Chiều CN 30-12 Sinh nhật box Maple tròn 2 tuổi (thông tin trang 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
8h rồi , khỏi đi off nữa hix hix , thôi chờ đại ka ZZ ra vậy
 
hehe hum nay mình ở nhà chờ người iu về :D. Chắc vui quá nên quên mất mình rùi:p
 
hok có dám quên em đâu, đừng lo :D
đi off về cũng những gương mạt cũ mèm.. đợi ailên kể lại cái sự off của HCM lầnnày ^^
 
hôm nay cùi bận việc vẫn còn chưa xong nên lại bỏ dở mất một dịp offline nữa rồi, tiếc ghê đó.. công với chả việc cứ kéo dài mãi mà chưa xong.. như cô lập mình với những việc khác, bỏ lỡ ca những dịp ăn chơi... đến bực cả mình zzz
 
chiều uống say wa' đến tối mới dậy off iếc cũng chịu :D
 
Chà hôm qua có vè tàu nhanh nhỉ, thấy 10h hơn anh em mapler HN đã có mặt trên mạng rồi.
 
Hum wa đi off được... 7 người :D hehe hội Maple HCM đầm ấm vui tươi, toàn những gương mặt.. quen thuộc :D lần này có thêm Ada và Officer :D

HCM ko ăn chơi gì, làm 1 bữa KFC với cafe thôi :D
 
thích quá nhỉ, bao giờ có dịp vô HCM phải vô quán dear già rủ mapler HCM qua uống nước ngắm mặt cái ::)
 
Thà đừng tưởng tượng những gì tốt đẹp và xa vời quá thì nó vẫn mãi còn là kỷ niệm đẹp :-"
 
lại nữa, giở giọng ra ròai
@@ dear nhóc bữa nào rảnh rang trong túi rủng rỉnh thì chạy vào thăm nhé nhé.
 
Mục tiêu ăn uống căng bụng rồi phủi đít chạy đã hoàn thành. :-"
 
?? ăn uống căng bụng thì đúng.. đâu có dòm thấy em phủi đít nhỉ???
 
Có phủi đít cũng phải nhẹ nhàng, không để ai thấy. Quán của chị dơ thí mồ. :))
 
May mà hôm đấy không có muỗi, có 1 cái nó đốt cho sưng đít :))
 
Cá mòi nó xực 2 cái ức gà free rùi mà còn bảo ko no :)) pó tay ! Mới mổ ruột mà thế đấy =))
 
ruột gì kinh thế ruột cá voi à , O-o ăn thế thế thì mổ cũng ko phí =)) đáng đời
 
uhm...thế lần sau cá mòi tới quán, bảo 1 đứa đứng đó lấy chổi quét liên hồi. chắc lúc đó sạch nhỉ
 
Chuyện lạ đấy , cá mòi ăn cả con gà . Không thủng bụng là may ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top