Chị yêu!

Status
Không mở trả lời sau này.
Em sắp chết rồi chị ơi. :((
Huhu, sa đọa quá.
Đêm qua em say, về nhà em uống tiếp.
Xong em lăn ra vật vã vừa ngủ vừa ói tới sáng :-&
Tới giờ này thì biết mật xanh mật vàng của ruột như thế nào rồi. :-s
Tởn rồi, huhu :((
 
Muốn lái máy bay thì đồng chí phải thể hiện mình trưởng thành, chín chắn hơn người ta, mà đọc qua thì thấy đồng chí còn trẻ con lắm ;)), bảo sao người ta không muốn tiến nhanh :))
 
Chat thì thế thôi chứ ra đời gặp mặt đâu có thế. :-j
Nếu dựa theo đoạn chat thì nhiều lúc đồng chí sẽ thấy máy bay còn "xì tin", trẻ con hơn tớ nữa. ;))
 
Chat thì thế thôi chứ ra đời gặp mặt đâu có thế. :-j
Nếu dựa theo đoạn chat thì nhiều lúc đồng chí sẽ thấy máy bay còn "xì tin", trẻ con hơn tớ nữa. ;))

Thế có đứa con gái nào muốn mình già không, tất nhiên là phải xỳ tyn rồi.

Còn tớ thì chỉ nhìn vào cách ấy chat vậy thôi, chứ ấy ở ngoài đời thế nào thì sao tớ biết ^:)^, nhưng sự thật là chả đứa con gái nào thích con trai uống rượu, nếu có uống thì cũng đừng có nói ra.

Con gái hơn tớ 1,2 tuổi tớ quen nhiều, và chả có cô nào tớ gọi = chị hay xưng tên cả, gọi là em hết :-j
 
Bây giờ có thích hay không thích tớ cũng ko dám uống nữa. :-ss
Hôm qua lên bờ xuống ruộng, mật xanh mật vàng đủ cả. :((
Ôi, sao uống ngu thế ko biết. :((
 
Các chị hơn tuổi thích sự trẻ con của các anh em ít tuổi mình, mình thì lại thích sự chín chắn của các chị. Các chị cũng dễ siêu lòng lắm, chỉ cần giải quyết cái khâu các chị ngại khi đi cùng nhau, nhất là khi hỏi tuổi cả 2 đứa, đi xem bói chẳng hạn thì...... :D
 
cháu Dark dạo này sa đọa lầy lội quá đấy nhé :-w
gì thì gì , vì MB mà vi phạm nội qui ăn nhậu là ta cắt trym :-w
 
Em sắp chết rồi chị ơi.
Huhu, sa đọa quá.
Đêm qua em say, về nhà em uống tiếp.
Xong em lăn ra vật vã vừa ngủ vừa ói tới sáng
Tới giờ này thì biết mật xanh mật vàng của ruột như thế nào rồi.
Tởn rồi, huhu
Tại những người như cháu mà người ta mới ác cảm với người uống rượu đấy [-(
 
Tại những người như cháu mà người ta mới ác cảm với người uống rượu đấy [-(

Ừ, thế đồng chí nào chủ hội nhậu trong Nam hả [-X

Mà một tình yêu lớn được xây dựng lên từ những điều nhỏ bé nhất, cứ nhớ như thế Dark ạ ;))
 
Ừ, thế đồng chí nào chủ hội nhậu trong Nam hả
Nhờ những người như ta mà người ta có thiện cảm với mấy người uống rượu :>
 
có quá chén thì cũng ko nên ói tùm lum ảnh hưởng đến ng khác như thế [-(
 
Òi lúc ngủ mới chết đó chú. :(
Không thì đâu có ra nông nỗi này. :-<
Lần sau cháu đi cạnh tranh Coca với chị Gấu >:P
 
Thế là ngươi đứt gánh giữa đường rồi :-<
Phải chăm chỉ tu luyện mới mong có ngày đạt đến trình độ tiên tửu,cháu ạk!!=))
 
Ta đâu có mơ đc tiên tửu.
Chỉ uống vì vui buồn thôi chứ rượu cũng đâu có ngon lành gì. :-w
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top