Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Đây rồi
Palmerrrrrrrrrrrrr
 
Joao Pedro lại có kiến tạo, ngon, Palmer vào sáng quá
 
CAICEDÔOOOOOOOOOOOOOO
 
Garnacho công lớn =))
 
Chán vãi chưởng, mất bao công lại tạch
 
Thua bàn xamloz thật, nó cứ spam vào cay vcc
 
xem 15 phút cuối, cứ tưởng caicedo ghi bàn là ngon rồi mà dính cái bài nó spam ném biên khó chịu ghê
 
Toàn thua bàn nhảm, mà bài nó dùng đi dùng lại đến lúc thành công luôn. Brentford năm nay mất hết tiền đạo chủ lực thì nó đẻ ra thêm cái bài này, vẫn là khắc tinh lớn của nhà ta.
 
kiếm điểm thắng trên sân nhà nó khoai vl
 
Garnacho tuyệt vời quá các bạn tôi ơi!
Xin thêm 20 củ tiền rau quả. worry-117
 
Cay vì mất điểm phút cuối là chính chứ nó spam vậy bị ghi bàn cũng khó tránh =))
 
Tosin chậm với lành quá, để nó rảnh chân sút mấy lần, bóng bổng cũng tệ.
 
Cứ thấy Tosin nó phải vào thế 1vs1 là thấy sợ rồi, nói chung chú này không hợp đá hệ thống dâng cao như hiện tại mà giờ không có người đá nên đành chịu vậy.
 
Đồ free thì thế thôi, nguyên dàn CB thằng nào cũng có vấn đề, không thua kiểu này cũng kiểu khác.
 
Mùa này khó vô địch, hạng 3-4 thôi, mềnh đoán vậy, Liv với Ars mạnh quá
 
Chè năm nay giống Liv mùa trc khi mua Van Dijk. Công vẫn đc mà thủ thì báo quá.
 
Mùa này khó vô địch, hạng 3-4 thôi, mềnh đoán vậy, Liv với Ars mạnh quá
Top 3 là thành công bác ạ, mỗi năm tiến một chút vậy.

Nhà còn mấy con trung vệ tiềm năng nên không chịu mua thêm dù Maresca đòi mua. Giờ chờ Badiashile nó trở lại xem có đỡ hơn không vậy, ít ra thằng này còn nhanh, có lẽ sẽ tốt hơn nếu phải đá dâng cao và là chân trái nữa.

Sang tuần sẽ gặp BM và MU, toàn đối khó chơi với kị dơ.
 
Quả 1 hqua thì Hendo chuyền ảo quá thôi ko trách ai chứ quả ném biên 5 kèm 1 mà vẫn để nó chạm đầu thì sa mạc lời.
 
Back
Top