chót yêu 1 em có người iu roài

vote bỏ, đừng nên phá hoại hạnh phúc người khác
 
đọc bài của Long hiền nhân mà cứ tưởng như đang ở box thư giãn

btw yêu thì cứ để trong lòng, từ từ rồi ta nhích sau :">
 
đánh địch thì đánh đồn có địch mới thú vị, nên kưa gái thì cưa gái đã có chủ thì mới vui, tiếp tục đi bạn ơi, hãy tạo cơ hội cho mình
 
.........................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Người yêu chứ có phải chồng đâu mà bạn phải lo. Nhưng mà tôi thấy rằng chỉ khi nào cả 2 cùng yêu nhau thì mới là tình yêu thật sự.
 
vote 1 phiếu nằm vùng, đợi địch sơ hở là đảo chính :|
Phải biết giành lại hạnh phúc
 
nhân từ với đối thủ là tàn nhẫn với chính mình :-"
 
Vote tiếp,đánh để rèn luyện kĩ năng dành cho sau này + học tập kinh nghiệm giữ n/y :>
 
tiếp tục không phải để lấy kinh nghiệm mà hoặc là có được tình yêu thật sự hoặc ra đi không hối tiếc.
 
Chi phí đánh thành có chủ tốn kém lắm. Cậu có nhắm đủ tiền với lương thì cứ lao vào \m/
 
Có 2 cách:
Một: Bạn chỉ cần yêu là đủ. Yêu thực sự nhé.
Hai: Đề nghị thế giới sửa luật hôn nhân một vợ một chồng thành hôn nhân nhiều vợ nhiều chồng =)). Lúc ấy không phải lo chuyện thành có chủ hay không. Hơn nữa, tôi không thích từ chủ này chủ nọ của bạn phía trên. Không ai là chủ của ai. Với hôn nhân nhiều vợ nhiều chồng, nếu yêu thương nhau thật thì vẫn hòa thuận, chẳng có sao cả. Ngoài ra, còn giúp xóa đi sự lệch pha của hai người, cô vợ này không có nhu cầu thì cô khác có =)). Vấn đề duy nhất chỉ là xác định con của cô vợ nào là của người chồng nào để lập thành sơ đồ. Thực ra, hôn nhân một vợ một chồng chỉ là hôn nhân nhiều vợ nhiều chồng gián đoạn thôi. Lấy nhau xong, li dị, lấy người khác, li dị, lấy lại người đầu tiên... Con cái sinh ra vẫn phức tạp chứ có hơn gì? Việc gì phải li dị cho mất thời gian trong khi ta có thể chỉ đơn giản là chuyển mục tiêu một thời gian =))?
 
Chỉnh sửa cuối:
^
nhảm, đang nói chuyện yêu đương lôi cái luật hôn nhân gia đình vô đây làm gì

dạo này thấy box TS ở đâu cũng có mặt ổng, toàn nói mấy câu đâu chả ra đâu, thích thể hiện hay muốn làm idol của GVN
 
^
^: Không biết nghĩ gì mà đưa ra cái ý tưởng đó b-( (1 chồng nhiều vợ còn chấp nhận đc chứ như trên thì ko :">).

1 Phiếu bỏ nhé, thiếu gì gái kiếm em nào chưa yêu lần nào đó, đã hơn nhiều :-"
 
bạn mình cũng đã từng yêu một người cũng có người yêu ... lúc ấy nó cũng buồn lắm ... nhưng vẫn giữ tình yêu đó ... luôn bên nhỏ ấy mỗi khi nhỏ ấy buồn ... cần người chia sẻ ... và sau hơn 1 năm ... khi đã chia tay người yêu đc một thời gian thì bây giờ nó và nhỏ ấy đã là một cặp ...
p/S : vẫn chưa là vợ chồng thì vẫn còn hi vọng
 
^ kiểu này là kiểu em nó chọn tạm thôi - ko nên lấy làm mừng :| kiểu như ko còn ai ấy - 90% là thế
 
Đã từng vote "ko ủng hộ đánh đồn có địch" vẫn giữ nguyên ý kiến
 
^
khi yêu thì bạn cần gái hơn hay gái cần bạn hơn :-?
 
^ Còn tùy là thật lòng hay ko, con trai ko thật lòng -> phũ, còn thật lòng quá -> dễ bị phũ :-&
 
Back
Top