- 2/8/08
- 831
- 20
.
=,=
k edit được nên double . Thax mọi người đã cho em lời khuyên trong lúc khó khăn, quả thật là rất là rối trí . Hix :(
_ Tạm thời không gặp nhau , nhớ quá thì hẹn nhau ở đâu đó xa khu vực nguy hiểm , mà cũng ít ít thôi . Có nhắn tin thì cũng kêu ny cậu nhớ xóa tin nhắn , bà già đọc được thì toi . Gặp gia đình người ta khó thì chuyện cấm cản này cũng bt , chả có gì phải ngạc nhiên . Cứ xem như đây là thời gian thử thách của 2 người , chờ tình hình êm êm rồi ... tính tiếp .
p/s : mới có nhiêu đây mà cậu đã rối trí rồi thì không ổn
, cứng lên để cho ny nó còn có chỗ dựa .Chúa ghét bọn rảnh rỗi trong xóm ngồi nhiều chuyện , tớ mà có băng tẩn cho chúng 1 phát , cay bọn nó lắm
_ Người ta cần lời khuyên chứ không phải lập băng đi đánh nhau
.