Khương Duy nói:
Trước hết, xin đa tạ K&M ( khùng va mát he he) ví lần đầu ông theo phe tui nha. hèn chi mấy hôm nay tui bị cảm sốt nhảy mũi hoài.
Tui ko nói là ND thực tâm theo LBị đâu ông, chỉ là GIẢ SỬ thôi.
Còn cái truyện mất gà của Xì gà là ông xào nấu lại truyện mất búa trong tác phẩm " Cổ học tinh hoa" do ông Nguyễn Văn Ngọc biên soạn đó, nhưng mà xáo kiểu gì mà mất gà thành mất búa thế--> ai đời gà mất mấy hôm rùi te te chạy về chắc là do dịch cúm gà đang sóng gió quá nên thấy gà chạy hoang mà hổng ai dám cho vào nồi hết hử
ko biết tên nào tặng ta cái biệt danh Khùng&Mát vậy,hichic.Chắc tên Quách Gia Quách Dịch phải ko,hix.tui chả theo phe nào cả,ngồi đợi 2 cha nì đấu nhau,vương vãi tiền bạc rồi ra lụm,he he.Để lộ nhiều sơ hở rồi phản bác,kiếm hời chút chớ

.Nếu theo phe nào thì cũng ko phải với người khác,hix.thà ta đứng ngoài còn hơn mất công nếu giúp 1 người mà mang tội với người kia nữa thì khổ.Còn về dịch cúm gà,ngày ngày ta làm 1 tô phở gà,có sao đâu,hichic.Dạo này hơi mệt,chắc mắc bệnh gòi
Khương Duy nói:
Tui nói ND như gỗ tếch là nói bản chất của hắn cũng như thế, rất là cứng khó sửa sao cho vừa ý. ND vốn là con nước lũ lúc nào cũng lăm le tràn, mấy đời chủ trước là mấy con đê kém chất lượng nên hắn mới phá đê mà tràn, còn GCL là con đê cao cấp nên hắn khó mà tràn nhưng lúc nào cũng hăm he phá bờ-> điều này hắn thừa nhận đó chứ.
Nên nhớ là Gỗ cỡ nào ngâm nước cũng có lục mục thôi hoặc cho mấy con mối vào là xong

.
Mà ông nói mấy đời chủ trước,ND tui thấy từ khi hắn xuất hiện cho đến đời hắn theo Lưu Bị,làm gì đến mấy đời chủ,hix.Chỉ qua tay của Hàn Huyền là hết.Hàn Huyền chẳng qua tướng tá còn ko biết dụng thì nói chi đến việc dụng ND,mà chắc HH nhận ra cái mưu làm phản của ND nên mới ko dụng hắn.Cơn lũ nì vẫn bị 1 con đê HH chặn được đấy chứ,nhưng vì do dân chúng đánh nhau làm vỡ đê nên lũ mới tràn vô được

(việc này là việc khi HH chém HT thì tên này được thế nhào lên giết)
HH cũng là 1 tay khá chả kém gì KM đấy chứ,nếu ko hắn bị ND giết từ lúc nào mất rồi.
Mạnh Hoạch là tên mọi nhưng trong tâm hồn hắn thật sự là khâm phục KM cho nên sau này ta ko thấy hắn trở quẻ, sau này cho đến cuối đời ta thấy hắn ko bao giờ xâm phạm nước Thục nữa, thiết nghĩ tha mạng cho hắn 7 lần là KM tính toán rất kỹ
Tên Mạnh Hoạch này cũng chả tốt đẹp gì,nếu KM ko tha cho hắn mà đem chém hắn đi thì sau này miền Nam chắc khó mà bình định yên ổn được nên đành phải thả,mà hắn cũng chả biết phục tùng,cứ bắt rồi thả làm chết biết bao nhiêu người của 2 bên,lại tiệt mất 1 giống nòi người đột ngột cốt.hic.Qua cái việc hắn ko hàng 6 lần cũng đủ nói lên hắn ko thích làm bộ hạ dưới trướng người khác rồi.Tới lần thứ 7 thì phục rồi nên mới hàng
rồi chuyện hắn giơ đầu chịu chết khi làm tắt ngọn đèn chủ--> điều này khiến cho tui thắc mắc quá, lúc đó KD gác bên ngoài, sau hắn ko chịu báo cho Duy để anh ta vào báo cẩn thận, mà đằng này cứ chạy ầm ầm vào, ko biết hắn cố tình hay cố ý nữa hén. mà cái chuyện Nd có tà tâm hình như cả TQ cũng biết nữa, sao mà hắn nổi tiếng thế hỉ
Lúc này chắc hắn ko biết KM đang khấn sao khấn trời nên mới nhào vô,mà KD cũng ko chịu ngăn hắn lại gì hết cả.Chắc tại bị địch đánh bất ngờ nên hắn hoảng mà chạy vô cầu cứu mưu KM nên chắc gấp lắm,hắn đã khoẻ mạnh thì chắc KD cản ko được cũng đúng.hắn nghĩ :Nếu trình với KD thì và KD vào tâu với KD thì chắc lúc đó giặc nó đánh tan tác mấy chỗ trong danh trại rồi cho nên hắn mới ko kịp trình,gấp gáp quá mà.Cái này chắc là cố tình chứ ko phải cố ý đâu.Mà cũng biết đâu được.Cái này cũng do 1 phần lỗi của KM nữa
hắn nổi tiếng là vì hắn có cái mưu làm phản đó mờ
