Chelsea FC - Nhà Mới thắng lợi mới

Ngon quá, Luiz đá phạt tốt thật, chuộc lỗi mấy phát tham lam tấn công
 
Như vậy có lẽ thằng biên cũng sai nốt :-? Nhưng quả thực không thấy thằng tài nó phất cờ thật =))
 
Đệch con mợ trọng tài, éo hiểu sao lại chịu quả pen, vl tài anh tài em :6cool_beat_brick:

Chừng nào đá phòng ngự phản công mà có Torres sút phế thì chừng đó còn đau tim dài dài :2cool_go:
 
Xem bóng đá nhìn trọng tài chứ nhìn gì trên sân ? Việt vị hay chưa thì thằng trọng tài là thằng quyết. Xem lại nhìn trọng tài nhé, và sau đó là thằng bên nó cầm bóng lên tay đặt nhanh xuống đấy

Dis may quá Luiz lại cứu thằng Tét béo

CŨng ko thể bào chữa dc cho ông Tô, dù trái đó việt vị mà tiền đạo mà xử lí kiểu đó thì giả nghệ cho rồi
 
trận đấu chán value 4 phút cuối mớ là đá thật sự
chel chiến thắng trong sợ hãi =))
 
Không có Luiz thì Toilet hứng thêm vài rổ đá nữa :5cool_big_smile:
Lúc pen ngẩng tò te ứ hiểu gì luôn
 
Xác nhận là quả Torres là Ramires việt vị nhé.

Nhưng vẫn chê T9 được. Sút như cái lều, ông T9 phải có bàn thắng sớm mới cởi bỏ tâm lý mà đá hay đc.

Luiz hôm nay đá tồi, bỗng hóa người hùng, coi như ăn mừng sn mấy ngày trước :))
 
Trận này tores ăn hại nhất, đối mặt mà đá củng ko xong
Còn trái pen thì củng éo hiểu nổi là cái loz gì, nhưng dù sao củng thắng @@
 
CŨng ko thể bào chữa dc cho ông Tô, dù trái đó việt vị mà tiền đạo mà xử lí kiểu đó thì giả nghệ cho rồi

À uh đương nhiên là phế rồi, chỉ cho anh em đỡ thấy tiếc thôi, và vạch mặt mấy thằng lìn tự xưng bình luận viên,chuyên gia hay nhà báo thể thao đang thao thao bất tuyệt trên vtv3 =))

Tô thì phải ăn dâm ăn khó, chứ quả dễ anh ko thèm ăn mới vờ lờ
 
Đá kiểu này gặp lại Bayer chắc xơi một đống hành luôn
Xem trận Bayern củ hành Barca mới thấy nể anh ba với các bác lão đại của Chel (L8, Cech, Terry, Iva, A.cole) mùa trước các anh phải gồng hết 200% sức lực mới ăn dc cái C1 :1cool_byebye:
Quên nhờ công bác Di mateo nữa. nếu BLD Chel ko can thiệt quá sâu vào đội hình để bác Tèo tự do mua cầu thủ và sắp xếp chiến thuật thì mùa này đâu có khổ vậy chứ :2cool_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Terry Ivanovic trận 3de có đá đâu mà gồng :-"
 
Đùa chứ bọn cổ động viên khiếp vãi , hò hét chả thua gì bọn thổ nhĩ kỳ hay rumani :8cool_amazed:
 
Terry Ivanovic trận 3de có đá đâu mà gồng :-"
Anh terry captain ko đá nhưng cũng nên tính vô còn anh Iva tuy ko đá ck nhưng trận Napoli với Barca ảnh cũng gồng hết công sức rồi còn gì, hàng thủ mùa trước gồng nhiều nhất có lẽ là bác Cech với bác Cole :6cool_smile:
 
cho dù chiến thắng nhưng nói thật hàng tiền đạo nhà mình phế thật, nhiều cơ hội quá trời mà chả có quả nào hix :6cool_beat_brick:
 
chelsea trước giờ toàn sống nhờ hàng thủ ko nhỉ :))
kỉ nguyên mou là 1 series trắng lưới :))
đến kỉ nguyên cống hiến thì tới hàng thủ ghi bàn để giúp đội bóng chiến thắng
 
Tiên sư bố thằng tài bắt quả pen vãi đái thật.
 
quả đó ko biết phải nói sao với TT, nhìn chung công tác TT năm nay vl thật từ c1 đến EU
 
Xem hl thấy ông Tô có quả sút đẹp thế mà không vào nhỉ, tư thế rồi khoảng trống phải nói là rất đẹp vậy mà lại vào cột. Lên đây xem thì toàn tạ, nản Torres .
Nhưng mà thấy mấy ông còn lại cũng toàn sút vớ va vớ vẩn, dạo này đội nhà không tập sút bóng hay sao mà tệ vậy .
 
vâng,"dứt điểm tinh tế" hay "tận dụng cơ hội" là 1 cái gì đó rất xa xỉ =))
 
Back
Top