tuy vẫn được vào vòng trong, nhưng tự nhiên phải cố thắng thằng Đan Mạch để đầu bảng.
tiên sư thằng Basel đá như Dortmund, còn thằng Chelsea thì đá như MU
Hình như Mou đã quá bảo thủ nói đúng hơn là cái tôi quá lớn lẽ ra nên để Mata hoặc De Bruyn đá thay L8 trận này để hay chú đầu đất Mikel với R7 quét là dc rồi, ông L8 có chạy nổi đâu mất Mid lane hết trận
Đệch, đêm qua ko xem, sáng dậy check thấy 1-0 tý phọt bánh mỳ mới ăn (^^^)
May mà vẫn qua.
Mình cần mọi người review mấy người này tối qua đá ra sao (nếu có ra sân)
Mikel
H17
Azpilicueta
Oscar
:'(
Hôm qua ngủ, sáng dậy mắt nhắm mắt mở check thấy 1-0 tưởng...Chels thắng. Đến văn phòng thằng bạn nó cười gian gian chọc mấy câu mình còn gân cổ cãi, check lại thì...
Xem đội hình thì khó hiểu thật đấy. Cứ cho là Mata chưa phù hợp chiến thuật, nhưng đến trận vừa rồi mà cũng không cho ra, để cụ khốt Lamps vừa cày full trận Westham đá là thế éo nào.
Đá đấm vl. Hôm qua xem thấy tấn công cũng nhanh, phối hợp hiệu quá lắm cơ mà, thế éo nào
Mình trân trọng xin lỗi ae, mốt gặp kiểu trận này, post vài bô ảnh cho Chelsea đá thăng hoa lên
Chelsea muốn sẹc xy thì mình cho sẹc xy
oscar đá đến phút 50 là ra rồi, hơi yếu ko đua được với tụi nó.
mikel đá tốt, hôm qua tệ nhất là Ramires và Ivanovic, anh Lâm thì ...ko biết đánh giá thế nào vì anh ý cứ nhàng nhàng
cho Hazard vào cái đá ép ngược lại luôn, nhưng tiên sư thằng Ramires
Mình cũng không hiểu sao nhiều bác trong này đặc biệt ghét Ramires ?
Trận cuối gặp Bucuresti, đội này khả năng gây bất ngờ là rất thấp nên mình tin vẫn có vị trí đầu bảng .
Mou logic: k cho Mata đá vì k biết phòng ngự nhưng cho Lampard già cày cả 2 trận và thọt, vẫn để thủng lưới đều đều chả khác gì trước Đì thì bảo là đì, chiến thuật hiệu quả vl