Knight and Merchants
Persian Prince
- 3/6/03
- 3,890
- 8
ha ha ha,nếu KM ko ngăn lại thì KD đã chém rồi,tên ND này sao lúc đó ko đỡ đi,mà hắn ghét KM như thế thì trong lúc này mà còn giữ vững được lòng trung thành gớm nhỉPhản đối cái kiểu suy luận của Khùng &Mát,lúc đó ND mà sợ KD cái gì,không phải sau này tên ND vây KD ,KD chắc lúc đấy cũng chả làm được cái gì đâu..hắn tự thấy mình làm thế là có tội với KM nên hắn mới quì xuống chịu chém..chứ không phải năn nỉ nhé..
Nếu lúc đấy mà hắn đã có bụng lập cơ đồ riêng thì hắn đâu có thế,thế nào cũng tuốt gươm uýnh lại KD luôn ấy chứ..
.Mà theo như ông nói thì hắn tuốt gươm ra uýnh Khương Duy,nếu thế thì hắn tiêu đời rồi,dù hắn có giết được Khương Duy đi chăng nữa thì lúc đó quân lính nó bu lại đánh hắn rồi,hichic.Vả lại lúc này trong tay hắn chả có tên sĩ tốt nào cả,1 mình hắn thì làm gì được sau này nếu hắn làm phản nào
.Ít ra thì phải có vài trăm đến vài nghìn quân chớhở,nick của ta nghĩa là Kị sĩ và sự buôn bán,hichic.Ta chỉ chuyên đi bán vũ khí chứ đâu có bán mắm muối mà cãi lộn kì kèo bớt 1 thêm 2 đâu,hichic.Đừng suy diễn lung tung,à,mà coi cái link phía dưới chữ kí của tôi chưaWarning: ta gọi mi là gian thương là cái nick của mi là thương nhân mà thương nhân thì 80% là hắc+vào mấy lần post bài của mi thì tên ấy thật danh xứng với thực, phải ko Xì gà
càng nói lại càng thấy mâu thuẫn, ND theo KM nhiều năm mà ko hiểu TMY dù là hay giỏi nhưng làm so bì bằng KM thầy tui. Điều này ai chẳng rõ, Ý mà mấy phen đem quân đuổi theo cũng chỉ biễu diễn như người mẫu dí theo rùi quay về có lần nào hắn nhổ được cọng tóc của quân Thục đâu--> có vậy mà cũng ám ảnh chẳng biết tên này nghĩ cái gì nữa hén, thiết nghĩ theo KM lâu rồi thì cũng nên học hỏi đượpc chút ít đi chứ thấy giặc đến là ầm ầm chạy như voi ấy... thiệt là ...
ND có sợ Duy ko thì phải suy xét lại, khi mà hắn làm phản Duy ra ngoài chặn hắn lại hắn chỉ nói:
- Bá Ước ko phải việc của ngươi, tránh ra
=> mình cho rằng trong thâm tâm hắn cũng phải nể Duy ba phần đấy.
Còn việc ngọn đèn chủ hắn làm tắt, hắn chịu tội sao ko nghĩ hắn giả vờ đi, nếu hắn mà đi ra khơi khơi chắc chắn là die thôi.
ask K&M: mi theo bên nào thì làm theo luôn hẳn đừng chơi kiểu hai phải này mệt lắm

hichic,tên ND này giống như tên Lã bố ấy,có học hỏi được cái gì đâu nào,chỉ có bọn mưu sâu cao thâm như Khương Duy hay tệ lắm là Mã Tốc thì tiếp thu được đôi chjút,còn đối với loại mà dũng phu như tên ND này thì hắn chỉ biết đánh nhau thôi,mưu mẹo có đâu mà dùng
hichic,ta ko theo ai hết,ta cũng sắp về chầu trời rồi,hichic.tốt nhất là vui vẻ chút nữa đứng giữa mấy cha này làm thế chân vạc,như thế thì chẳng vui lắm ru
ha ha,lúc đó Thục mà suy yếu mà,cũng phải nói là tạm được thôi,ko mạnh cũng ko yếu,nói chung là thuộc loại khá vì KM đi đánh nhau nên dân cũng khổ đôi chút và do KM quản đất nước rất nghiêm nên dân sống yên ổn.Nay Khương Duy chỉ nhận 1 phần trách nhiệm về quân sự còn về chính trị thì giao cho bọn Khước Chính,Phí Vĩ,Tưởng Uyển rồi,sao lại nói là ko biết dựa vào ai,Khương Duy cũng được KM truyền dạy đôi chút kinh nghiệm khi đi đánh nhau và trước khi chết có để lại mấy quyển sách,đủ chống chọi với TMY rồi,mà lúc đó TMY đã già lắm rồi,nếu đi đánh nhau chết nửa đường nữa thì gay.Hắn đã xém chết mấy lần,tất nhiên là sợ lắm,nếu đi đánh Khương Duy mà bị trúng mẹo thì toi mất,hắn đã sợ chết,tất ko đi đánh Khương Duy đâu vì cơ may ăn ko nhiều,vả lại có Đông Ngô luôn dè chừng đập Ngụy bất cứ lúc nào nữa chứTMY bao nhiêu lần tìm kế độc,hòng đưa quân Thục vaò chỗ chết,nếu không nhờ có KM thì đã chết tám chín phần rồi,bây giờ cây cột này đang suy yếu,Thục biết dựa vào ai,ND dù là mãnh tướng thì cũng đâu có kế nào khả thi,sợ là đúng chứ sao??

Vì KM hiểu rõ TMY nên TMY mới nhiều lần bị mắc lừa,nếu biết KM sắp chết cũng chưa tin là thực vì bác có thấy tên KM này xuất quỉ nhập thần ko hả,hichic,ngay cả lúc chết KM còn hù doạ được hắn nữa làchứ nếu TMY bíêt KM đang bị bệnh như thế thì thử hỏi có còn là thời trang nữa không??-->chết ngừơi đấy.
KD đánh giá TMY như thế là hơi có phần chủ quan rồi đó..
Khương Duy chủ quan khi đánh giá TMY cũng có 1 phần nào đó đúng,ko hẳn là sai (bữa sau giải thích,mệt rồi)

