- 6/8/06
- 2,777
- 888
Mình là sinh viên, đang ở trọ cùng với mấy người cùng trường, cũng ko thân thiết gì, nhưng mà thấy cũng hiền lành dễ chịu. Mấy hôm trước 8/3, bạn của thằng H trong phòng đến chơi, hỏi mượn xe đi chơi 8/3, thấy nó cũng hiền với lại bạn bè đến chơi mà ko có xe đi cũng tội nên mình cho nó mượn xe. Thằng T trong phòng thấy vậy nói "cho mượn xe dễ vậy mày, bữa nào tao mượn xe rồi đổi đồ kiếm ít tiền chơi", nó nói giỡn nhưng mình cũng sợ, mình không ưa thằng này nhưng mà cũng ko đến nỗi ghét nó. Hôm nay nó hỏi mượn xe, hỏi đi đâu nó nói đi công chuyện 8,9h về, mình buộc miệng nói ừ...:(.
Trong lòng lo lắng, ko biết có khi nào nó lấy xe mình luộc đồ ko, có cách nào biết được ko?? Theo các bác mình cho mượn xe như vậy có ngu quá ko, chỉ mình vài câu từ chối người ta nữa, mình kém ăn nói lắm :(.
À, xe mình là Jupiter Gravita 2009, mới mua hè năm trước nên cũng quý lắm.
Trong lòng lo lắng, ko biết có khi nào nó lấy xe mình luộc đồ ko, có cách nào biết được ko?? Theo các bác mình cho mượn xe như vậy có ngu quá ko, chỉ mình vài câu từ chối người ta nữa, mình kém ăn nói lắm :(.
À, xe mình là Jupiter Gravita 2009, mới mua hè năm trước nên cũng quý lắm.

Chỉ có chả biết là nó có moi hết đồ trong xe ra đổi ko thôi 
chả có thằng nào nói lời nào , mà toàn mượn đi cua gái bỏ tụi nó ở nhà mới ác
nhưng mà vui lắm , ko thấy ngại khi cho mượn
