Trafalgar Law
Youtube Master Race
- 10/1/12
- 0
- 0
Mình cưa cẩm em ấy cũng được gần 5 tháng. Cô ấy nói là cô ấy thích mình, có tình cảm với mình. Nhưng mà tình cảm dành cho mình ko lớn bằng tình cảm mà cô ấy dành cho một người mà cô ấy đã chờ đợi suốt 2 năm. Mình nói là mình sẽ chờ đến khi cô ấy quên đi được người đó nhưng mà cô ấy không đồng ý. Cô ấy không cho mình chờ đời vì sợ mình bị tổn thương và rồi mình lại lâm vào tình trạng giống cô ấy bây giờ.
Mình thật sự rất yêu cô ấy và chắc chắn mình sẽ không từ bỏ hy vọng đâu. Theo các bạn thì bây giờ mình phải tiếp tục làm ntn? Nếu chỉ ngồi đó mà chờ đợi và hy vọng thì e là chẳng thay đổi được gì. Mình phải làm sao đây?
Mình thật sự rất yêu cô ấy và chắc chắn mình sẽ không từ bỏ hy vọng đâu. Theo các bạn thì bây giờ mình phải tiếp tục làm ntn? Nếu chỉ ngồi đó mà chờ đợi và hy vọng thì e là chẳng thay đổi được gì. Mình phải làm sao đây?



