Ngu như con thú ý! Xọc Greek mà xang gặp xọc Mac nó đập cho "to đầu". Thằng Choson và Per còn lên đời 4 nhanh hơn Greek gấp mấy lần. Sau khi lên đời, Greek cần nhiều lương để nâng cấp gần gấp đôi Cho & Per,chưa kể việc nâng cấp chặt gỗ, đào đá để có thể lên thần trong khi 2 thằng kia chỉ cần nâng cấp 1 lần là có thể lên ngay, vậy thì thằng nào lên được trước. Quân Per thì chạy nhanh ầm ầm, quân Cho thì nhiều như kiến, quân Geek vừa ít, vừa chậm, lại lên sau thì làm gì được nó. Chưa kể chưa lên được nó đã xang đập rồi thì còn gì mà lên. Nếu trốn chui trốn nhủi để lên đời thì thằng kia làm chủ Map, nó đào hết cụ god rồi còn đâu, lúc đấy thì lấy stone để mà mua quân hả??? Chắc chú chỉ đánh với mấy con gà lên nó mới để chú lên như vậy thôi "cu" ạ.
"Thường thì greek chỉ lên đời IV mới chơi pháo, mà là pháo cao, trong lúc đó bọn kia chắc nếu có pháo thì cũng là đồ rởm sao mà chống được": "cu" ngu cũng ngu vừa vừa thôi chứ, pháo Hittle mà còn bảo là "rởm" sao??? HIttle pháo 300Hp, trong khi pháo Greek chỉ có 150Hp, nó gấp đôi Hp thì nó chọi cho "mất xác" "cu" ạ.
"gặp quân chơi lạc đà với ngựa C thì chỉ cần xọc là đủ, 5 thằng xọc sang nhà là nó tan ngay": "cu" ơi, Nó chỉ cần mua cung T ra "chăn" là đủ rồi. Nếu xoc Greek có chạy nhanh đi nữa thì vẫn là đi bộ, nó đứng bắn cho 1 lúc cũng toi, chưa kể nếu ở đời III thì xọc yếu xìu, ko chấp. Còn nếu thằng kia nhanh tay bắt xọc Mac đánh trả, hay xọc Cath thì chỉ cần 3 con là đủ cho "cu" de rồi. "Gà tre" thì đừng gáy to nha, các anh cười cho