con_ech_cai
Guest
- 12/11/06
- 104
- 0
vấn đề là tớ là chủ tiệm net và tớ là con gái nữa
hôm nay đang ngồi trông tiệm net mà , ở tiệm net của tớ thì anh trai tớ đã nói rằng ,nếu ai rút dây tai nghe hay là chuột ra là phải cắm lại , hoặc là không được rút bởi vì lũ trẻ chơi ở đây rút dây tay nghe ra rất thô bạo , lắm hôm chúng nó còn không chịu cắm dây tai nghe nó còn dùng chân đá cái tai nghe vào trước cửa tolet luôn , rồi còn dẫm lên , hay là đập ruỳnh ruỳnh cái tai nghe , trời ạ , chơi có 3k5 / tiếng mà nó đập vậy chắc sạt nghiệp , anh trai mình nói rất nhiều là nếu rút dây tai nghe ra là phải cắm lại , hoặc không thì bảo chủ ra làm hộ không thì không được đụng ...
Hôm nay tầm chiều nè , lúc 5h30 , con bé cũng thi thoảng chơi ở đây , nó 16 17t thôi à, nó là 1 đứa bé ham chơi , tớ nhìn thấy nó không phải học sinh nghe phong phanh nó còn đi làm nữa , tớ thấy nó rút cái dây tai nghe máy khác nó cắm vào cái máy nó ngồi , còn cái tai nghe ở cái máy nó ngồi thì để đó , dây cắm bị rút ra và để bên trên nó không chịu cắm , nó đi tha cái tai nghe ở máy khác về cắm , mình nói :
- Em rút dây tai nghe ra thì phải cắm lại về máy đó
mặt nó kên kên lên nhìn mình mà ra vẻ không biết , mình nhắc lại nó không thèm để ý , mình mới phải mò ra chứ không không có tai nghe tí có đứa chơi nó lại la ó lên , mình mới nói , sao em không cắm dây tai nghe vào , em rút ra mà sao không cắm vào ? nó mới nói vầy nè :
- Ai biết được , thấy cái tai nghe máy này không cắm để đây từ trước ai mà biết được
- Chị hỏi là tại sao em không cắm lại cái tai nghe ở máy này sang máy kia cho nó đều , em để đây làm gì ?
- nó bảo là cái tai nghe để từ trước ai mà biết được
- Sao em không cắm vào ?
- Nó ở đây từ trước *** ai mà biết được , lằng nhằng đúng là xàm xí !!!
mình đang cắm cái tai nghe ở máy đó lại cho máy kia thì nghe nó nói thế mình rất là tức , mình nói lại rằng :
- Em nói chuyện kiểu gì vậy ?
Nó im lặng , mình cực kì bực , mình thì cũng hiền nên không có to tiếng nữa , nhưng mình rất tức , mình là chủ , mình nhắc nó nó còn dám nói mình như vậy , trong khi mình nói nó nhẹ nhàng , chẳng lẽ mình mách anh trai mình cơ chứ , nhưng mình lớn rồi đâu phải trẻ con đâu :(
hôm nay đang ngồi trông tiệm net mà , ở tiệm net của tớ thì anh trai tớ đã nói rằng ,nếu ai rút dây tai nghe hay là chuột ra là phải cắm lại , hoặc là không được rút bởi vì lũ trẻ chơi ở đây rút dây tay nghe ra rất thô bạo , lắm hôm chúng nó còn không chịu cắm dây tai nghe nó còn dùng chân đá cái tai nghe vào trước cửa tolet luôn , rồi còn dẫm lên , hay là đập ruỳnh ruỳnh cái tai nghe , trời ạ , chơi có 3k5 / tiếng mà nó đập vậy chắc sạt nghiệp , anh trai mình nói rất nhiều là nếu rút dây tai nghe ra là phải cắm lại , hoặc không thì bảo chủ ra làm hộ không thì không được đụng ...
Hôm nay tầm chiều nè , lúc 5h30 , con bé cũng thi thoảng chơi ở đây , nó 16 17t thôi à, nó là 1 đứa bé ham chơi , tớ nhìn thấy nó không phải học sinh nghe phong phanh nó còn đi làm nữa , tớ thấy nó rút cái dây tai nghe máy khác nó cắm vào cái máy nó ngồi , còn cái tai nghe ở cái máy nó ngồi thì để đó , dây cắm bị rút ra và để bên trên nó không chịu cắm , nó đi tha cái tai nghe ở máy khác về cắm , mình nói :
- Em rút dây tai nghe ra thì phải cắm lại về máy đó
mặt nó kên kên lên nhìn mình mà ra vẻ không biết , mình nhắc lại nó không thèm để ý , mình mới phải mò ra chứ không không có tai nghe tí có đứa chơi nó lại la ó lên , mình mới nói , sao em không cắm dây tai nghe vào , em rút ra mà sao không cắm vào ? nó mới nói vầy nè :
- Ai biết được , thấy cái tai nghe máy này không cắm để đây từ trước ai mà biết được
- Chị hỏi là tại sao em không cắm lại cái tai nghe ở máy này sang máy kia cho nó đều , em để đây làm gì ?
- nó bảo là cái tai nghe để từ trước ai mà biết được
- Sao em không cắm vào ?
- Nó ở đây từ trước *** ai mà biết được , lằng nhằng đúng là xàm xí !!!
mình đang cắm cái tai nghe ở máy đó lại cho máy kia thì nghe nó nói thế mình rất là tức , mình nói lại rằng :
- Em nói chuyện kiểu gì vậy ?
Nó im lặng , mình cực kì bực , mình thì cũng hiền nên không có to tiếng nữa , nhưng mình rất tức , mình là chủ , mình nhắc nó nó còn dám nói mình như vậy , trong khi mình nói nó nhẹ nhàng , chẳng lẽ mình mách anh trai mình cơ chứ , nhưng mình lớn rồi đâu phải trẻ con đâu :(
Chia sẻ cái Avatar nhé 