Khuong Duy so 1 ty nói:
He he he , ý mi muốn gì thế hả tên K&M kia , mi đi đến đâu là mi kéo theo chiến tranh đến đó hà
Ta với anh bạn karangar đâu có ý chiến với nhau đâu vì cả hai ta biết nếu chiến với nhau rủi mi nhảy vào diệt cả hai thì sao -----> nguy hiểm lắm
Trở lại vấn đề , Nguỵ Diên nếu thoát chết khi phản Thục thì theo tui bác này sẻ không còn chổ dung thân đâu vì nếu như Diên chạy sang Nguỵ thì bị bác Tư Mã Ý kill như tên K&M nói đó , còn việc chạy sang Ngô là không thể vì lúc đó Ngô kết thân với Nguỵ thì Tôn Quyền dể gì không lấy cơ hội đó bắt Nguỵ Diên giao lại cho Thục để cho trọn tình giao hảo
Nói tóm lại bác Nguỵ Diên đi đâu củng chết , chỉ còn nước lên rừng ở với mọi thôi he he he
hix,nhắc đến chiến tranh thì ta mới nhớ đến con rôngchiêntranh chết tiệt,hắn biến đi đằng nào rồi.hì hì,ai thèm đánh mi,mi thơ ngây thế kia,vả lại đang ôm mộng đẹp với tình nhân của mi,để mi chết thì tiếc quá
hix,vậy mà ta tưởng mi với tên "cá rán gà" đó đang chiến chứ,hì hì.ta là quân tử,thèm gì chơi trò tiểu nhân đó,he he.Mi là quân tử,tên cá rán gà đó là quân ăn cướp,ta là cấp trên của người,ta sai người giết tên cá rán gà đó,giết hắn đi rồi ta thưởng cho 1000 Exp,chịu ko

.Exp của ta dư dả quá rồi
he he,ND chạy sang Ngô tất bị Tôn Quyền giết,chắc ông không biết thôi,tui nhớ có lần Phí Vĩ mang thư sang Đông Ngô gặp Tôn Quyền kêu quyền xuất quân đánh Ngụy cùng Thục.Quyền hỏi Phí Vĩ rằng :"KM chọn ai làm tiên phong".Vĩ đáp:"Ngụy Diên".Quyền cười nói rằng:"Ngụy Diên chỉ được cái sức khoẻ,bụng hắn bất chính,nay mai KM mất đi,hắn tất gây vạ,há KM ko biểt ru?.Phí Vĩ đáp rằng:"Ngài dạy phải lắm,tôi xin về báo với thừa tướng".Vĩ về gặp KM thuật lại việc Tôn Quyền nói về ND.KM than rằng :"Ngô hầu thật là chúa thông minh,ta ko phải ko biết hắn làm phản,mà chỉ tiếc hắn có sức khoẻ thôi",Vĩ hỏi :"thừa tướng nên khu xử việc này cho sớm".KM đáp:"ta đã khu xử xong cả rồi".
đó,giờ ông đã hiểu chạy qua Ngô sẽ chết chưa,he he.cũng may mà tui còn nhớ sơ sơ cái đoạn này
ND chỉ có nước chạy qua ở với người Tây Lương hoặc người Khương hay trốn về với bọn Nam Man thì được,hì hì.mà chắc ND ko chạy được về đến Nam Man đâu.đi tới phía Nam tất qua cửa ải do quân Thục trấn giữ,sai quân ở đó giết phăng đi là xong thôi.he he.có lẽ như lời ông nói đó,lên rừmg ở với mọi
