Chị tư vấn xinh đẹp !!!

Chủ topic nói thiếu về thông tin tuổi tác rồi.
Chủ topic > Chị đó hay Chị đó > Chủ topic ???
CHị đó lớn hơn 1,2 tuổi gì đó :-s nhưng ko quan trọng, tình yêu thì đâu phân biệt tuổi tác nhỉ :devil:
 
È nhưng lí do j khiến cậu thích cô ấy, chẳng lẻ cứ thấy đẹp đẹp thế là thích ah:-/.
 
Tình yêu sét đánh à. Giống phim Hàn xèng quá:'>
 
CHị đó lớn hơn 1,2 tuổi gì đó :-s nhưng ko quan trọng, tình yêu thì đâu phân biệt tuổi tác nhỉ :devil:

Nên nhớ rằng cua máy bay bà già còn khó khăn bội phần hơn mấy em nai tơ hoặc bằng tuổi mình đấy nhé.Nên tôi mới hỏi vậy thôi :>
 
Nên nhớ rằng cua máy bay bà già còn khó khăn bội phần hơn mấy em nai tơ hoặc bằng tuổi mình đấy nhé.Nên tôi mới hỏi vậy thôi :>
Nói bà già nghe khó quá à :D mình 20 thì chị ấy mới 21, 22 thôi còn trẻ chán :>
.
___________Auto Merge________________

.
È nhưng lí do j khiến cậu thích cô ấy, chẳng lẻ cứ thấy đẹp đẹp thế là thích ah
Thì đẹp mới thích chứ sao :|
_______
 
điều khác biệt là người ta đã có việc làm, và người ta là con gái ! con gái lớn nhanh hơn con trai, nhất là những người đã đi làm thì lại càng 'ác liệt', thành ra nếu thừa nhận bản thân không có gì nổi bật thì nên chuẩn bị tâm lý sớm đi thôi vì những chị đã trẻ đẹp mà lại ngồi bàn như thế thì cho dù chưa có bạn trai cũng chẳng đến lượt mình đâu, còn phải xếp hàng dài :-B
 
Chẳng là mình đang học ở trung tâm NIIT, ở phòng tư vấn có 1 chị tư vấn rất xinh đẹp, lúc đầu thì mình cũng thấy bình thường, nhưng do thường đến đó để đóng tiền và xem thông báo, mình đã thích chị ấy từ lúc nào ::( Mình thích chị ấy và muốn chinh phục chị ấy, nhưng ko biết phải làm thế nào, các bạn có thể giúp mình được ko???

Thích vì chị ấy xinh ???

Nhảm quá , chưa biết được người ta thế nào , tính tình ra sao , vậy mà đã thích .
 
Xinh là bắt đầu thích được rồi :devil:.COn gái xinh ai chả thích .Còn yêu hay ko thì đến lúc làm quen bắt chuyện tính sau chứ :))
 
Trương NIIT ở đâu nhỉ, để hôm nào DM qua đóng học phí :-"
 
Tình iu ko biên giới, trong tình iu tủi tác ko quan trọng. Quan trọng là trong túi bạn có bao nhiu tiền.

Tình iu giờ đây dễ tìm, nhưng tìm 1 tình iu đích thực và bền vững thì phải chịu khó thôi ^^
.
___________Auto Merge________________

.
Tình iu ko biên giới, trong tình iu tủi tác ko quan trọng. Quan trọng là trong túi bạn có bao nhiu tiền.

Tình iu giờ đây dễ tìm, nhưng tìm 1 tình iu đích thực và bền vững thì phải chịu khó thôi ^^
 
Nói bà già nghe khó quá à :D mình 20 thì chị ấy mới 21, 22 thôi còn trẻ chán :>
.
___________Auto Merge________________

.

Thì đẹp mới thích chứ sao :|
_______

đẹp mà thick thì cứ củ từ bạn ah vì G đẹp bây h nhan nhan :>:>:>
 
undefinednói chung phi công trẻ mà đã thích máy bay bà già rồi thì hẳn cái máy bay đó cũng phải ngon lành đây...

Cho chú em 1 lời khuyên: những vụ phi công trẻ đòi cưỡi mbbg mà ko thành đa phần là do các chàng phi công ko nắm rõ thế mạnh của mình, và cũng ko đoán được suy nghĩ của cái mb đó. Đàn ông khi đi tán gái, lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều có thế mạnh riêng. Người lớn tuổi thì có kinh nghiệm, sự chững chạc, từng trải..., người trẻ tuổi thì có tham vọng, hoài bão, nhiệt huyết... Nhưng đa phần, các phi công trẻ khi tiếp cận mbbg thì lại hay lo lắng về chuyện "mình trẻ hơn", nên dẫn đến suy nghĩ sai lệch là cố lấp liếm = việc tỏ ra chững chạc, già trước tuổi, thế là tự đánh mất ưu thế tuổi trẻ của mình, lại thích dùng điểm yếu của tuổi trẻ ra đọ với mấy anh phi công già cũng đang lăm le lái cái mb đó, ko thua mới lạ.

Thế mạnh của tuổi trẻ là nhiệt huyết + hoài bão, cố mà nhớ lấy hai cái từ này và phải bằng mọi giá thể hiện ra trước mặt cái mbbg đó. Đừng tỏ ra chỉn chu, đàng hoàng làm gì (ko bì lại mấy thằng già được đâu). Nên biết điều này, con gái rất dễ bị ấn tượng mạnh bởi những thằng thuộc dạng "lắm tài nhiều tật".


1 điều nữa nên biết: khi cua mbbg, những trò kiểu như: lân la hỏi chuyện, làm quen, xin số đt... nên tránh tối đa, vì nó dễ dẫn mấy chàng phi công đi vào ngõ cụt (lối mòn vốn chỉ dành cho phi công già). Với những thể loại mbbg như thế này thì đầu tiên phải tìm cách chui vào cabin càng nhanh càng tốt, việc lái liếc thế nào tính sau. Tức là giai đoạn làm quen nên rút ngắn lại. Hỏi han nói chuyện 1-2 câu rồi mời đi uống nước, ăn tối luôn... Bị từ tối, hôm sau mời tiếp, nếu vẫn bị từ chối, mời tiếp đến khi nào đồng ý thì thôi (thường cùng lắm là đến lần thứ 3 cái mb đó cũng phải chui ra đường băng thôi). Trong lần đi chơi đầu tiên, nên cho cái mbbg đó biết ý đồ của mình luôn, kiểu như: a để ý thấy e có cái gì đó rất cuốn hút, rất hấp dẫn, ko hiểu sao a thấy phải mời e đi chơi cho bằng được để coi cái đó là cái gì..blah blah (xưng hô thế nào chủ topic tự quyết, nếu còn ngại thì cứ chị em mà phang, ko có vấn đề gì sất). Đảm bảo sau vố này, cái mbbg đó dù thích hay ko cũng bị cảm giác mạnh...

thế nhá, chúc chú em thành công. nếu rủ được cái mb đó đi chơi rồi thì pm để anh cho thêm ít kinh nghiệm. Cứ nhớ kĩ 1 điều là: với mbbg thì đi đường thẳng như bao người khác sẽ ko bao giờ đến đích được đâu (hoặc sẽ rất lâu). Open your mind and let crazy thing happens !!
 
lol cao nhân xuất núi kìa lo mà làm quen đi..............................................no offence.........
 
Phi công đầy kinh nghiệm đã xuất hiện:'>
 
Tình yêu qua con đường $$$ thì khó thành :'> chẳng lẽ tháng nào cũng ghé qua đóng học phí :-"
 
Thì thay vì đóng học phí thì qua đó hỏi về học phí,đòi lại học phí,rút học bạ v..v. cũng được vậy :devil:
 
Chẳng là mình đang học ở trung tâm NIIT, ở phòng tư vấn có 1 chị tư vấn rất xinh đẹp, lúc đầu thì mình cũng thấy bình thường, nhưng do thường đến đó để đóng tiền và xem thông báo, mình đã thích chị ấy từ lúc nào ::( Mình thích chị ấy và muốn chinh phục chị ấy, nhưng ko biết phải làm thế nào, các bạn có thể giúp mình được ko???

Xin hỏi, bạn học trumg tâm NIIT nào ở Sài Gòn ?
 
Chủ topic học ở HN.
Không biết các bạn ra sao, mình thấy xinh là thích thôi.
 
Hóa ra NIIT là học viện công nghệ thông tin à:'>. H mới biết
 
Chú em chủ thớtnamw nay 20,chị kia tầm 22.Ờ tuổi đẹp đấy em ạ,chênh nhau có 2 tuổi,anh cũng lái máy bay hơn anh 5 tuổi nên chú mới kém chị có 2 tuổi là còn hạnh phúc chán.Nhưng chú nên xem xét lại là bản thân chú đã có gì chưa ? Có điểm nào có thể để con gái nó để ý chưa đã.Đành rằng là chú thích,nhưng cũng nên xét bản thân xem đã ổn chưa.Nếu chưa thì nên củng cố cho nó vững chắc vào rồi tính tiếp.Bạn Heaven ở trên nói cũng đúng đấy.Chú nên học giỏi vào,đành rằng học giỏi chưa chắc đã có gái nó theo,nhưng chú có thể sẽ nổi bật và gây đuợc sự chú ý với máy bay của chú.Lúc đó mới bắt đầu tán tỉnh thì có lẽ sẽ thuận lợi hơn đấy :-*
 
Back
Top