Chị yêu!

Status
Không mở trả lời sau này.
Show Recent Messages (F3)

Kotonoha Hana: đang làm gì đó
Kurayami: học bài
Kotonoha Hana: chừng nào xong
Kurayami: còn chưa biết
Kurayami:
Kotonoha Hana: vậy mai nói
Kotonoha Hana: c đi ngủ đây
Kurayami: nói xong học luôn cũng đc
Kurayami: +__+
Kotonoha Hana: ừ
Kotonoha Hana: nhanh thôi
Kotonoha Hana: hong có gì nhiều để nói hết
Kotonoha Hana: ~______~
Kotonoha Hana: c hong hài lòng
Kotonoha Hana: hong 1 chút xíu nào hết
Kotonoha Hana: hồi chiều c hong tính đưa e cái khăn đó
Kotonoha Hana: nhưng thấy e cầm thì thôi cũng được
Kurayami: e biết, e biết e lỡ dại rồi
Kotonoha Hana: chứ hong phải c cần đuổi nó đi dữ vậy
Kotonoha Hana: vậy ngồi im nghe đi
Kotonoha Hana: nó là của c
Kotonoha Hana: e mở nó ra chưa
Kurayami: chưa
Kotonoha Hana: nó màu hồng là tại vì c nói với matsuno c thích cái màu đó
Kotonoha Hana: cái hình trên đó cũng là hình con thỏ
Kotonoha Hana: vì tụi jap hong có mèo
Kotonoha Hana: rất bực mình
Kotonoha Hana: chỉ nghĩ tới cảnh 1 con bé khác cầm vô là tức điên gòi
Kotonoha Hana: c ếm nó cho coi
Kotonoha Hana: c đã nghĩ "đưa e thì cũng được" chứ chưa bao h là "chỉ cần đem nó ra khỏi nhà cho nhanh"
Kurayami: e cũng đâu nói là p cần đuổi nó khỏi nhà
Kotonoha Hana: vậy e lấy chi
Kotonoha Hana: c biết e hong xài
Kotonoha Hana: nhưng cũng hong nghĩ là e kiếm chỗ quăng lẹ vậy
Kurayami: e ko quăng nó
Kurayami: e sai e ko có gì giải thích đc
Kotonoha Hana: vậy coi như xong
Kotonoha Hana: c cần một khoảng để nguôi xuống
Kotonoha Hana: vài ngày vài tháng gì đó
Kotonoha Hana: mất thì cũng mất gòi
Kurayami: e cũng cần 1 khoảng thời gian để ăn năn
Kotonoha Hana: h chỉ còn biết ngồi ếm bùa cho đỡ tức thôi
Kotonoha Hana: c đi ngủ
Kotonoha Hana is typing a message.
Kotonoha Hana: bye
Kurayami: oyasumi

Hết nói. Ta sai lè rồi.
 
Anh nghĩ là chú nên gặp xin lại cái khăn đó, xin đc roài thì trả lại MB hay ko là tùy. Có thể cất, sau đó tình cờ để MB trông thấy. Bạn thân chắc xin lại k0 có gì nhỉ :)
 
Sẽ xin lại và giữ đó.
Vừa lôi đầu con bạn dậy hỏi, xé bao cái khăn rồi.
Chung quy tại ta tất cả.
 
e biet p ko có thói quen onl sáng sớm trước khi đi học nên khi p nhận đc tin nhắn này thì chiếc khăn đang ở nhà e, trên bàn máy của e. Bạn e, xé bao rồi, nhưng chỉ xếp lại chưa đụng tới, vừa gọi nó giữa đêm khuya. Chiếc khăn, e xin giữ lại, ko có can đảm hay mặt mũi nào đưa lại cho p, dù gì người cầm nó khỏi nhà p là e. Coi như e cướp nó đi đi. Tạm thời, e cũng cần offline dài hạn đến hết tháng 9 để học hành và suy nghĩ. Farewell!

Tạm biệt các bạn trên Y!M của tớ :-*
 
Món ăn ngon là phải có đầy đủ gia vị, đôi khi phải có cả dấm chua :-*.

Tưởng vấn đề gì mà làm thằng em nốc rượu như nước lã, làm a tò mò chui vào đây, thôi tếch về kia tiếp.
 
^
^
^
^
^
^
^
&
^ Ôi giời, hờn dỗi của con gái có bao nhiêu loại trong 4 năm qua cháu chui qua hết rồi.
Nghiêm trọng hóa vấn đề ở đây không phải vì máy bay. Cháu chả cuống cuồng gì lên với máy bay hết. Cái quan trọng là chuyện lấy một món quà ý nghĩa của người này, nhưng lại cho người khác là điều mà cháu cũng ghét lắm, chả hiểu sao lại làm vậy nữa.
Btw, nhờ có chuyện này mà ngủ được, giờ này mới dậy. =))
Không thì lại thức đêm qua học bài rồi. #:-s
 
Vài ngày nữa ục ịch onl lại chứ biết off đến hết tháng mình làm không nổi. =))
Hôm qua, em không say mà chữ nó say. :-j
 
để im vài ngày rồi tính, giờ lúc ng ta đang tức mà lao đầu vào cũng chả ích gì
vài ngày sau cứ mặt dày tới gặp máy bay :>
lời của chuyên gia 1 năm kinh nghiệm cặp kè, 4 năm kinh nghiệm tán gái \m/

ơh mà cháu lấy quà máy bay tặng cháu để cho ng khác hả :-/
có phải ko đó, gì chứ thứ gì lúc trc của ng iu ta tặng, dù cho thứ đó ta ko thích, thứ đó ko hợp với ta nhưng ta vẫn giữ kỹ + quý lắm
 
Quà này là của bọn Nhật đi về cho máy bay.
Máy bay ko xài, ta cũng ko xài mà tiện tay lấy thôi.
Quỡn cho con bạn. :-j
Tưởng nó mua random về, ai dè ý nghĩa dữ lắm.

Quà: khăn tay thỏ hồng.
Màu hồng tại máy bay nói nó thích màu hồng.
Hình con thỏ tại không có hình con mèo, thỏ trên khăn tay nhìn giống giống mèo.
Btw, cái khăn về tay ta rồi, mới bị lấy ra xem thôi chưa bị đụng hay làm gì hết.
 
Hành động lấy cái khăn là cháu sai tập một.
Cái sai tập hai là vì việc đó mà làm theo lời MB:

Kotonoha Hana: vậy coi như xong
Kotonoha Hana: c cần một khoảng để nguôi xuống
Kotonoha Hana: vài ngày vài tháng gì đó
Cháu đừng quên là nhiều lúc con gái nói vậy mà hông phải nghĩ vậy.
Nên đừng có làm theo thật. Bơ thật thì coi như phí công sức trước giờ. Mà lại khiến MB cảm thấy tình cảm của cháu chưa sâu sắc.
Thư thả chừng một tuần rồi lại wan tâm lại như trước.
Mà sao ta đọc đoạn chat trên chả thấy một lời xin lỗi trực tiếp nào của cháu thế nhỉ? :|
 
Gomenasai là xin lỗi trong tiếng Nhật. =.=''
Vậy cháu mới nói là vài ngày nữa cháu ục ịch online lại.
Tạm thời "tránh mặt" chứ ko phải bơ. :-j
Cho máy bay thấy cháu cũng khó chịu trong lòng lắm chứ bộ. :-<
Khó chịu nhất là có phải cháu "quăng nó đi" đâu mà cứ nói thế.
Tại cháu ko biết nó ý nghĩa vậy, tưởng một món quà random thôi.
Cháu chai mặt rồi, cho được, lấy lại cũng đc. =))
 
Cái khăn tay, ôi...
Đây là nguyên nhân cho vị "trầm" của em với chị đây này.
Em cầm nó rồi, mới bị xé seal thôi nhá, còn nguyên zin nhá. [-x

Mặt trước:

uijgp8nrajiicaqh53rv_tn_800x600.jpg


Mặt sau:

005rkblj5jsunfh62o2g_tn_800x600.jpg


Lấy ra chụp luôn nè:

m6thpvucs23ivtulyc4z_tn_800x600.jpg


Rồi thì con mèo xanh be mà chị giấu. :">
Con mèo oánh thua mewchan đó. =))

ik8husso9lquxhps5ne_tn_800x600.jpg
 
Gomenasai là xin lỗi trong tiếng Nhật. =.=''
Go men na sai.

Ơ mà con gái dỗi vớ vẩn lắm. Cái này cũng vớ vẩn, imao (in my awesome opinion). Nhưng mà chú mày cũng phải trơ ra đi năn nỉ đi. Con gái có skill "vớ vẩn" thì con trai có skill "chai mặt" cũng đủ khắc chế =))







Nói vậy chứ quen lâu, hiểu tính, cũng biết cách làm lành dễ ẹc chứ gì. Như gái nhà ta, ta thổi vài câu vào tai là bùi cả ra :'>
 
:-w mà ông cũng rảnh ha, tự nhiên đồ của nó, lấy đem về, rồi còn nói đem cho con khác nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top