Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Có Murillo dân Brazil da cũng từa từa như Silva đó :D

Ngoài ra thì bên đối tác quen thuộc có chú Van Hecke có vẻ cũng được, da trắng lại còn chân trái.

Đang có tin Chelsea sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương để giữ Enzo lại, cao hơn cả lương của Sterling luôn.
 
Nói cho lắm cuối cùng cũng phải phá trần lương.

Còn chưa phải đẳng cấp gánh team luôn đấy.
 
Dù sao cũng mới chỉ là tin đồn, còn Rosenior mới trả lời phỏng vấn thì nói là Enzo nó đang hạnh phúc ở CLB.

Chalobah nghỉ 6 tuần, James cũng phải sau kì đá tuyển mới trở lại, giờ chắc Fofana cặp với Sarr.
 
Dù sao cũng mới chỉ là tin đồn, còn Rosenior mới trả lời phỏng vấn thì nói là Enzo nó đang hạnh phúc ở CLB.

Chalobah nghỉ 6 tuần, James cũng phải sau kì đá tuyển mới trở lại, giờ chắc Fofana cặp với Sarr.
Chả có tay HLV nào trả lời phỏng vấn lại bảo rằng "thằng cầu thủ của tôi đang cảm thấy chán tình cảnh hiện tại vcl..."

Cứ đặt tâm lý của mình vào bọn nó thôi, chúng nó có tiềm năng tiến bộ hơn nữa nếu được thả vào môi trường phù hợp hơn hiện tại, lúc đó giá trị thương hiệu sẽ cao hơn, tiền tài, danh vọng sẽ phong phú hơn... Vậy thì có gì phải luyến tiếc nếu nhận được một lời mời từ một CLB có tầm nhìn tốt hơn, sẵn sàng trả mức lương cao hơn.

Bên cạnh đó thì mục tiêu của CLB hiện tại liệu có phải là quay gacha rồi bán kiếm lời không thì cứ chờ hè này, có thằng offer được giá xem CLB xử lý như thế nào là khẳng định được luôn. Mình tin rằng được giá bán ngay, tội quái gì, bán xong lại quay gacha tiếp.
 
Cứ nói để lương thấp, thưởng cao để cầu thủ có động lực phấn đấu nhưng xin lỗi, sức người có hạn, toàn trẻ trình độ có hạn có mà phấn đấu bằng mắt.
 
thời nay khác rồi, lương thấp bọn nó tị nhau lắm :)) mà thôi đấy là cách tiêu tiền của chủ, mình ko góp xu nào quan tâm làm gì
 
Đá kiểu cưa ghế thầy rồi =)) Mùa nay may ra thì có C3 mà húp chứ không cận thận chả có gì luôn...
 
Nhìn mấy chú như Joao Pedro với Cai hay Enzo đều đuối, trông rất nặng nề. Palmer đang là người đá tốt nhất
 
Lại thua tiếp bàn nữa, đội bệ rạc lắm rồi. Tinh thần xuống thấp cùng thể lực của các trụ cột đều chạm đáy. Chỉ 2 người đá tốt là Palmer và Estevao, tất nhiên là không đủ.

Như này Rosenior có bay màu ngay ngày mai cũng không phải bất ngờ.
 
Thua 3 trận liên tiếp, tình hình phải nói là thảm hại.

Mình thấy Rosenior đang khá giống Potter. Cũng HLV người Anh, gây ấn tượng ở một CLB tầm trung, triết lý chơi tấn công kiểm soát. Về dẫn dắt có một khoảng thời gian đá được, tấn công ổn nhưng giờ thì bộc lộ rõ các vấn đề về kinh nghiệm cầm quân đội lớn, đặc biệt ở khâu phòng ngự và các quyết định về nhân sự. Nói chung là đều không thể kiểm soát được tình hình khi mọi thứ tệ dần xuống. Cứ nhìn các cầu thủ thi đấu ngày càng mất tự tin và tinh thần rất kém là thấy.

Sau trận này là quãng nghỉ rất quý giá, đây có thể là cơ hội cho Rosenior (hoặc 1 HLV khác) vì cơ hội đua top là vẫn còn do các đội cạnh tranh cũng bất ổn không kém Chelsea.
 
Potter 2.0 rồi, chỉ có đám chủ ngu mới một bãi cớt dẫm phải 2 lần... Từ đợt chủ mới về được Pochettino với Maresca là có kết quả tạm ổn mà cả 2 ông đều rage quit vì không chịu nổi độ ngu của đám chủ...
 
Mùa này sẽ kết thúc ở vị trí thứ 10-12, mùa sau chúng ta lại tiếp tục văn tầm nhìn dài hạn, tin tưởng...
 
Back
Top