Chém gió về tactic - training - transfer trong FFM 12

Có bạn nào có TAC phòng thủ ngon không? Áp dụng cho các đội bóng yếu ấy.! Share cho mình thử với

^cái TAC 21412 gì đó của bạn ở trên được đấy.!!! Ngon :)
thank ban da test ủng hộ có gì góp ý thêm cho minh để hoàn thiện với phương châm lấy công bù thủ. Chuc chơi game vui vẻ:1cool_byebye:
 
khi mất người thì các pác dùng chiến thuật j ? :)
 
Full def, counter attack, closing down own half, commitment medium, long pass....:))
 
khi mất người thì các pác dùng chiến thuật j ? :)
cái đó bạn phải tạo riêng và phòng trường hợp mất người! còn set thế nào thì chắc không cần phỉa chỉ nữa chắc bạn đã rành rồi!
 
ài, ý tớ là đang tham khảo chiến thuật của mọi người khi bị mất người sẽ xử lý thế nào ấy mà :))

vì đội tớ mỗi lần mất người đều bị ép thôi... :D

P/S: ghi nhận ý kiến của pác Hôi Nách :))
 
Thực ra việc bị mất người không phải là việc có thể tính trước được, vậy nên sống hay chết chủ yếu dựa vào khả năng ứng biến là chính :))

Chẳng hạn trường hợp hết quyền thay người, trường hợp sub không có người phù hợp cho vị trí cần trám hoặc trường hợp mất người trong thế bị dẫn....Những lúc này việc quan trọng là phải biết ứng biến, thay đổi đội hình, vị trí cầu thủ và set tac ra sao để tận dụng tối đa những gì hiện có chứ không đơn giản chỉ là áp tac có sẵn vào ;))

Như tớ thuộc trường phái chậm, chắc, đội hình nhiều cầu thủ có khả năng phòng thủ tốt, tiền đạo luôn có tốc độ cao, vậy nên sử dụng cách set trên là tối ưu với tớ. Tuy nhiên, với đội bóng có nhiều cầu thủ thiên về tấn công và phối hợp bóng ngắn (cái này chắc nhiều cậu khoái ;))) thì có thể nên dùng bài lấy công làm thủ, khống chế bóng thật chắc, tìm cách ghi bàn thật nhiều ;))
 
Còn tớ khi mất người, trước tiên

- Đưa Formation về 4-2-3 (2 DM , 1LW , 1RW , 1CF)
- Sau đó cơ bản sẽ thế này Defensive, Counter Attack, Closing Down Own Half, Commitment medium, Mostly Long Pass....
- Kéo Route về sát hết khung thành, chỉ chưà 2 chú LW,RW thôi. Dĩ nhiên chỉnh Attack Wings
- Individual Orders thì kéo hết về bên trái đối với 4 HV, 2 DM , CF . . . 2 chú kia thì Set Free Role, Dribbling

Done.!
 
ok! vậy để tớ đạo diễn 1 kịch bản nhé :))

stuttgart vs bayern, tỷ số là 1-0 nghiên về bayern

stuttgart sử dụng đội hình 4-3-3 với 1 DM, 2 CM, LW, RW và 1 ST

bayern sử dụng đội hình 4-2-3-1 đặc biệt ST Gomez quá nguy hiểm trong không chiến, 2 cánh là Ribery và Robben, AM là Toni Kross (Play Maker), Hậu vệ 2 cánh là Lahm và Rafinha, CB ko nhớ nhưng to cao và giỏi không chiến

phút 65', stuttgart bị đuổi 1 người và là tiền đạo cắm Cacau. còn 2 quyền thay đổi người cho stuttgart

- Đặc điểm đội hình Stuttgart : GK giỏi, CB yếu không chiến (1 Libero và 1 Hard Man), 2 Hậu vệ biên đều là Attack tốt trong tấn công và cùi trong phòng thủ :)). DM xuất sắc (Ball Winner), 2 CM đều Box to Box (đá tròn vai), LW (Dribbler) đá tốt liên tục gây khó khăn cho Rafinha phía Bayern, RW (Run Channel) bị Lahm bắt chết. ST bị đuổi rồi :))

- Subs còn: 1GK, 1CB (ball winner), 1 LB (attack), 1 AM (playmaker), 1 ST (target man).

Stuttgart đá theo phong cách: đá nhanh, giảng biên, bóng dài,...
 
Cái này cần phải test và thay đổi trực tiếp trong game liên tục mới biết được, nhưng thôi cứ lý thuyết cái đã =))

Trường hợp này đối phương (Bayern) vừa chiếm ưu thế về người, lại chiếm luôn cả ưu thế về tỉ số lẫn chất lượng đội hình thì quả thật khó mong lật ngược, điều chủ yếu hiện tại là không để thua thêm và ghi được bàn gỡ. Vậy thử thế này xem :))

- Set toàn bộ hàng thủ về phòng thủ, rút Libero ra, thay bằng ball winner để tăng khả năng thu hồi bóng/cản phá, hiện tại đội hình đã lùi thấp, Libero không còn mấy tác dụng nữa. LB có thể cho route dâng cao đôi chút để hỗ trợ LW phản công (nếu thể lực đảm bảo, nếu không thì thôi)
- Tiền vệ kéo route 2 CM về sâu để hỗ trợ phòng ngự và thu hồi bóng, một trong 2 CM (người có thể lực và tốc độ tốt hơn) sẽ đứng cao hơn người kia để tiện nhận bóng và phát động phản công. DM hoàn toàn ở chế độ phòng thủ và dùng long pass. Tập trung khống chế AM đối phương.
- Hàng công, LW giữ nguyên các individual nhưng kéo route xâm nhập vào cấm địa, RW đã bị bắt bài, vậy cho chuyển vị trí vào làm CF (trong trường hợp là cầu thủ có tốc độ và kĩ thuật khá tốt), không set individual. Route khi phòng thủ của cả 2 kéo về sâu (CF về giữa sân, LW cũng kéo về vừa đủ để có thể phối hợp với LB nếu LB dâng cao)

Settings chung : tấn công trung lộ và cánh trái. Long pass. Counter attack. Closing down own half. Position toàn đội thấp xuống một nấc. Commitment medium.

Đại khái lý thuyết là vậy, nhưng không test trực tiếp thì tỉ lệ thành công cao nhất chắc được 50% là cùng =)) Tớ khi chơi thường thay đổi tac và settings liên tục chứ không để nguyên :))
 
hờ, chuẩn pác HN: thay đổi 70% giống tớ. Nhưng quả thật pác HN là 1 con người chuyên phòng ngự nhễ, tớ ko tính tới thằng ku Libero nên dù đã gỡ đc 1-1 nên cuối giờ bị ghi 2-1 do chính thằng ku này để xổng Gomez :|

Thiết nghĩ anh em cũng nên góp tí diễn biến gây cấn để anh em trên đây có dịp động não về chiến thuật :))
 
mình đồng ý 75% với pác HN! còn mình bình thường thì đã xài 4-4-2 rồi nhưng đội mình thì thiên về tấn tổng lực (còn 2 trung vệ là o nhà đọc báo thôi) nên khi mất 1 người thì chiến thuật vẩn để nguyên được chiến thuật củ 4-4-2 và thay ra 1 ST bằng 1 hậu vệ! như thế thì do lối đá tấ công nên chỉ tấn công ít hơn thôi nhưng thủ vẩn bình thường! còn khi đụng hàng đang xài 4-3-3 mà mất người thì tớ vẫn trở về với 4-4-2! tớ ít xài 2 DM lắm vì tớ thủ rất là "còi"! lần nào đưa 2 DM ra sân đều bị thủng lưới ít nhưng thắng chật vật! => tớ chơi theo kiểu BAR & ARS cầm bóng chắc, chuyền nhiều không cho đối phương có bóng, ép đối phương về sân đối phương, lấy công bù thủ!
 
vấn đề mất người còn nằm ở chỗ mất ai
mỗi đội có đặc thù riêng cầu thủ riêng hướng phát triển riêng
nói mất người nó mông lung lắm
 
làm sao để giữ sạch lưới trong 5 trận hoặc 10 trận vậy các bác . chia sẻ cho mình với
 
chơi thủ nhiều thì quen thôi
biết tùy biến theo đội hình đối phương nữa
 
vấn đề mất người còn nằm ở chỗ mất ai
mỗi đội có đặc thù riêng cầu thủ riêng hướng phát triển riêng
nói mất người nó mông lung lắm

Cái này đúng y ta nói hôm qua :))

Nhưng mà ta cũng đồng ý là cái trò đặt tình huống rồi tìm cách thay người này khá thú vị :)) Cũng tương tự như giải cờ thế, suy nghĩ, tranh luận cách phá giải tối ưu, cũng thách thức phết :))

^
^ Vụ giữ sạch lưới thì như vàng anh nói, phải biết xây dựng đội bóng có khả năng thủ tốt, biết cách thay đổi tac và đội hình trong trận đấu tùy theo thay đổi của đối phương (cái này nếu gọi cho oai thì là khả năng đọc trận đấu =))), ai chơi thủ, đặc biệt là chơi những đội bóng trung bình hoặc yếu, sẽ có kinh nghiệm nhiều =))
 
đá thủ 4 năm trời giờ nhiều lúc chán luôn
tại thời TCM toàn cầm đội mạnh đá công(có football fusion mà sao phải xoắn) nên lên FFM toàn cầm đội yếu đá thủ =))

chủ yếu 15 phút đầu trận phải xem nó tấn công ntn bóng qua thằng nào rồi sau đó thay đổi tac 1 lần nữa khóa cẳng nó lại
nếu làm tốt và đội phong độ tạm ổn thì khả năng cả hiệp đội bạn không có cú sút nào là hoàn toàn có thể
sau đó thì chỉnh lại chiến thuật công cho phù hợp là đc thôi
nhưng phải để ý hiệp 2 và tầm sau khi AI thay người nó hay đổi chiến thuật
cứ cắm 1 tac nếu đá ổn định thì ăn đc nó chứ phải hôm nó mất người hoặc sao đó nó động rồ thảy đổi hình nào dở ng ra mà không để ý là cháy lưới đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Đc sự hưởng ứng của HN, nay ra 1 tình huống mới. Thể theo trận Barca và Milan vừa qua nhé :))

Chúng ta cầm Milan. Lượt đi 0-0, lượt về thua 3-1 cho đến phút 50'.

Đội hình ra sân:

Barca 4-3-3 : GK Valdes (83)
2 CD : Pique (87-Ball Winner) - Mascherano (80-Ball Winner)
RB và LB : Dani Alves (87-Attack) và Puyol (81-Ball Winner)
DM : Busquets (84-Busy) và 2 CM : Xavi (93-Playmaker) - Iniesta (92-Dribbler)
RW - ST - LW : Fabregas (71-Playmaker) - Messi (95-Dribbler) - Cuenca (65-Holds Up)

Milan: Abbiati (79)
2 CD : Mexes (79-Ball Winner) - Nesta (79-Ball Winner)
RB và LB : Abate (76-Winger) và Antonini (75-Attack)
Hàng tiền vệ 4 người có thể đá bất cứ vị trí nào :)) : Nocerino (76-Ball Winner), Ambrosini (77-Ball Winner), Seedorf (81-Playmaker), Boateng (79-Playmaker)
2 ST : Ibrahimovic (86-Target Man) - Robinho (78-Dribbler)

Subs: GK Amelia (75), CD Bonera (74-Ball Winner), CD (74-Ball Winner), CM Aquilani (77-Box to Box), LM Emanuelson (74-Attack), ST Pato (84-Dribbler), ST Maxi Lopez (75-Target Man)
 
không chuyên 4-4-2 nên không dám phát biểu nhiều nhưng ta chưa bao giờ thủng quá 2 bàn từ ngày nghiên cứu tử tế cái FFM12 nên cũng chả biết làm ntn trong cái vụ này
thực tế là nếu thủng 2 bàn thì ta lại toàn thắng ngược ít nhất 3 trái
trận xui lắm thì thua 1-0 đâm ra không biết tư vấn trường hợp này @@!
 
hất sự mà nói thì đội hình ra sân là 4-3-3 & 4-4-2 nhưng thực chất khó nói lắm bởi vì tình huống trong trận đấu rất khác. ví dụ Messi có thể chới không hay nhưng Fabregas thì chới cực hay trong trận này kết hợp với Dani Alves... nên không thể chỉ ra được cách khắc chế cụ thể. Nhưng với 4-3-3 thì thường là bọn này tạt cánh ghê lắm mà bắt chết 2 cánh nó rất khó.tùy thuộc vào phong đô 2 HV biên của bạn và phong độ 2 cánh cua nó nữa. còn nếu Messi (ST) lùn. bắt chết hắn đồng thời kèm thêm 1 Trung vệ Thòng them nữa! Nói chung bạn chỉ cần cô lập Messi & hạn chế tạt cánh thôi. Do không thấy dược tình hình thực sự trên sân & trình độ cũng kém nên sờ voi thôi! Mong các bạn chỉ giáo thêm (mỗi trận khác nhau hoàn toàn) => không thể nói được!
 
Chém đại cần gì ngại =)) Miễn sao chém cho hợp lý là được, trò này thú vị nhưng tớ dạo này không rảnh lắm để ngồi chém =.='
 
Back
Top