không muốn chửi cũng phải chửi vì tui nản cái chế độ này quá rồi cái lỗi gì cũng của dân làm sai cái gì cũng do dân chỉ có cái ngân hàng và kho bạc là của nhà nuớc thôi.
Về thông tư 60 theo tui bik thì có 2 nguyên nhân chính sau đây:
Ông cục trưởng cục vhtt co đứa con trai cưng nghiệt nỗi 2 cha con đều mê Game Online nhưng ác nỗi ổng thì già rồi nên sức có hạn lại đầu óc ngu muội ko bik kiếm tìm thông tin nên chỉ bik cắm đầu cày và cày lại ngặt một điều là ông ko thể 24/24h online được vì còn phải họp hành để kiếm phong bì nuôi gia đình.
Ngược lại với cha thì người con lại thông minh bik tìm hiểu thông tin về game lại có dư thời gian để online 20/24h(4 tiếng nghỉ để ngủ).
Sau đó một ngày nọ 2 cha con vô tình đụng độ nhau trong một cuộc pvp mà họ ko bik đó là một cuộc tương phùng và phần thắng đương nhiên thuộc về người con thế là thằng già kia tức quá chửi:"***** mẹ mày tao là cục trưởng cục vhtt đây đừng để tao thấy mày ngoài đừơng đấy "
nguời con tưởng là thằng nào giả danh cha mình liền nói :"***** mẹ mày tao là con của ông cục trưởng đây mày có ngon thì hẹn nhau ở chỗ nào đi tao với mày gặp nhau"
Và thế là cuộc hẹn được quyết định hai cha con trang bị vũ khí đầy đủ lên đường đến cuộc hẹn sau 30' solo với mod cùi cuối cùng người con cũng gặp được boss và cậu rất bàng hoàng vì lúc đó mới biết con boss đó là ông nội cục trưởng cục VHTT cũng tức là cha cậu và thế là con boss solo cậu bé te tua về làng.
Mặc dầu đã hạ được kẻ thù từng hạ nhục mình ở ngoài đời nhưng thằng già cố chấp và ngông cuồng đó vẫn luôn băn khoăn vì tại sao mình cày như trâu bỏ ra nhiều tiền để mua đồ mà vẫn ko bằng thằng con mình và cái gì đến rồi nó cũng đến trong một lần đi chơi thú nhún vô tình ông nội đó phát hiện ra là thằng con mình có thời gian chơi nhiều hơn mình nên nó có một bang phái hùng mạnh mọi người giúp đỡ cho nó nên tụi nó mạnh thế là lão ta bèn soạn ra một cái thông tư 60 trial.Nói trial vì ban đầu lão già chỉ giới hạn là một ngày chỉ chơi được 10 tiếng tức là (8h+2h) ko phải vì lão tốt đâu mà vì một ngày lão chỉ làm việc có 14h chứ mấy (8h dể ngủ+2h để họp hành+4h đi nhậu và bia ôm với các sếp).
Thế nhưng mọi chiện ko như lão tính mà khi lão đưa ra họp bàn với mọi người trong sở thì mọi người vì bik không thể làm suy chuyển được ý đồ của lão nên họ đã lén họp và thống nhất với nhau cùng dell và sell acc và giảm thời hạn chơi xuống còn 5h(3h+2h) lẽ ra là cấm game online luôn nhưng vì sợ bạo loạn ở vn mới làm vậy.
Nói tóm lại công đầu trong việc phá vỡ công nghệ giải trí cho mọi người làm tăng căng thẳng và stress là thằng già chết dịch còn lại cũng là một lũ khốn nạn.Nói chung cái sở VHTT là một lũ ăn không ngồi rồi hưởng lợi trên tiền thuế của người dân ko làm gì thì bị xóa sổ nên nó ban ra cái luật lệ khốn khiếp đó thôi với lại công ty game nào muốn lách luật thì làm ơn gửi thư có kèm phong bì đến cho tụi nó đấy mà.
"Ăn không được thì đạp đổ" là truyền thống của tụi quan chức xưa nay rồi mà cho nên mới có chuyện 3 thằng việt nam rớt xuống hố cứ thằng nào cố trèo lên là bị kéo xuống nên cả 3 thằng đều đi du lịch diện doàn tụ ong bà trong khi 3 thằng nhật bik công kênh nhau trèo lên nên vẫn sống chứ.
Trích "Sử thi thông tư 60"Theo CCB đăng! :cool::wink:
Tui thì theo style "Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình"--Mong đừng có bác nào chế lại thành "Mình vì mọi người vì mọi nguời chỉ là nguời mọi" nhá#
