2 tuần thì sao nhỉ . cảm súc cũng như 1 ngày và 1 năm thôi .
Nhìu ông phân tích mắc cười nhỉ.
GIống như trước đây có đọc 1 bài.
có 1 ông 22 tuổi vào đời . ổng đi công tác hay đi chơi gì đó chả biết ở nhà con bạn gái lên gường với thằng bạn thân nhất. Sau đó ông vô tình biết được và trải qua cảm giác đó để rồi kể lại cho người đọc biết.
lúc đầu đọc thấy cảm động . nhưng câu cuối cm thấy quá tầm thường.
ổng bảo mấy chuyện mà mấy ông kể trước đây chỉ qua là món gia vị cho cuộc sống :).
à người ngoài nhìn vào có thể so sánh được chuyện của ông đó đâu khổ hơn chuyện người khác. nhưng nên nhớ rằng. nối đâu đầu tiên mà ai nếm trải cũng như nhau cả thôi :)/
Thậm chí 1 thằng thất tình cũng có thể đau khổ như ông đó khi cảm nhận cái cảm giác mất 1 lúc cả 2 người . người bạn và người yêu.Đơn giản vì nó là lần đầu tiền và ko phải ai cũng có vị giác giống ai/
CỦng như trên. có thể mấy ông yêu nhìu rồi 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm. nhưng cảm giác trong những lần đầu tiên đều thật nhất và khó quên nhát :) Nên đừng so sánh khập khiểng như thế , vì bạn từng trải nhìu có kinh nghiệm nhìu khi đương đầu với những khó khăn lớn , thì cảm giác cũng như 1 thằng chưa có kinh nghiệm đương đầu với những khó khăn bé nhỏ .ko khác gì đâu :)/
#1:cảm giác của ông , hiện giờ đơn giản chắc là có thể đang giận hay tức pé đó 1 chuyện gì. có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng , mà khi ông thoát ra được thì cảm thấy như được giải thoát tức thời.Nhưng dần dần nỗi đâu lại ùa về thôi.ko vui được lâu đâu trừ khi có người khác lấp vào chỗ trống đó :).Thôi thì cứ chuẩn bị tâm lí cho 1 cuộc chiến mới đi :).
sr all: hôm nay tớ vui quá nên uống hơi nhìu , giờ ngồi dạo quanh box 34 cho đỡ chứ mà giờ nằm xuống có mà đi đứt

/
Tớ có viết sai gì thì tớ sr nhá mai edit :-*