Chia sẻ sau mỗi môn thi

  • Thread starter Thread starter Kami_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Toán làm ko ra gì :@). May có Lý kéo lại, mai Hóa điểm cao thì đỗ , chứ tập tềnh 7 là dẹo :(
 
Tính sơ thì ngày mai tớ cần 1o điểm Hóa:-"Liệu phép lạ có thể xảy ra [-O<
Bây giờ bên cạnh buồn và thất vọng tớ bắt đầu cảm thấy sợ,rất sợ:skull::skull:
 
xong đời rồi các bạn ơi
đề toán năm nay bựa thế
đề năm ngoái mình làm được 80%
đề năm nay làm được 30%
=> in the end rồi

Đà Nẵng à ;)) thằng bạn vừa nói bạn của nó học PTC dính tình trạng trên =))
 
xong đời rồi các bạn ơi
đề toán năm nay bựa thế
đề năm ngoái mình làm được 80%
đề năm nay làm được 30%
=> in the end rồi

cứ nói thế. ai luyện thi mà ko làm dc 90-100% đề những năm gần đây.
Với lại đề năm nay chẳng lẽ giống năm ngoái cho cậu giải :-w
 
Vừa mới xem thử đề toán ,mặc dù đã qua 4 năm nhưng thấy 3 câu I ,II ,III thật sự không khó lắm hay nói đúng hơn là có phần dễ :| ,học bình thường cũng có thể làm trọn vẹn được 5 điểm

Chỉ thấy mỗi câu bất đằng thức thì có phần hên xui ,vì có nhiều bài nghĩ cả tuần cũng không ra nhưng đôi khi đang ngồi cầu hay mơ màng trước lúc ngủ thì lại nghĩ ra

Còn các câu còn lại thì không ý kiến vì kiến thức quên sạch rồi :-"
 
toán A khó quá :|
ko biết toán D sao đây, sáng thi xong méo cả mặt :|
 
cố nên, thấy báo nói đề Lý dễ mà. Ráng thêm đề Hoá nữa là dc.
Mà nói gì thì nói. tớ thấy đề càng khó thì càng tốt.
càng khó thì điểm chuẩn mới giảm.
Lúc đó đạt điiểm sàn thôi là có nhìu cơ hội vào trường khá rồi.
 
tớ cứ tưởng ko thể khó hơn đề cô tớ cho chứ 8-}, luyện toàn đề khó, trong chương trình nhưng ko phải nhìn cái ra ngay. Ai dè 8-}
 
các anh chị có vẻ căng vì môn Toán quá nhỉ
 
mình ko biết chứ mình thấy căng nhất, công sức cày cuốc từ 5h sáng mỗi ngày trong suốt 1 tháng và cả năm :|
 
khachma2004[w3z];11753729 nói:
Vừa mới xem thử đề toán ,mặc dù đã qua 4 năm nhưng thấy 3 câu I ,II ,III thật sự không khó lắm hay nói đúng hơn là có phần dễ :| ,học bình thường cũng có thể làm trọn vẹn được 5 điểm

Chỉ thấy mỗi câu bất đằng thức thì có phần hên xui ,vì có nhiều bài nghĩ cả tuần cũng không ra nhưng đôi khi đang ngồi cầu hay mơ màng trước lúc ngủ thì lại nghĩ ra

Còn các câu còn lại thì không ý kiến vì kiến thức quên sạch rồi :-"

Anh thế nào chứ câu phương trình vô tỷ thật sự là khó đấy!!!
 
pt đặt u v mỗi cái 1 căn
tớ tức quá
chỉ vì câu tiếp tuyến mà tớ quên câu này :((
 
Cả 2 môn đều dưới trung bình 8-}8-}
 
các bạn vào đây tám chỉ tổ thêm ức chế tâm lý thôi,cứ làm hết sức có trượt cũng thanh thản =))
Các bạn cứ yên tâm là đề Toán năm nay khó và dài hơn các năm trước,khó người khó ta lo gì
Chúc mai các bé thi tốt môn còn lại nhoa
 
Hôm nay mình đi thi chơi, ngồi làm toán hì hục một lúc hết giấy, ngại quá ngồi viết ra nháp. Lí thì random 5 phút xong rùi vẽ. Nhìn mặt ai cũng căng thẳng, phụ huynh thì mong ngóng con từng phút. Vậy mà mình đi ra dù ko làm được vẫn nhe răng cười. Thật là ngại.

PS: mình thấy mình thi khối D thật là sướng. :D
 
Lên topic Học Hành - Thi Cử trên Chú Ý post bài dùm chị nhé chủ topic. ^^


Topic closed.

Daki.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top