- 8/6/08
- 739
- 606
Topic được mở ra để giải quyết tình hình của mình , bác nào muốn chung vui thì cứ nêu lên vấn đề.
Tình hình của mình là :
Đang học trong lớp học thêm ,chúng nó tuy là 2 lớp riêng nhưng vẫn sát kế nhau nên cũng quen biết với nhau , riêng mình được người quen giới thiệu nên chả quen biết ai hết.
Trong lớp có 1 bạn , mình là mình để ý ngay từ ngày đầu tiên.Nhưng do chả quen biết ai trong đấy nên ngại không dám lại làm quen , sau 1 tuần thì quen được 1 thằng ngồi kế bên ( cũng học chung lớp với bạn đó ) , nên nhờ nó đưa bức thư dùm ,bức thư đưa ngày hôm qua,nội dung là mình có kêu bạn ấy nhắn tin với mình + cho sdt của mình.
Nhưng chờ từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy có tin nhắn , mình cũng ko biết chính xác là bạn ấy có điện thoại hay không nữa nên cũng ko dám chắc là mình thành công hay thất bại.
Nhưng nếu bạn ấy,ngại ko dám nhắn tin trước thì bước tiếp theo mình phải làm sao
Tình hình của mình là :
Đang học trong lớp học thêm ,chúng nó tuy là 2 lớp riêng nhưng vẫn sát kế nhau nên cũng quen biết với nhau , riêng mình được người quen giới thiệu nên chả quen biết ai hết.
Trong lớp có 1 bạn , mình là mình để ý ngay từ ngày đầu tiên.Nhưng do chả quen biết ai trong đấy nên ngại không dám lại làm quen , sau 1 tuần thì quen được 1 thằng ngồi kế bên ( cũng học chung lớp với bạn đó ) , nên nhờ nó đưa bức thư dùm ,bức thư đưa ngày hôm qua,nội dung là mình có kêu bạn ấy nhắn tin với mình + cho sdt của mình.
Nhưng chờ từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy có tin nhắn , mình cũng ko biết chính xác là bạn ấy có điện thoại hay không nữa nên cũng ko dám chắc là mình thành công hay thất bại.
Nhưng nếu bạn ấy,ngại ko dám nhắn tin trước thì bước tiếp theo mình phải làm sao

nhất là lại đưa thư kêu nt nữa >"< [mà có chắc là người bạn kia đưa thư ko ? hay là him chưa đưa nữa cũng nên
]
coi chừng pé ý tưởng cướp lại hô lên cho ng đi đường tóm bạn là nguy +_+
, thằng bạn mình nó cà chớn lắm , kiểu như lanh chanh , miệng mồm thì ko khéo, nhờ nó kẻo mà chết


.Viết thư lãn mạn bọn con gái thích lắm