ღβươm βướm Xinhღ
Mr & Ms Pac-Man
- 2/3/10
- 236
- 28
2h08 28.03.2010...
Hề hề

Ta đang nhìn mi đấy
Con lợn T.TThôi ngay đi =.= đừng có cười ngẩn ngơ như thế

Mi nghĩ gì
có lẽ ta lại k biết dc à ? ta nói rồi
dẹp cái mặt kia khẩn trương đi =.=Mọi người đều nói mi số sướng
ừ đúng ! mi thật sướng
Nhưng giá mi khổ hơn 1 tí
thì có lẽ đã không phải nhe răng ra cười với ta lúc này 
Biết nói thế nào nhỉ
Nhàn thân nhưng ko dc nhàn tâm ư 
Chưa hẳn là đúng
có lẽ nhà cư vi bất thiện, hay rửng mỡ ? hoặc sướng quá hóa điên
mới là chính xác 
Thế nhưng nói cho cùng
thì mi cũng tội đấy 
Ta biết nếu được chọn lần 2, chắc chắn mi sẽ không quay lại con đường này

Năm nay là 21t rồi đấy
và ta biết mi vẫn mong muốn mi mới chỉ 16t
Không gì phải lo nghĩ, cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua... Một ngày mi làm những gì nhỉ
Ngủ - ăn - ngủ - ăn - đi dạo - tắm - ngủ =.= ôi con lợn 
Ta biết mi chắc chắn không muốn bị nhốt trong cái thân xác 1m60 và 70kg này nhỉ
mi đã từng khỏe mạnh, nhanh nhẹn T.T Vậy sao giờ lại thế 
Hiển nhiên mi là người ưa hoạt động, và hoàn cảnh này mi không mong muốn tí nào, ta nhớ có lúc mi từng là 1 VVN vững vàng, một người vui vẻ ưa động tay động chân
thôi thì cứ ngồi ca cẩm vậy đi, chưa biết chừng giảm được mấy lạng đấy 
Ngày xưa, thấy mặt mi là thấy cười, giờ thì vẫn vậy, cơ mà ko được tươi thế nữa
bóc cái lớp cười ấy đi T.T ta nhận thấy mi thật già cỗi, đáng thương, bèo nhèo, ủ rũ :(Cuộc sống mà lỵ
nên học cách chấp nhận thì hơn ^o^ ta biết mi có nghị lực :) nhưng việc gì cứ phải kìm nén và giữ mãi trong lòng khi chuyện đã rồi 
Niềm vui của mi..
ngoài chuyện ăn uống ra, có người coi khinh chuyện sống để ăn. Nhưng thật ra ăn cũng là để tận hưởng cuộc sống
nhất là khi tiền thì có mà không bạn không gái không ai thân thích 
Quay lại tiết mục niềm vui nhé
Ta biết mi vốn thật sự thiếu thốn tình cảm, nên khái niệm hạnh phúc, chắc chưa được nếm trải mấy, được sống trong tình thương, thì hiển nhiên là có. Nên niềm vui của mi là làm cho người khác thấy vui, đúng ko :) Nhưng giờ nhìn lại
Xung quanh mi còn ai nữa để mang lại hạnh phúc cho họ
Thế nên lâu lắm không thấy vui là đúng rồi 
Có lẽ lâu lắm rồi, ta biết ^^! mi chưa có được 1 giấc ngủ ngon, 1 ngày trôi qua trọn vẹn nhỉ
khổ lắm, nhưng biết làm thế nào đây
Người béo khi vui thường dc khen là phúc hậu
thế nhưng thằng béo mà trong lòng buồn bực, đúng là nhìn bèo nhèo ko tả được
Thế nên cố gắng mà phúc hậu đi nhé 
Cũng đã khuya rồi, 2h30.. mọi người đã ngủ cả rồi, vài người còn phải thẩm, chắc chưa ngủ được
mi thì nhìn rệu rã chắc chả buồn thẩm nữa nhỉ 
Dù sao mai cũng là Chủ Nhật rồi đấy. Lại kết thúc 1 tuần nữa, gần hơn cái đích mi đặt ra 1 nấc, và cũng sớm giải thoát mi ra khỏi nơi đây.. :) Giờ thì tắt máy, leo lên giường, nghĩ về những gì vui vẻ mà mi đã có, rồi khò khò nhé

Thương mi lắm :-* Nhưng biết thế thôi, chả có các nào hơn được nhỉ ? Giá ai cũng hạnh phúc, thì niềm tin, nghị lực chắc không có trong từ điển

Ngủ ngoan nhé ^^! Giấc mơ của ta





omg, đọc mà cứ tưởng thằng nào đặt cam quay trộm mình, giống thế!!!
.