Chia sẻ kinh nghiệm !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ topic có bằng chứng nào rõ ràng hơn 1 chút không thì cho mọi người xem dùm không tôi sẽ phải lock topic.


Bản thân tôi thì nghĩ cái vụ tráo thẻ này hơi ko hợp lí.

Cơ bản tiền bán 1 cái thẻ nhớ lời không bao nhiêu, phải bảo hành cho khách khá lâu ( 1 năm đến 3 năm ). Cái thẻ này của bạn bị tráo tức là ko còn hộp, cho dù thẻ zin hay xịn cách mấy thì nói thật cũng khó bán vì khách hàng đến cửa hàng game như vậy thì việc quái gì phải mua 1 cái thẻ ko seal dù nó xịn ra sao trong khi tiệm vẫn còn 1 đống thẻ khác trong hộp. Mà thẻ bạn cỡ nào thì cũng là Lexar, Sandisk... gốc mà cái này thì giờ cũng chả phải hiếm gì.

Tráo 1 cái thẻ xong để khó bán, lỡ bán được phải chịu bảo hành 1 cái thẻ không rõ chủ trước có làm nó va đập gì sẵn không, bán được thành công cũng chả lời bao nhiêu mà khách nó phát hiện thì coi như mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng. Tôi nghĩ ko tiệm lớn nào nào lại chủ động "dạy" nhân viên làm vậy. Cái này có xảy ra thì nhân viên tự tiện làm để lấy thẻ về chơi chẳng hạn.

Các bạn trong topic này chỉ nghe lời nói từ 1 bên (không có bằng chứng) mà cũng xông vào chửi bới "hăng" nhỉ?


Trong này bán thẻ xịn ít khi bán kèm nguyên seal lắm, nó cứ bỏ cái bao, khi mình mua thì tháo bao ra, rồi gắn vào máy trực tiếp cho mình luôn. Thế là đi tong 1 mớ tiền mà ko biết 2nd hay hàng new hoàn toàn. Phải kĩ lắm mới phát hiện ra được.
 
@oOziczacOo: Màn hình LCD bị điểm chết (Dead pixel) là thường. Máy mới máy cũ cũng thế. Chừng nào có từ 3-5 điểm thì mới phiền hà. Tôi từng thấy vài con nguyên seal bung ra vẫn có điểm chết đó thôi. Đáng lẽ cái này chủ tiệm nên giải thích kĩ hơn chứ ko nói kiểu qua loa thế. Còn màn hình của mấy tiệm game thì tôi nghĩ toàn bộ đều là lấy từ mấy cái xác máy của tiệm đó có ra chứ hàng zin thì e là khó lắm
Làm quái gì DP mà bt, nếu ông cảm thấy bt thì quá dễ tính rồi đó, gặp tôi mà mất 900k thay màn hình mới mà bị DP nữa thì tôi kiện tới khi nào đổi màn hình ko thì đưa tiền lại, chứ việc quái gì mang cái ức vào thân như thế.
 
riêng em là mang usb ra hàng cho sướng;))
ở hn là chỉ có kết hotgame thôi
chứ từ lúc mua psp chưa đụng hàng khác nên nghe các bác thấy cũng ức thay
 
Vụ tráo thẻ này thì mình ko biết thế nào nhưng vụ của mình thì lấy danh dự ra thề là thật 100%:
Vụ này cũng từ năm ngoái rùi:Số là đi học nhét máy PSP vào bao,cất kĩ trong cặp rùi thế mà nó vẫn bị vỡ màn hình!!!Thế là mình mang ra Xgame thay với giá 900k!!!Lúc đó tại thấy đông khách quá trời lại nóng nên mình để máy lại rùi đi về theo lời ông dâu dê chủ cửa hàng(nhà em cũng gần Xgame)!!!Tầm 30p sau ra lấy máy,lôi ra test màn hình thấy bt>>>sướng!!!Đến khi về đến nhà cắm thẻ nhớ vào(trước đó mình đã rút thẻ ra rùi mới mang đến Xgame) chơi thử mới phát hiện ra có 1 điểm chết bên góc trái!!!Thì ra tại cái theme Yami ecchi trời đánh cái điểm chết đó nó lại trùng màu với cả cái đùi trắng phau của con Yami>>>lúc test mình ko nhìn ra!!!Mang ra đồi thì ông râu dê chủ cửa hàng cũng lôi ra test 1 lúc rùi phán,cái này em cũng ko nhớ rõ nhưng đại ý nó là thế này:
"Điểm chết này ở góc lại còn bé tí,chẳng ảnh hưởng gì đâu đổi làm gì,nhiều thằng còn bị vết to hơn">>>chán chưa!!!Mình thì vốn tính hiền lành lại thấy ông ý nói cùn như thế thì còn nói gì nữa,thôi cầm máy ra về!!!
Tầm 2 tuần sau mình xoay được 800k sang chỗ bác chansno thay cái màn của bác ý,2nd nhưng chí ít còn ngon và chả có điểm chết nào!!!
Việc chỉ có vậy!!!Công nhận 1 phần tại mình ngu ko test kĩ nhưng Xgame nó mang cái màn có điểm chết thay cho khách rùi nó bảo là hàng zin(cái này trên web của nó bảo) thì các bác nghĩ xem có chấp nhận được ko???Xong vụ này mình cũng cạch mặt Xgame luôn chả bao giờ ra nữa!!!Vụ thay màn này mọi người có thể hỏi người thay cái màn cho mình là bác chansno cũng được!!!Cái màn 1 điểm chết đó mình cũng chưa cầm về>>>để đấy lun cho rảnh nợ!!!
__________________
thế là mất toi 900k :| trời. gặp mình thì chắc tiếc tức tưởi :|
Mà nói thật, PSP của mình cũng có 2 điểm chết (từ lúc mua máy còn trong hộp rồi.) chơi cũng đc chứ có sao đâu ziczac.
 
Dạo này thấy rất nhiều topic phàn nàn về chất lượng dịch vụ cúa các game shop.
Thiết nghĩ ngay từ ban đầu sau khi phát hiện ra thẻ bị tráo như chủ topic,cậu nên quay lại ngay shop mà làm rõ trắng đen.Nhưng với cái kiểu suy nghĩ bỏ qua cho xong thì rất nhiều người đã tự đánh mất quyền lợi của mình.
Làm ầm lên ở shop thì còn tốt hơn là lên đây ca thán thế này,vì ở shop còn có các khách hàng khác.Nếu họ sai,họ sẽ chột dạ ngay.
Còn cái kiểu này như đang đi chê bai shop Mario ấy.Chả giúp gì đc cho người khác cả.
 
Vụ tráo thẻ này thì mình ko biết thế nào nhưng vụ của mình thì lấy danh dự ra thề là thật 100%:
Tính mình cũng hiền lành :">, cái tai nghe ở xgame trên web nó ghi bảo hành 1 tuần mình về nghe 3 ngày hỏng 1 bên, ra đòi đổi nó baỏ là ko bảo hành biết là đôi co với loại này ko đc nên thôi luôn, từ đấy thì bb xgame b-(
 
hờ vừa ra dán cái màn hình psp xong ở xgame 100k :|
 
hờ vừa ra dán cái màn hình psp xong ở xgame 100k :|
Sao hồi trước toto khoe có chỗ nào mua về dán hết 20k :)) nổi hứng ra xgame à ;))
 
ôi
dán ở đó 20k nhưng họ không có nghề dán
với cả dùng cái miếng dán xịn cho sướng :-j không như miếng 20k đâu
 
Cách tốt nhất để nâng cao chất lượng phục vụ là người tiêu dùng nên khó tính và cẩn thận hơn. Một là tự bảo vệ mình cũng là nâng cao mặt bằng phục vụ của các hàng game hơn. Tiệm nào theo kịp thì sẽ sống, tiệm nào không kịp thì đóng cửa.

Còn vấn đề giá và sản phẩm. Tôi nghĩ số lượng người post bài ở đây chưa từng đứng ra làm ăn theo kiểu miếng cơm manh áo nhiều nên chưa thấy được. Chứ mở shop to phải lo trăm chuyện, với lại ai chả muốn bán giá cao ;)). Ai không đồng ý thì sau này có cơ hội mở shop tự biết xem mình phải làm gì và cần gì, giờ có nói sợ cũng ko hiểu được.

Còn cái vấn đề của chủ topic theo tôi thấy rất phổ biến: Nhiều khi khách hàng thấy mình bị chém, bị lừa... vv... nhưng không bao giờ dám ra nói chuyện với chủ tiệm hay nhân viên mà chỉ dám lên forum post bài. Mà sau đó có khi vẫn có lúc sẽ ra lại tiệm đó lần nữa, đơn giản vì đã thành thói quen, gần nhà, tiện với lại dân mình chưa học cái tính tẩy chai. Đôi lúc chỉ là 1 hiểu lầm nhỏ của nhân viên mà tốn cả chục trang chửi bới, cộng thêm 1 mớ cậu chả biết chuyện cũng ráng hùa theo. Nói thật, tôi thấy nó chỉ tốn thêm bandwidth forum.

Chửi thì sướng miệng lắm. Nhưng làm ở đây có ích gì ko?

Nếu chủ topic ko đưa ra bằng chứng thì tôi xin phép lock topic. Bạn có 24h nhé :)
 
Chỗ nào chả bán cao hơn giá gốc trừ phi nó muốn lỗ?

Mà tiệm nào bán không seal?


Nếu nhân viên làm thì cứ lên đòi gặp chủ. Nếu chủ quanh co cứ làm rùng beng lên giữa tiệm xem ai thiệt hơn.

@oOziczacOo: Màn hình LCD bị điểm chết (Dead pixel) là thường. Máy mới máy cũ cũng thế. Chừng nào có từ 3-5 điểm thì mới phiền hà. Tôi từng thấy vài con nguyên seal bung ra vẫn có điểm chết đó thôi. Đáng lẽ cái này chủ tiệm nên giải thích kĩ hơn chứ ko nói kiểu qua loa thế. Còn màn hình của mấy tiệm game thì tôi nghĩ toàn bộ đều là lấy từ mấy cái xác máy của tiệm đó có ra chứ hàng zin thì e là khó lắm :))

Cái này thì mình biết, mọi tiệm ở khu Q1 HCM. Khách mới lần đầu đến mua máy, thường người ta sẽ mua luôn cả thẻ. Nhiều khách ko biết gì thì bị tụi nó lừa. hồi đầu mình mua máy cũng thế, mình mua ở Mimi, mua luôn cái thẻ 2G, nó lấy từ trong tủ ra 1 cái thẻ, gắn vào và đưa lại máy cho mình. Mình nói em muốn lấy thẻ mới cơ anh ạ. Thì người đó nói là tất cả đều mới hết đó em. Mình hỏi lại thế hộp nó đâu ạ? Thì ảnh trả lời là lúc nhập đã chẳng có hộp rồi, vì mua về là phải lấy ra test chứ.
Mấy bạn nghĩ thế có được ko. Thẻ đó là thẻ Pro Duo nâu 2G. Mình hỏi bao nhiêu, ảnh nói 230k. May mà có hỏi giá trước, nếu ko nó tính luôn vào tiền máy, mình xin để lại cái thẻ rồi chạy lên khu Q5 mua cho nó xong.[-X
 
Chủ topic có bằng chứng nào rõ ràng hơn 1 chút không thì cho mọi người xem dùm không tôi sẽ phải lock topic.


Bản thân tôi thì nghĩ cái vụ tráo thẻ này hơi ko hợp lí.

Cơ bản tiền bán 1 cái thẻ nhớ lời không bao nhiêu, phải bảo hành cho khách khá lâu ( 1 năm đến 3 năm ). Cái thẻ này của bạn bị tráo tức là ko còn hộp, cho dù thẻ zin hay xịn cách mấy thì nói thật cũng khó bán vì khách hàng đến cửa hàng game như vậy thì việc quái gì phải mua 1 cái thẻ ko seal dù nó xịn ra sao trong khi tiệm vẫn còn 1 đống thẻ khác trong hộp. Mà thẻ bạn cỡ nào thì cũng là Lexar, Sandisk... gốc mà cái này thì giờ cũng chả phải hiếm gì.

Tráo 1 cái thẻ xong để khó bán, lỡ bán được phải chịu bảo hành 1 cái thẻ không rõ chủ trước có làm nó va đập gì sẵn không, bán được thành công cũng chả lời bao nhiêu mà khách nó phát hiện thì coi như mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng. Tôi nghĩ ko tiệm lớn nào nào lại chủ động "dạy" nhân viên làm vậy. Cái này có xảy ra thì nhân viên tự tiện làm để lấy thẻ về chơi chẳng hạn.

Các bạn trong topic này chỉ nghe lời nói từ 1 bên (không có bằng chứng) mà cũng xông vào chửi bới "hăng" nhỉ?

Em xin thưa với bác là em thề :|
Em thề nếu em mà có í lên đây post bài để làm giảm uy tín của tiệm đó bằng cách bịa chuyện thì em không bằng 1 con cầy. :|
Tối hôm đó về không ngủ đc...bác biết rồi đấy.


Cũng muốn tới làm cho ra trò lắm chứ nhưng đã đem thẻ về rồi , giờ em đem lên ng ta chối phắt đi thì em làm đc gì..... thì tại em gà mờ nên mới bị như thế.


Túm lại em chỉ muốn chia sẻ với mọi người thôi, các bác đừng hiểu nhầm em dương đông kích tây, bịa chuyện để hại tiệm ng ta. :|

Vì thực sự nếu 1 bạn nào đó mua ở 1 tiệm khác không phải Mario mà gặp trường hợp như em , họ cũng chỉ biết chia sẻ với các bác thôi ? Vì học gà mờ biết nào đc ng ta làm vậy ?
.
___________Auto Merge________________

.
Cách tốt nhất để nâng cao chất lượng phục vụ là người tiêu dùng nên khó tính và cẩn thận hơn. Một là tự bảo vệ mình cũng là nâng cao mặt bằng phục vụ của các hàng game hơn. Tiệm nào theo kịp thì sẽ sống, tiệm nào không kịp thì đóng cửa.

Còn vấn đề giá và sản phẩm. Tôi nghĩ số lượng người post bài ở đây chưa từng đứng ra làm ăn theo kiểu miếng cơm manh áo nhiều nên chưa thấy được. Chứ mở shop to phải lo trăm chuyện, với lại ai chả muốn bán giá cao ;)). Ai không đồng ý thì sau này có cơ hội mở shop tự biết xem mình phải làm gì và cần gì, giờ có nói sợ cũng ko hiểu được.

Còn cái vấn đề của chủ topic theo tôi thấy rất phổ biến: Nhiều khi khách hàng thấy mình bị chém, bị lừa... vv... nhưng không bao giờ dám ra nói chuyện với chủ tiệm hay nhân viên mà chỉ dám lên forum post bài. Mà sau đó có khi vẫn có lúc sẽ ra lại tiệm đó lần nữa, đơn giản vì đã thành thói quen, gần nhà, tiện với lại dân mình chưa học cái tính tẩy chai. Đôi lúc chỉ là 1 hiểu lầm nhỏ của nhân viên mà tốn cả chục trang chửi bới, cộng thêm 1 mớ cậu chả biết chuyện cũng ráng hùa theo. Nói thật, tôi thấy nó chỉ tốn thêm bandwidth forum.

Chửi thì sướng miệng lắm. Nhưng làm ở đây có ích gì ko?

Nếu chủ topic ko đưa ra bằng chứng thì tôi xin phép lock topic. Bạn có 24h nhé :)

em có í thế này

Bác nói rất rất đúng về cái khoản bị chém , bị lừa mà ko dám ra nói chuyện trực tiếp.
Nhưng em có lên đây post bài , hay những ng khác có post bài thì mình mới tránh đc tình trạng bị lừa, chứ em ko có í tránh mua tiệm đó , vì ở Sài Gòn tiệm bán PSP cũng đâu có nhiều. Trc khi em quyết định tới Mario mà không phải là những tiệm khác, em cũng có tìm hiểu trong forum mình cả tuần, có thấy ai nói về cái vụ tráo thẻ đâu , chứ em biết rồi thì đâu có chuyện để nói đúng không bác.
 
Bạn HoangAnh thân mến .... mình đây cũng là 1 người mua PSP ở VnMario Shop ( Hồ Tùng Mậu ) ... Mình cũng mới mua đc 2 tuần thôi ... lúc mình mua thì hok tìm hiểu trước về PSP ----> Gà .... mình chỉ chú ý tới giá cả và súc .... máy thì tới giờ cũng ngon và chưa trục trặc gì nhiều .... còn thẻ nhớ thì mua tại chỗ đó luôn ... Thẻ Stick Pro Duo của SanDisk 4GB = 350k ... lúc đó mình chưa biết về chuyện thẻ nhái và chính hãng + Tốc độ thẻ khi chơi game.... nên súc luôn ... sau 2 ngày tìm hiểu thì mình mới biết thẻ mình là Unknown chứ hok phải là Support :| rồi mình mới biết cái soft kiểm tra speed thẻ ... speed đọc = 15mb/s :) mình nghe bạn kia nói là speed trên 10mb/s là súc game ko giựt rồi nên mới thở phào nhẹ nhõm .... mà thẻ M2 8GB ở ngoài bán chỉ 365k ( chưa test speed ) và thẻ 4GB cũng chỉ tầm nửa giá đó ... nếu biết trước vậy thì mình sẽ ko mua thẻ ở Mario ... 350k đó chắc mua đc 2 con 4GB hoặc 1 con 2GB + 4GB :(( ... mình ra Mario chép game 2 lần nhưng lúc nào cũng mang ổ cứng theo để chứa đc nhìu ... hôm nay nghe bạn nói về vụ này ... mình thấy lo lo cho mình ( chất lượng máy ) ... mình thấy ở Mario tiếp khách rất vui tính ... nhất là cô chủ hàng , chắc là thấy mình đẹp hay sao mà cứ mỗi lần mình ra là nói như sáo =)) ...nhưng dù gì cũng chia buồn với bạn
 
Noí chung là muốn cop game số lượng vẫn fải ra hàng. Nhưng nên kiếm chỗ quen biết hoặc đc tin tưởng.
Như em down trên mạng chỉ down game khủng thấy kết rìo, chứ magn ra hàng cop hết, về nghịch 1 lượt
 
Uhm ,mình nghe thằng bạn nói máy thì có thể là ko có hàng dỏm, nhưng thẻ thì rất nhiều, mua máy ở đâu cũng vậy.

Đáng nói ở đây là cách làm ăn thôi. Nếu mấy anh kĩ thuật viên của Mario có vô tình đọc topic này, nếu thấy nhột xin hãy xem lại cách làm ăn nhé. Em sẵn sàng mua máy hay phụ kiện với giá cao hơn những tiệm khác 1 chút nhưng đổi lại em cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo là ok thôi.
 
thẻ ko có hàng dởm đâu bạn nhé chỉ có thẻ cũ và thẻ mới thôi cứ thẻ nào cũng đc làm tại china cả
PSP cũng vậy:D:D
 
Ở Hn thì chỉ thấy nó bán đắt lên thôy chứ chưa thấy bị tráo bao h
Bạn hoanganh261106 bảo rằng đã đo lại lại thẻ và thấy tốc độ chậm hơn, sao bạn k post 2 cái hình cho a e xem để có thể chứg mình đc mình nói đúg :)
 
Mình đọc chả biết chủ topic nói thiệt hay ko nhưng mình nghĩ nếu có vụ chép y boong như những cái gì có trong cái thẻ cũ của chủ topic thì rõ ràng cửa hàng có ý định tráo thẻ rồi.
 
Chả biết chủ topic ra sao chứ tớ cũng ko tin câu chuyện trên lắm... 1 là về vụ bằng chứng và 2 là về vụ giá thành của thẻ =.=''' nhưng cũng chia sẻ với các bác về cái bọn Xgame =.=''' bán toàn hàng tàu đồ dởm :| cũng dc vài năm roài....

Hồi đó tớ đến định thay cái analog vì bị mất cái cũ... đến gặp thằng cha bán hàng ngồi buôn chuyện với 1 bà.. bảo mãi vẫn buôn... buôn xong 1 thằng khác vào cựa mình rồi yêu cầu thì nó ra giao dịch luôn... đến lúc mình bảo nó có bán hàng hay ko thì bắt đầu mới mở tủ, đưa lẹ cho tớ cái analog trắng bảo giá 20k =.=''' mang về dùng dc vài hôm thì đúng hôm đi du lịch thì vỡ tan tành cái analog... như viên kẹo doremon vậy :-w

Hôm ra kiến nghị thì gặp chú chủ cửa hàng =.=''' cha này chắc cũng trình lên forum nhà ta để xem HD thôi =.='''' bảo nó bán cho cái analog khác ( =.='' đúng như bác atachi nói..Ngụa quen đường cũ...) rồi kiến nghị nó về cái analog cũ mà dek dc :| cuối cùng cũng mua dc 1 cái analog xịn mà bị nó chém những 30k.... nó bảo thế là hạ giá roài... =.='''
Còn về cái vụ tai nghe... ôi thôi =(( vì đúng cái hôm đó thì tớ cũng nổi hứng chơi luôn cái head phone cho psp nên bảo nó ra giá..tầm 100k đem về nghe 3 ngày hỏng luôn cái left ear.... :| vứt luôn... hôm sau vì ko có cái dek gì để bảo hành nên đành chiếu cố đến mua cho bọn nó 1 cái tai iphone khác giá 100k tròn =.=''' và cuối cùng chỉ nghe đúng 5 hôm thì cái tai nghe nát vụn cả ra... 1 bên tai nát bươm, gãy cả nguồn... còn tai kia rớt cả phone...
Từ đó tớ chừa, cạch hoàn toàn cái bọn xgame bố láo ấy :|....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top