Chị yêu!

Status
Không mở trả lời sau này.
có quá chén thì cũng ko nên ói tùm lum ảnh hưởng đến ng khác như thế
bạn đác góp phần vỗ béo loài chó thì có gì là tội nhỉ;))
@đác: sao tui nghe chuyện tình của ông có vẻ giống như thiếu thốn tình cảm mẫu tử vậy?
 
Chán quá cháu ơi, hôm nay ko thèm nhìn mặt nhau >"<. Ta đi tập Aikido về mệt cũng chả muốn tăm hơi gì nữa, nản quá >"<
 
ặc,akido ,môn võ dùng để tự vệ íu seo lại mệt hết tăm hơi đc.hic,vovinam tập liên tục xem bác còn gái gú đc ko:P
 
Khởi động chống đẩy 30 cái, chống nắm đấm 3 phút, rồi lăn lộn tùng phèo tầm 15 phút nữa cũng đủ mệt rồi =))
 
Ơ vậy ngày nào mình cũng chống đẩy bằng bạn khởi động rồi.
Uầy bạn chống đẩy bằng tay, còn đây tớ chống bằng cổ tay và 10 đầu ngón tay :-s
 
Ớ thế thì tớ chịu. :-s
Chừng nào chuyển sang chống đẩy bằng cân thì truyền tớ tí bí quyết. :">
 
Thế tình hình hôm nay thế nào ;)
Vẫn cứ thỉnh thoảng mới nói chuyện à :-s
 
Ơ ko, tớ yếu lắm =((, thuộc dạng lười tập thể dục thể thao =((
 
Mình chống đẩy nắm đấm còn chưa được 14 cái nên không đú cổ tay + ngón tay được X_X
 
Giữa tuần rồi, ăn học chơi béng 1 cái 1 tháng trôi qua. =((
5/10 em lãnh lương, 5/10 chị đi thi. :-s
Thi về đi ăn kem, đi vi vu, dạo phố nhá. ;;)
 
dark dạo này uống nhiều quá chuẩn bị qua tháng sắp xếp mọi người đi uống phát cho thỏa cái nào
 
^
^ em bỏ rượu rồi :">

^ ta không biết nói sao đây nói sao đây, dạo này thế khoảng cách ngày càng tăng lên.
Buồn khó tả, nãy mới rủ đi chơi, bị từ chối vì mai về nhà ngủ sớm.
Một phần cũng tại T7 học cả ngày. :(
 
Ta cũng cảm thấy ta xa quá...ta ko thể với tới hạnh phúc của mình được.
Cháu có cơ hội mà sao thấy xa cách vậy, cố gắng ở bên người ta chứ ;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top