Chém gió về tactic - training - transfer trong FFM 12

hình như tớ nhớ là để lên sàn thì cần HLV dẫn dắt 3 năm trở lên thì phải. vậy làm cách nào mùa đầu đem nó lên?
 
chả có gì nói rằng hiện level và * là dễ cả
đừng phán tầm bậy
 
1 mùa ghi hơn 100 bàn, thủng lưới 0 mới gọi là bá đạo
 
vẫn chưa gọi là bá đạo, khi nào ai ghi được 200 bàn 1 mùa, ko để thủng lưới bàn nào mới gọi là bá đạo :D. Chơi cheat thì thế nào chẳng giỏi, đá mà ko restart đố mà ko thủng lưới và ghi được 200 bàn 1 mùa.
 
vẫn chơi hiển thị leve cầu thủ và của đội => không phải chế độ khó nhất của game. vào list CLB khác tìm mấy chú chỉ số cao lụm hết về cướp hàng trắng trợn
Chú này mọc đâu ra cái kiểu hiển thị sao và level là dễ vậy nhỉ. Mình chơi cái quản lý bống đá này bắt đầu từ hồi Championship Manager 04 tính ra cũng được gần chục năm nay rồi. Mà cái nào mình cũng chơi hiển thị level và * nên nó thành thói quen rồi. Không lẽ mình gà hay sao nhỉ :(game)
 
vẫn chưa gọi là bá đạo, khi nào ai ghi được 200 bàn 1 mùa, ko để thủng lưới bàn nào mới gọi là bá đạo :D. Chơi cheat thì thế nào chẳng giỏi, đá mà ko restart đố mà ko thủng lưới và ghi được 200 bàn 1 mùa.

giỏi nhất là found new club ở cái giải thấp nhất nước Anh, chơi 15 mùa thăng hạng liên tục mới len dc EPL ý
 
hi vọng sẽ có chơi online để anh em cung nhau phô bài tài huấn luyện của mình chứ ở đấy mấy bác chém quá! nhưng trên thujc75 tế không biết là có cheat không? co retart có mua vô tội vạ không?
 
Nói ra tưởng mình la nhất, nhưng thực tế chưa là gì mà cứ ở đó tỏ ra nguy hiểm. Nội cách type đã thấy trình độ rồi.

btw, ku Coulibaly của Tottenham ai sử dụng rồi cho tớ cái nx :-?.
 
sao công mà thằng AM nó hay chạy lên xong chạy về đứng ngang với 2 thằng DM thế nhỉ 8-}
 
Có ai bị trường hợp giống tớ không? Cái menu hỏi thằng agency giá nào cho tốt bỗng nhiên không còn tồn tại, từ đầu mùa chỉ hỏi được 1 lần, giờ ko còn menu đó, tớ set gì sai chăng ?
 
Chú này mọc đâu ra cái kiểu hiển thị sao và level là dễ vậy nhỉ. Mình chơi cái quản lý bống đá này bắt đầu từ hồi Championship Manager 04 tính ra cũng được gần chục năm nay rồi. Mà cái nào mình cũng chơi hiển thị level và * nên nó thành thói quen rồi. Không lẽ mình gà hay sao nhỉ :(game)
tớ không nói là gà nhưng thật chất nếu hiển thì vào list CLB khác là thấy hết chẳng cần mấy chú count làm gì cả!như bác tk1001 đã nói type cũng nói lên trình độ và dẳng cấp rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
thấy kiểu gì tài vậy
cái bọn 3,4 hiểu biết về nó thì thấy vào mắt à
 
tớ không nói là gà nhưng thật chất nếu hiển thì vào list CLB khác là thấy hết chẳng cần mấy chú count làm gì cả!như bác tk1001 đã nói type cũng nói lên trình độ và dẳng cấp rồi

uẩy, tớ nói cách type là cách đánh máy của bác ấy ;)).

anw, nếu ko muốn bị ăn gạch thì ăn nói nên suy nghĩ trước sau. Như đã phân tích, hiển thị star + lv như là 1 cuốn video ngoài đời dành cho các HLV. Đừng cho rằng ko hiển thị là pro, giỏi hay dở là do cách train và tactic, sự thay đổi người có thể thay đổi cục diện trận đấu...
 
trong này nhiều người có kinh nghiệm chơi game quản lý 7-10 năm chứ không ít nên chém cái gì cũng vừa thôi
hiện cái sao với cái level tổng nó chả ảnh hưởng to tát gì cho cam đâu
chủ yếu vẫn là chỉ số cầu thủ còn sao thì anh nào nhà giàu quan tâm chứ nhà nghèo mua toàn 3.5 sao bói đâu ra tiền rước hàng nhiều sao
 
Thực ra thì talent không phản ánh chính xác khả năng thực của cầu thủ lắm đâu, chủ yếu vẫn là tự check, anh em chơi lâu sẽ nhận ra thôi ;)) VD điển hình như các bản trước có anh Rô vẩu talent rất cao, chỉ số đẹp nhưng vẫn bị chê là sao xịt :))

Bản này thì theo đánh giá của tớ, Torres là sao xịt, nhìn đá rườm rà bực mình vãi, check dribbling thì toàn bị máy tackle phát mất, không check thì cứ cắm đầu cầm bóng chạy đâm đầu vào hậu vệ nó rồi lăn quay ra, nhưng mà chả hiểu thế nào vẫn cứ ghi sòn sòn 3x bàn/mùa 8-}


Mà tớ cũng cho hiển thị talent, chủ yếu là để cho...đẹp =)) Nói gì đi nữa thì nhìn đội mình có cả dàn sao lấp lóe nhìn cũng hay ;))
 
tớ không nói là gà nhưng thật chất nếu hiển thì vào list CLB khác là thấy hết chẳng cần mấy chú count làm gì cả!như bác tk1001 đã nói type cũng nói lên trình độ và dẳng cấp rồi

nhìu thằng chỉ số ??? nên phải cần scout đi trinh sát chứ sao, thứ 2 là để bik tiềm năng của 1 cầu thủ. nhưng ma nhiu khi scout nó chém gió, mua về đá vẫn tệ như thường
 
nghe scout chém gió là teo ngay
chủ yếu là dựa vào... may
mình có vận may nóa to nên hay đem ra oánh bạc là vì thế =))
 
thật ra thì ý kiến dấu * cũng có cái lí của nó. những cầu thủ hiện tại thì ai cũng rõ rồi, nhưng chơi vài năm, ko thấy hiển thị mấy sao, chỉ số mấy e trẻ ban đầu ai cũng như nhau thì thật chẳng bít mua thằng nào. tụi scout thì cứ khen chê lung tung cả lên. mua hàng trên 3.5* có thể xịt, nhưng ko có * thì chẳng bít nên mua thằng nào.
ps HN: bản này sợ 1 thằng torres, ko hỉu bác chê nó chỗ nào, higuain thì vô đối mọi lúc rồi ko tính, năm nay team mình lại kị thằng torres vs persie :-s
 
Thì tớ có chê khả năng ghi bàn đâu, gần 40 bàn/mùa cơ mà :)) Cái làm tớ khó chịu là lối đá kìa, check dribbling toàn bị bắt bài, không check thì toàn ủi đầu vào hậu vệ đối phương rồi ngã lăn quay, nhìn bực mình vãi :-w Thế nhưng mà chọn vị trí sút bồi với bứt tốc phản công đối mặt thì vãi lắm =)) Chính vì vậy mà tớ cầm Chelsea, nhìn cháu ấy đá thì ngứa mắt muốn bán nhưng nhìn cái số bàn thắng thì lại không có lý do gì để bán cả =.='
 
Adrian của Atletico là nhất =)), ghi bàn kinh thiệt dù chỉ chơi chế độ IS
 
Back
Top