little fu*ker
Donkey Kong
- 10/7/04
- 496
- 0
Tui cũng đã chơi game được khoảng 2 năm (thời điểm PS2 bắt đầu xuất hiện ở các hàng game HN) rồi và cũng có thành tích kha khá. Ngày đó tui chỉ biết đúng 2 hàng (vì hồi đó ở Bách Khoa- Hà Nội cũng chỉ có 2 hàng thôi à) và tui đã chọn hàng nhỏ hơn nhưng bà chủ hàng rất tốt bụng. Lần đầu tiên tui đụng tay vào cái controller PS2 thì máy đang mở Winning Eleven 6. Còn game đầu tiên tui chơi là Onimusha2 và cũng là game đầu tiên tui phá đảo trên PS2 (nhưng mà là easy mode vì lúc đó còn là gà mà toàn chết thui, hà hà). Ngay lần đầu tui ngồi đó chơi tui đã được một người không hề quen biết chỉ dậy rất tận tình game Oni2. Thế là từ đó tới nay đã 2 năm mà tui vẫn chơi ở đó mặc dù nếu thích thì tui có thể mua PS2 về nhà chơi. Nhưng chơi ở nhà thì chắc chắn sẽ không cảm nhận được hết cái hay ho của việc chơi game. Nếu bạn cũng hay chơi ở một hàng quen và có một vài người bạn ở đó thì bạn sẽ hiểu được cái cảm giác thú vị khi ngồi chơi ngoài hàng. Kể cả ở nhà bạn có máy PS2 hay Xbox và cả những game mới nhất thì cũng không bao giờ có thể cảm nhận được hết cái thú vị khi chơi game đâu. Nếu ngồi nhà thì cả ngày cũng chỉ lúy húi chơi một mình mà thui mặc dù có thể bạn sẽ chơi rất giỏi. Mà nếu có giỏi thì cũng chẳng biết khoe ai cả, lại chui lên forum bốc phét à -> tốn tiền. Còn nếu chơi ngoài hàng ư, có vô khối người để khoe từ già đến trẻ, từ ngu tới khôn đều có cả, mà không có ai thì khoe với bà chủ cũng được à <hì hì>. Ngoài ra chơi ở ngoài hàng sẽ quen được nhiều gamer hơn, chỉ ngồi nói chuyện không đã đủ zui rồi khỏi cần chơi luôn á. Và còn nhiều cái hay khác đang đợi bà con thảo luận góp ý nữa chớ. Nói tóm lại là tui thấy chơi game ở hàng hay hơn chơi ở nhà à, còn bà con thì sao ????
. Cần gì ( nếu có ) thì save lại rồi rủ mấy thằng bạn bác đi chơi rùi cắm cái card ( nhớ mang đĩa đề phòng hàng ko có ) cho nó xem . Không thì rủ nó về nhà cho nó xem là OK baby ngay thui hà