muabantaiday
Youtube Master Race
- 8/9/07
- 83
- 0
UFO 100% BL thua chứ làm gì có cửa thắng trời. LMC còn may ra win thui.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.
... đang canh bomb thấy thèn BL chạy cái vèo qua là dí theo
.tớ chơi pub chưa bao giờ khoái ăn hàng cả chỉ thích săn hàng thôicực kì hiệu quả khi bắn pub ... phải nói là vô đối vì tâm lí khoái ăn hàng ở room pub là đỉnh cao ... đang canh bomb thấy thèn BL chạy cái vèo qua là dí theo .

Cắt trym đấy 

Với những đứa tự xưng pro thì chỉ là TS thôi 
ko có nhìn sau bao giờ ~> chết vì móc lốp còn nghe thở thì kiêm luôn nghe chân chạy lạch bạnh
~> ít khi móc lốp chết ( ko nói với dân ghost liều ) 


Kiểu này thì làm sao mà nghe Ghost nổi ::) Nhất là mình vừa phát hiện bọn Ghost có cách ngụy trang mới khi đi dưới nước đó là lúc GR chạy dưới nước thì nước sẽ lay động, Ghost cứ việc chạy theo sau thế là khỏi ai nhìn thấy cứ tưởng không có Ghost, mình bị bọn nó chơi xỏ 1 lần rùi mới phát hiện ra :devil::devil::whew:
cứ khoe suốt là sao nhở
1 vấn đền nan giảiđội GR cứ bắn bừa




nếu ko thì mua M60 sấy 1 lúc là được
( tốn có 10 viên đạn ) 
- Bạn có bít clan LOG ko vậy, hình như là Light Of God. Cái clan này tự giới thiệu là bắn Ghost đỉnh cao nhất CF, đã từng thách đấu toàn server , chuyên train ở Server 1 kênh 1. Đã từng khoe là war với clan AllStar và đã thắng, war phần Ghost, riêng war các map khác thì có đội tình khác, mỗi thằng sử dụng 1 loại súng riêng. Nói chung là rất tinh vi. Mình đọc bài của bạn thấy bạn cũng rất pro về Ghost, vậy bạn đã có clan chưa và bạn đã gặp clan LOG này chưa ????
. Chỉ có NOG bọn tớ mà thôi. Còn ko hiểu cậu nghe thông tin NOG thắng All star ở đài báo lá cải nào thế. NOG bọn tớ chuyên ghost mode, có bao h chơi DM hay DB đâu mà đấu cả All Star 

UFO 100% BL thua chứ làm gì có cửa thắng trời. LMC còn may ra win thui.
, chả có map nào BL đòi thắng GR cả. Chỉ là thắng với tỉ số ra sao thôi. GR-BL :13-0, 13-0, 13-0, cái điệp khúc nhàm chán của NOG 