Chống ngựa dò như thế nào??

  • Thread starter Thread starter joy76
  • Ngày gửi Ngày gửi
đấy là kinh nghiệm chiến đấu, thế bạn đánh mấy năm mà không nghiệm ra 1 cái gì à 8-}
 
Thế bạn nghiệm ra chưa;;) mình đánh lâu nhưng nói chung không chuyên,chỉ đánh vui,bây giờ mới tìm hiểu kĩ
 
thật ra kinh nghiệm nó tự đúc kết ra , tùy mỗi người sớm hay muộn thôi mà :>
 
Thì mình đánh không chuyên nên không hay để ý mấy cái đấy,thế với cậu thì nó đối diện theo góc nào?
 
với tớ kinh nghiệm sẽ phát triển theo thời gian , càng về sau càng cao :))
 
Thế nó hay đối diện góc nào đây cậu=((
 
nếu tính đối diện là 90 độ thì nó thường ở 70 80 độ:D
 
vậy đối diện như thế thì cũng chắc gì mình đã tìm được nó :))
 
Thì chỉ là thường vậy thôi cậu,có khi vẫn khác mà,nhưng biết trường hợp hay xẩy ra là ngon rồi,cứ thế mà dò:>
 
nói thật dò như thế khó chịu lắm , nhỡ đâu nó ẩn ngay vào cái bãi ruộng mình thì sao chả biết đâu mà lần cả :D
 
Thế thì số quá đen,nhưng nó ở gần mình thì nó chả mở rộng đc,mở ra mình biết liền:>
 
thế mà bây giờ khối thằng sống kiểu đó đấy cậu ạ , kể ra chúng nó cũng liều thật đấy :))
 
Ở gần thế mà không biết nó là rách việc đấy,đời 1 thì nó ăn quả,săn hươu,voi của mình,còn khi có quân thì nó đánh úp mình=((
 
thế mới phải đề phòng , tốt nhất lên đi lùng sục liên tục khắp nơi cho chắc ăn :>
 
Mới lên đời 2 làm gì có nhiều thực thế cậu=(( tìm trượt cái là nó bật lại liền
 
gặp phải địch là shang thì nó bật lại ngay kể cả là bị đánh trước=))
 
cũng còn tùy mà bạn đâu phải ai cũng pro thế được ;))
 
Thì tính khả năng như nhau thôi,chứ so trình độ hơn kem thì vô kẻ lắm,pro vào quân lởm cũng vẫn đánh ngon như thường:>
 
tớ so chủ yếu là so trình nó hơn kém nhau ko nhiều chứ ko so cái kiểu vịt bầu so với thiên nga :D
 
Thế thì khó lắm,cao tay hơn 1 bậc nhưng vào quân yếu hơn nó thì cũng chịu thua=((
 
Back
Top