Chơi game có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn ko

  • Thread starter Thread starter Sigoli
  • Ngày gửi Ngày gửi
Strider25 nói:
Xem đô vật Mỹ được vài hôm thôi hoặc cách quãng , chứ tui không thể xem liên tục được. Mà đằng nào muốn xem bác cũng phải bỏ tiền ra mua thì mới có đúng không ? :D
-Bậy rồi bác ơi, nhà nào ở TP HCM mình mà ko có cái thu kĩ thuật số, tui coi trên đài kĩ thuật số ở Bình Dương ý mà
 
-Hại gì thì ko biết chỉ biết chơi game riết rồi, nhìn girl trong game quen, nhìn lại girl ngoài đời sao thấy cách biệt một trời một vực luôn???? (thậm chí bạn gái tui mà tui còn thấy chán nữa là)
 
tui choi game den' noi~ tu` 1 hoc sinh dat danh hieu xuat sac 5 nam lien` thanh` pho'
nhung gio` chi con` la` giac mong.
lop' 6 trung binh`
lop' 7 ,8 trung binh`
choi game hay ko cac ban
co' hay day' nhung hai wa' xa'
tui cung phuc game luon
bay gio` dut' ra ko noi~
thi` sao day.
 
Game rất dễ nghiện, điều này tớ thừa nhận nhưng đến nỗi như bạn thì đừng nên trách game mà hãy trách chính mình trước, làm gì đến nỗi ko dứt ra được, đi tập thể hình đi hoặc boxing (tớ nè sống phẻ ko xì trét, 1 ngày chơi game 2tiếng)^^
Every One: Tớ lập box mong mọi người góp ý về cách chơi game, phối hợp với các hoạt động khác sao cho phù hợp. Tác hại có lẽ nói đủ rồi
 
Hoạt động gì nổi, cục cựa còn chưa xong, sáng học đến 11h30' mới về tới nhà , chiều đi học thêm 2 môn , tối về ôn bài ngày mai , còn chút thời gian ban khuya, bấm tì xíu rùi ...đi ngủ , còn đâu thời gian để ăn , nói gì đến tập thể hình hay Boxing , đừng nói bỏ thời gian đi chơi game sang tập mấy cái đó nha , ko ai đi tập lúc 9h đêm đâu .
Nói chung giờ nhà nước cho học 1 ngày, nghỉ 1 ngày thì tui đi tập Bõing ngay ^^, Việt Nam mình bắt học nhiều wá.
 
ờ, học nhiều để tăng trí não đó mà, dân vn mình là vậy, học sáng học chiều bù cổ luôn sao còn tâm trí chơi game được chứ
 
Chả lẽ học suốt ngày, đừng làm tớ sợ, Dân Việt Nam đâu phải thuộc loại chăm chỉ gì so với thế giới mà còn than phải học nhiều.
Vẫn còn thời gian để đọc những dòng tớ viết mà;))
 
_Dân thành phố nên bố mẹ bắt nó học nhiều,suốt ngày cắm cúi vào sách vở..thành ra bị cận hết :)).

_Nếu game mà ảnh hưởng đến cuộc sống thì đừng nên chơi thì hơn.
 
Khổ thân thằng bé Amen- như tớ chăn trâu cày ruộng vẫn còn thời gian chơi game.:))
 
toi5 nói:
ờ, học nhiều để tăng trí não đó mà, dân vn mình là vậy, học sáng học chiều bù cổ luôn sao còn tâm trí chơi game được chứ


Ặc !! dân việt nam mình học tào lao chết mồ !!! Mới có cấp 2 mà học chuyên sâu vào muốn khùng luôn .... nhất là toán .. học chi cho lắm thế sao này làm được dek gì >.<
Thử qua Mỹ mà xem .. cấp 2 chỉ học sơ bộ để làm nền tản cho học chuyên sâu khi vào đại học sau này .. kiến thức là tự do học sinh tìm hiểu trên net hay qua sách vở còn thầy cô chỉ là người ra đề tài ... học kô cần trả bài cũng kô cần bắc ép lấy cột điểm này điểm nọ .... họ chỉ cần người có tài thực hành và áp dụng chứ kô cần những con Vẹt như học sinh chúng ta ... Em bức xúc dữ lắm luôn đó .... học gì mà cứ như vẹt .... Vn chán quá .. thà qua sin học còn sướng hơn ... khi nào có con cũng dek cho nó học ở việt nam đâu ... nếu như còn áp dụng cái kiểu học vẹt đó >.<
 
human is me nói:
Ặc !! dân việt nam mình học tào lao chết mồ !!! Mới có cấp 2 mà học chuyên sâu vào muốn khùng luôn .... nhất là toán .. học chi cho lắm thế sao này làm được dek gì >.<
Thử qua Mỹ mà xem .. cấp 2 chỉ học sơ bộ để làm nền tản cho học chuyên sâu khi vào đại học sau này .. kiến thức là tự do học sinh tìm hiểu trên net hay qua sách vở còn thầy cô chỉ là người ra đề tài ... học kô cần trả bài cũng kô cần bắc ép lấy cột điểm này điểm nọ .... họ chỉ cần người có tài thực hành và áp dụng chứ kô cần những con Vẹt như học sinh chúng ta ... Em bức xúc dữ lắm luôn đó .... học gì mà cứ như vẹt .... Vn chán quá .. thà qua sin học còn sướng hơn ... khi nào có con cũng dek cho nó học ở việt nam đâu ... nếu như còn áp dụng cái kiểu học vẹt đó >.<

dân việt NAm đau có học hành tào lao chứ :D
Học ở VN sướng thấy mồ :p , ngày nào cũng vác 1 quyển vở đi học , đến lớp thhì nói chuyện tào lao , về nhà thì lại chơi game , vứt cái cặp đi ra chỗ khác #>:) #>:) .Sướng thế còn gì , thế mà vẫn có người chê :o

Còn ai thích chăm thì cứ việc , nước nào chẳn thế :D , Nhật , Hàn , Trung quốc chả phải trâu đàu vào học à .Mấy đứa ở Mỹ mà muốn đoạt mấy cái học bổn cũng trâu chó lém :cool: .Thế nên mới thấy Vn học sinh sướng vãi cụ :x Đưa nào than phải học nhiều là do tự ôm đồm vào thân thôi , tại sao cứ phải cố đi học thêm chứ :-/ , không thích thì đưng học , khi nào thấy cần thì học thôi :D
 
toi5 nói:
ờ, học nhiều để tăng trí não đó mà, dân vn mình là vậy, học sáng học chiều bù cổ luôn sao còn tâm trí chơi game được chứ
_He he he,đó là những học sinh khgá giỏi.người ta phải đi học thêm để ko bị thua kém bạn bè :hug:.Học là sướng đấy..ao bảo khổ :o?
 
thế u thích học chứ không thích chơi game à, nói gì lạ vậy trời.
không khá giỏi cũng bị ép học thui
 
ro_t3 nói:
Hoạt động gì nổi, cục cựa còn chưa xong, sáng học đến 11h30' mới về tới nhà , chiều đi học thêm 2 môn , tối về ôn bài ngày mai , còn chút thời gian ban khuya, bấm tì xíu rùi ...đi ngủ , còn đâu thời gian để ăn , nói gì đến tập thể hình hay Boxing , đừng nói bỏ thời gian đi chơi game sang tập mấy cái đó nha , ko ai đi tập lúc 9h đêm đâu .
Nói chung giờ nhà nước cho học 1 ngày, nghỉ 1 ngày thì tui đi tập Bõing ngay ^^, Việt Nam mình bắt học nhiều wá.
_Mỗi người mỗi khác,ông học như thế thì cũng tốt,đừng nên chơi game,vì game nó có 1 sứa cuốn hút mãnh liệt lắm..mất công chơi rồi thì ko dứt ra được đâu.
 
Hơ hơ ... sao mấy lứa đàn em mình khổ thế nhỉ? Tui học hành thoải mái lắm! Có đi học thêm thì cũng chỉ đến ngồi thôi!
Cần phải học đủ chứ không cần học nhiều! Đó là phương châm của tui!
ờ mà nghĩ lại cũng thấy mình sướng thật! Hồi học cấp 2 chỉ cần được 8,0 là cả nhà sướng rồi! Thế mà xem lũ hàng xóm bây giờ ... 9,4 mà còn bị mắng vì ... không được 9,7! Không biết chúng nó khổ thế nào nữa!
 
thời hiện đại đòi hỏi trí não con người tăng theo nên nó mới như vậy đó, thông cảm cho chúng nó đi
 
chỉ có mấy ông là thấy sướng thôi . ai người ta cũng học gần chít lớn hông nổi . bây giờ mè không học thì chỉ có chăn bò ( mè bò cũng không có để chăn nữa ) . không học tức là tự treo cổ mình đó . ai có ý kiến ý cò gì không ?
 
cái này thì không , nhưng học quá nhũng não mà chết đó , thà chết kiểu nhiễm phóng xạ còn hơn chứ nhũng não ý ẹ nghe ghê quá
 
toi5 nói:
thời hiện đại đòi hỏi trí não con người tăng theo nên nó mới như vậy đó, thông cảm cho chúng nó đi
*Các bác , các chú chạy đua theo thành tích thì có ! mai mốt chắc có khung điểm 20 luôn để các bác đua tiếp ;;) ;;) 9,x bây giờ nhiều rồi ..... :whew:
........................ :whew:
 
ai nói mấy bác là sướng chứ, khổ đến nơi nè, nói thế thui chứ chơi thì chơi, học thì học, đừng có lẫn lộn với nhau kẻo ân hận, hehe :))
 
Back
Top