gian hơn thì hãy nhớ rằng Mata ở Chel cũng đã 3 năm, và a tỏa sáng ngay từ lần đầu đc tung vào sân ở những phút cuối trong trận thắng Norwich City 3-1. Và sau đó là cú sút như búa bổ cân bằng điểm số ở trận thua Ars 5-3. Và đỉnh cao là đường chuyền tuyệt vời để Drogba đánh đầu tung nóc lưới Neuer. Muốn vượt mặt Mata thì Oscar tuyệt đối đừng lấy lí do, thay vào đó nỗ lực luyện tập sẽ có ích hơn. Còn giờ, mong rằng Mou sẽ trả lại cho Mata những gì thuộc về a. Anh là ông chủ tuyến giữa của Chelsea. Thế mà thôi.
Chia buồn với cậu bởi vì vị trí ở giữa khả năng Oscar sẽ chiếm giữ luôn bất kể Mata có tấn công hay như thế nào nữa :D đơn giản khả năng phòng ngự của Mata kém Oscar rất nhiều.
Có 1 điều mình nghĩ các bạn nào chưa hiểu thì nên chấp nhận, đó là Mou ko bao giờ chiều theo ý fan hay chiều theo ý đám nhà báo đâu, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên mình đã thấy vậy rồi.
Mấy trận sau bất kể Oscar có đá tấn công ko tốt hơn Mata nhiêu thế nào đi nữa, miễn là phòng ngự giỏi hơn Mata thì vị trí số 10 vẫn sẽ ấn định vào tay Oscar thôi.
 
EPL sau 6 vòng:

Sturridge: 5 goals 2 assists
Lukaku: 3 goals 1 assist
Hội Những Siêu Sao Tiền Đạo: 0 goal 2 assists
Và 2 thằng kia đang ngồi chễm chệ trên đầu mình :cuteonion7:

ông bà có câu gọi là "tham bát bỏ mâm"....

Moses nữa.
Chel đúng là Chel.
Rất ít ai thể hiện được 100% năng lực tại Chel
Ở Chel lẹt phẹt, đi chỗ khác hóa rồng ngay :(
 
Đêm nay VTV3 có chiếu không các bác? Không chiếu để biết đường đi ngủ cho khỏe, hồi này bận tối mặt.
 
mấy bác cứ khoái so sánh sao không đợi đến mấy trận chelsea bị bọn có khu trung tuyến khủng như 3de,3k,man city đè ngập họng mới thấy mata đá ''hay'' thế nào,oscar đá ''dở'' ra làm sao.Cá nhân vẫn thấy quyết định tận dụng oscar của Mou là chính xác,oscar trẻ hơn mata 3 tuổi,còn phát triển nhiều hơn trong tương lai.Ai cũng so sánh mata chuyền chọt hay hơn này nọ thì sao ko nghĩ oscar còn liều mạng mạng lấy cái thân như con mắm của mình tranh chấp với bọn trâu bò tuyến giữa,trong khi mata có làm được điều đó không?Nhưng về vấn đề số 10 xuất sắc hơn mình nghĩ mata thuộc dạng thuần playmaker,chuyên đảm trách phần kiến thiết lối tấn công cho đội thì đúng với bản chất của một số 10 hơn oscar.Oscar giống một số 8 hơn
Nhìn gì đâu xa, nhìn trận siêu cúp với BM là hiểu Oscar đá ra sao . Trận trước Oscar thọt 1 phần vì Mou bố trí Mikel-Lampard đá cặp tiền vệ trung tâm, thêm ông Ramires đá cánh cứ nửa nạc nửa mỡ, chứ Mata lúc đầu vào cũng đâu có đá ở trung lộ, Hazard mới là người đá ở đó .
Mata có vẻ cũng chịu khó hỗ trợ phòng thủ rồi đấy, tín hiệu rất tích cực .
Theo mình thì ko nên cứng nhắc là Mata hay Oscar, đường dài lắm, đối thủ còn nhiều, và rất nhiều thể loại, nên sử dụng cho phù hợp.
Theo mình thì gặp đội yếu nên bố trí Mata và các anh khác thiên về tấn công, mạnh dạng tấn công
----------- Sex ------------
Azpili-----Luiz----Terry-----Cole
--------Mikel----Lampard---------
Hazard--------Mata--------Willian
------------Torres--------------

Hoặc 2 tiền đạo
----------- Sex ------------
Azpili-----Luiz----Terry-----Cole
--------Mikel----Lampard---------
Hazard-------------------Mata---
--------Torres----Eto'o----------

Còn khi gặp đội mạnh thì đá chặt chẽ
----------------------- Sex ------------
---------Iva--------Cahill-------Terry--------Cole
--------------------Mikel--------Luiz------------
Shurller hoặc Ramires-------Oscar--------Bertand hoặc De Bruyne
-----------------------Torres-------------------------
Ôi giá mà mình huấn luyện Chel thì Chel bá cmn đạo rồi :5cool_still_dreamin
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo mình thì ko nên cứng nhắc là Mata hay Oscar, đường dài lắm, đối thủ còn nhiều, và rất nhiều thể loại, nên sử dụng cho phù hợp.
Theo mình thì gặp đội yếu nên bố trí Mata và các anh khác thiên về tấn công, mạnh dạng tấn công
----------- Sex ------------
Azpili-----Luiz----Terry-----Cole
--------Mikel----Lampard---------
Hazard--------Mata--------Willian
------------Torres--------------

Hoặc 2 tiền đạo
----------- Sex ------------
Azpili-----Luiz----Terry-----Cole
--------Mikel----Lampard---------
Hazard-------------------Mata---
--------Torres----Eto'o----------

Còn khi gặp đội mạnh thì đá chặt chẽ
----------------------- Sex ------------
---------Iva--------Cahill-------Terry--------Cole
--------------------Mikel--------Luiz------------
Shurller hoặc Ramires-------Oscar--------Bertand hoặc De Bruyne
-----------------------Torres-------------------------
Ôi giá mà mình huấn luyện Chel thì Chel bá cmn đạo rồi :5cool_still_dreamin
chơi FM cầm chel vô đối nè :v
.
 
Tại sao nhiều người lại biết Mata thiếu chuyên nghiệp ?
Chuyên nghiệp đấy chứ ? Mặc cho nhiều lời đồn đoán nhưng ko hề lên tiếng.

Mình rất tôn trọng những cầu thủ như vậy, mà Torres là đặc biệt nhất. Vô số sức ép, vô vàn lời đả kích châm biếm cùng sự yêu ghét lẫn lộn từ HLV đến CĐV. Nhưng anh Tô vẫn lầm lũi luyện tập, cố gắng, gồng mình và đá.

Khả năng, trình độ, thể lực kĩ thuật có thể đi xuống, ko đáp ứng được. Nhưng thái độ chuyên nghiệp thì Torres và Shevchenko là đáng để ngưỡng mộ. Cho đến lúc này có thể thấy Mata vẫn làm tốt. Còn chuyện lười phòng thủ thì đấy là lối chơi được hình thành từ quá lâu, nói ngày 1 ngày 2 thay đổi làm sao được.

Bảo 1 thằng tiền vệ kiến thiết đi phòng ngự ko khác gì xui Cahill lên tấn công cả =)
 
nói chung mình thấy thích phong cách cầu thủ nhà mình, chẳng ai làm mình làm mẩy bao giờ :"> ngày xưa có Gallas thì thời đó quá lâu rồi, lúc đó cũng mới chỉ xem đá bóng =))
 
Phải nói là từ ngày Mou trở lại thì không khí nóng hẳn lên, không ngày nào không thấy có bài dính tới nhà ta :8onion38: Đủ mọi chuyện để bàn từ cách dùng cầu thủ của Mou cho tới phản ứng của các cháu :cuteonion37: Giờ thì trong đội hình nhà ta có cháu nào hắt hơi sổ mũi hay đi ị chảy mà có thể liên hệ tới Mou thì cũng có thể thành headline :cuteonion37: Có hôm nào đọc báo mà thấy chạy tít "Hazard ị đùn vì bị Mou bắt tập thêm giờ nên không kịp giải quyết", mềnh cũng không ngạc nhiên :cuteonion37:


Btw, cái đội hình trên kia nhìn hơi ghê, cặp Mikel + Lampard nên thay thì hơn :cuteonion37:
 
Đầu mùa nếu xem những trận có Mata, cả đá chính hay vào từ ghế dự bị, thì đều thấy anh chưa lấy lại phong độ cao nhất. Nhiều người ở đây cảm tính quá, cứ lấy công trạng vài năm trước của Mata ra nói rồi bắt Mou phải ưu tiên cho anh. Thử đặt mình vào vị trí của Oscar, Súp lơ này kia xem. Nếu họ cố gắng đá tốt, tập luyện chăm chỉ mà vẫn cứ mất vị trí vào cái quá khứ huy hoàng ấy của Mata thì họ còn muốn cải thiện bản thân làm gì nữa.

Về phía bản thân Mata hay Torres, 2 anh quá chuyên nghiệp. Ngồi dự bị nhưng vẫn thoải mái, Mata vẫn viết blog đều đều.

Nhiều lúc cũng có mấy thằng bạn ngồi chém gió bóng bánh, cũng hỏi mình "sao Mou k cho Mata đá vậy?" hoặc "Mata bị Mou đì giống Kaka rồi" . Lúc ấy cũng chả buồn giải thích làm gì, ậm ừ cho xong, giải thích dài dòng mệt. Cứ như vậy rồi ai ai cũng nghĩ Mou độc tài này nọ thật. Nhưng ng ngoài ít theo dõi Chel thì k nói, người trong nhà mà cũng bị lung lạc thì bó tay.

Nhớ có lần đọc bài phỏng vấn Deco. Deco có nói đại loại như thời còn ở Porto, Mou từng có khoảng thời gian cất Maniche trên băng ghế dự bị đến 3,4 trận liền mà chẳng nói lí do gì. Ông Maniche bực trong bụng lắm. Đến trận sinh tử, Mou bỗng nhiên tung Maniche ra. Thế là Maniche đá như thể đây là trận cuối cùng của anh. Trận đó Maniche hay nhất đội và Porto thắng vang dội. Đấy, nhiều khi đầu óc người ta tính trước 4,5 bước như thế đấy.

Đối với Mou thì mọi thứ tốt nhất đều dành cho tập thể. Nếu đội bóng của ông sa sút thì chỉ vì lí do chuyên môn thôi chứ k có chỗ cho tình cảm chen ngang đâu.
 
Giờ Mata với Luiz hết hot rồi, giờ là de Bruyne, Lukaku :1onion33: Tóm lại cứ cháu nào phải ngồi ngoài hay không được dùng tới là đều lên báo hết và chắc chắn là bị đì rồi, khỏi cãi :8onion38:

Mà ManCity nó cũng để cả đám sao khủng ngồi ngoài lại chả được để tâm đến, mấy cháu này chắc phải tủi thân lắm, chả báo chí nào lên tiếng bênh vực quyền lợi :5onion22:
 
Như Mou nói, các lều báo muốn nói về các cầu thủ ko được ra sân hơn là được ra sân :8onion38:
 
ko ai nhắc đến hazard sao , mùa này đá rất thường ko hay như mùa trước :4cool_confuse:
 
^
đang bị quá tải nên dở đó. Mà lực sút của Hazard cũng k phải là tệ, vậy mà lại ham chuyền quá, uổng nhiều quả.
 
Đêm nay VTV3 có chiếu không các bác? Không chiếu để biết đường đi ngủ cho khỏe, hồi này bận tối mặt.

vtv3 Arsenal - Napoli
phải bật sop rồi

- - - Updated - - -

^
đang bị quá tải nên dở đó. Mà lực sút của Hazard cũng k phải là tệ, vậy mà lại ham chuyền quá, uổng nhiều quả.

và trận sáng mai được nghỉ =))
 
năm ngoái thì đì casilas vì lí do cá nhân , năm nay thì mata qua vụ mata thì kevin >:) chỉ béo các anti vào chém
 
Hà Xá bị kéo vào đá giữa tất nhiên sẽ bí bách rồi. Vị trí của Hà Xá là biên mà T_T
 
Hazard khó mà dự bị được, dù phong độ thế nào nữa thì Hazard cũng phải có 1 suất trên hàng công, chú này khả năng quấy rối tạo đột biến hay nhất đội, để dự bị thì còn tắc dài.
 
Trận đêm nay đá khuya vl, ngủ thôi :cuteonion53:

Btw, Trym lạ danh chấn giang hồ đã đến rồi, anh em thư giãn với bạn này thì cũng được, nhưng cẩn thận không dễ tẩu hỏa nhập ma lắm đó :8onion38:
 
Back
Top