Chủ đề muôn thuở... Đánh đồn có địch :(

có lẽ bạn chưa đọc kỹ những bài viết của mình về em ấy, vậy nên xin bạn đừng đưa ra nhận xét quá vội vàng như vậy
mình xin nhắc lại, kể từ khi em thường xuyên nói chuyện với mình là khi em đã chia tay người yêu, nhưng chưa hết yêu nên không hoàn toàn dứt ra được
có thể lúc đó em muốn tìm 1 người nói chuyện để quên, mượn mình như một người thay thế, nhưng hoàn toàn không phải kiểu như bạn nhận xét đâu
Mình thắc mắc là em này có người yêu rồi mà con chat đêm với trai khác tận 4-5 tiếng đồng hồ thì kể cũng lạ.
Thật ra mình gặp vài em kiểu này rồi , nên cẩn thận coi chừng và suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.Đặt vị trí mình vào thằng người yêu em nó, ko chỉ đơn thuần là chuyện đạo đức/cao cả v.v.. gì , mà còn phải tự đặt mình vào vị trí "giả sử sau này em nó là người yêu mình" nữa. Nếu chuyện thân mật/chat chit đêm đấy chỉ là chuyện cá biệt riêng với bản thân mình và ko phải biểu hiện thường thấy của em nó thì còn tạm được, chứ 1 đứa con gái có người yêu rồi mà dễ dàng chat chit qua đêm với 1 thằng con trai khác thì sẽ có 2 khả năng : 1 là nó là cáo già và tính tương đối .... lươn khươn ( tức là nói 1 đằng làm 1 nẻo , thường xuyên phóng đại các câu chuyện của nó và thường là ko thành thật ).Đây là 1 ví dụ điển hình :

Trường hợp 2 là chúng nó đang giận dỗi - cãi nhau .Ngoài ra còn 1 khả năng khác là thằng người yêu kia là thằng đụt.Và em nó có cái tính cách là đối xử với thằng nào cũng cái kiểu "gần như là có thể cưa em nó được".Nếu sau này em nó là người yêu mình thì có xử lý được ko ? Đây cũng là 1 vấn đề cần xem xét.

Suy nghĩ kĩ nhé, đừng hấp tấp. Quan điểm đầu tiên cần đặt ra đó là "em nó có thể bỏ người yêu để theo mình , thì hoàn toàn có thể bỏ mình theo thằng khác". Nếu tự cảm thấy khắc phục và khống chế được khoản này thì hẵng tính tiếp, còn ko thì tìm người khác cho nó lành.Đấy là còn chưa tính đến khoản giải quyết hậu quả, tức là giả sử cưa được thì mối quan hệ giữa em nó và người yêu cũ giải quyết ra sao , sau này thế nào v..v.. và v.v.. Đau đầu ra phết đấy

Ko ủng hộ cũng ko phản đối chuyện đánh đồn có địch. Cái này tùy vào từng người từng hoàn cảnh.Chỉ muốn đưa ra ít lời khuyên trước trận chiến cho các anh chàng, và nếu thật sự cảm thấy ko khắc phục được thì đừng chỉ vì cảm giác "chiến thắng" mà liều lĩnh bất cần, ko đáng đâu.
 
Tớ hoàn toàn ủng hộ việc đánh đồn có địch :D

Đã vào đồn rồi còn không giữ được nữa, chứng tỏ chả yêu gì nó mấy. Hoặc là không hợp nhau.

Hôn nhân trong đời chỉ có 1 lần, nếu mà không tranh thủ thì ...

Cứ nghĩ rằng em ý phải là vợ mình, và bây giờ đang bị thằng khác nó lừa tình, thế thì phải cho nó tỉnh ra.
Đàn ông là phải bá đạo vào, con gái thích boy mạnh mẽ, cứ hẹn nó ra chỗ nào rồi túm lấy hôn nó, sau đó tỏ tình luôn xem nào ;))
 
Vấn đề em ấy vẫn yêu thằng kia thì chuyện mới đang để bàn chứ ==''
 
tất cả chỉ là hiện tại thôi mà, nếu tình yêu của bạn với em ấy đủ lớn thì chưa biết chuyện j sẽ xảy ra đâu [-x
 
Rất ghét mấy đứa phá hoại hạnh phúc người khác :|
Mình cũng đang bị phá đây :|:|
 
không giữ được hạnh phúc của mình thôi [-x
 
không giữ được hạnh phúc của mình thôi [-x

Bạn hiểu sai ý mình rồi, mình bị phá không có nghĩa là người yêu mình có thằng khác cưa cẩm.
Mà là mình đang bị con khác cưa cẩm X_X
 
Đang cảm 1 em cùng lớp, dễ thương, vui vẻ :(

Em có người yêu rồi, nghe nói cũng được 1 năm...

Mình thật sự rất thích em, kg phải là kiểu tình cảm thoáng qua thông thường...

Được mấy hôm rồi 2 đứa thức khuya chat với nhau, 1 lần chat cũng khoảng 4 5 tiếng đồng hồ, nói chuyện cũng khá là vui vẻ... Mình cũng kg biết là mình có ảo tưởng quá hay kg, tuy nhiên thấy em cũng có chút xíu quan tâm đến mình...

Mình chưa tỏ ra bất kì dấu hiệu nào cho em, chỉ đơn giản là trò chuyện vui vẻ, tán chuyện này kia thôi...

Mình thật sự muốn tiến tới, nhưng mà kg biết sẽ như thế nào...

Mới post 1 lời khuyên cho 1 bạn tương tự tình huống của bạn!

Mình có 1 lời khuyên chân thành cho bạn nè! Không nên đánh đồn có địch. Thứ 1 bạn sẽ mãi mãi là người đâu khổ. Thứ 2 nêu người ta quay lại yêu bạn thật thì bạn cũng khổ đâu thôi. Đừng ảo tưởng và quá hi vọng rồi sẽ vô vọng thôi bạn ơi!
 
ai cũng khuyên mình chốt hạ :-<

bây giờ hẹn đi chơi đâu đó rồi đánh hay chờ noel đánh cho nó hoành tráng đây ? =((
 
=)) đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra [-(
Bạn hiểu sai ý mình rồi, mình bị phá không có nghĩa là người yêu mình có thằng khác cưa cẩm.
Mà là mình đang bị con khác cưa cẩm X_X
 
có lẽ bạn chưa đọc kỹ những bài viết của mình về em ấy, vậy nên xin bạn đừng đưa ra nhận xét quá vội vàng như vậy
mình xin nhắc lại, kể từ khi em thường xuyên nói chuyện với mình là khi em đã chia tay người yêu, nhưng chưa hết yêu nên không hoàn toàn dứt ra được
có thể lúc đó em muốn tìm 1 người nói chuyện để quên, mượn mình như một người thay thế, nhưng hoàn toàn không phải kiểu như bạn nhận xét đâu
Mình ko nhận xét về 1 ai hết cả, chỉ là 1 ví dụ để mọi người có thể tỉnh táo thôi ;))
Tất cả những cái đoạn trên kia chỉ là "chung chung" ko cụ thể.Đọc tham khảothooi.Về cơ bản thì nó ko giúp gì cho mấy anh chàng đang "lú" ,đại đa số các anh chàng này sẽ phủi đi và cho rằng "ko công bằng với cô ấy".
Nhưng cứ save nó lại , sau này đọc có khi lại vỗ đùi đánh đét đấy.
 
bạn có thể ví dụ, nhưng không cần phải quote bài của mình như thế
mình không có ý định giúp ai, chỉ tâm sự những j mình đang nghĩ với mọi người đọc topic này
bạn cũng không cần phải tỏ ra nguy hiểm vậy, nếu không có ý xây dựng topic
 
Xây dựng topic ko chỉ có cách "chia sẻ, đồng cảm, ủng hộ và cảm thông" .Tính mình từ xưa trong mấy cái vụ "tư vấn" này thường nói thẳng.Ai ở Box TS này lâu sẽ rõ.
Sự thật mất lòng, nói thẳng thường khó nghe.Ko thích nghe thì mình dừng. Bạn cũng chứng minh được 1 luận điểm của mình đó là các anh chàng trong cuộc thường ko chấp nhận "mặt trái".

Chứ thật ra mình phá cái topic này thì được lợi gì :)).Lâu lắm rồi ko vào Box TS post bài , post cái thì bị kêu là nguy hiểm và ko có ý xây dựng.Chẹp
 
Sorry mọi người vì phải lôi cái topic này lên :)

Mình thì cũng đang thực hiện việc nằm vùng, và hôm nay mình biết được là đang có thêm 1 thằng nữa đang nhăm nhe đánh đồn (giống như mình) :-<

Làm sao để dằn mặt thằng này đây :-< Theo như tin tình báo thì em nó thích chơi với mình hơn thằng đó, chỉ biết thế thôi X_X
 
^ Lo mà chơi với em nó, cưa cẩm với em nó sao cho tốt, chứ đừng dằn mặt thằng kia ... Nhưng nhất thiết phải để ý động tĩnh, để có vấn đề biết đường mà xử lý.

Tôi cũng đang đánh đồn có địch đây :-??, 3 chọi lẫn nhau =)).
 
Cái trò đánh đồn có địch này vừa mệt tim vừa hại não :-<

Mới đầu tưởng chỉ có mình mình ai dè giờ lôi đâu ra 1 thằng nữa :-<
 
chốc nữa nó sẽ lập 1 topic trong này cho xem :(fight)
 
Rất ghét mấy đứa phá hoại hạnh phúc người khác
Mình cũng đang bị phá đây
Đồng cảnh ngộ. Mình khuyên chủ topic ngưng cái việc đánh đồn này lại.
Nó chẳng mang lại kết quả gì tốt đâu. Nó bỏ thằng người yêu mình được thì sau này nó cũng bỏ mình được. Bản thân cũng từng là người đi đánh đồn có địch, và cũng từng là nạn nhân của việc người khác đi đánh " đồn" mình. Mình cũng hiểu hơn ai hết !
Cho dù kết quả là đánh được đồn cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng chỉ có thằng giữ đồn và thằng đánh đồn là thiệt thôi. Một thằng thương đau, thì thằng kia cũng đau thương. Cái " đồn " thì còn nguyên !
Người xưa có câu : " Gieo gì thì gặt nấy". Có nhân quả cả ! Làm người khác đau khổ để mình có hạnh phúc có gì hay ho ?
Kết luận : Đời không thiếu gái !
 
bạn có thể ví dụ, nhưng không cần phải quote bài của mình như thế
mình không có ý định giúp ai, chỉ tâm sự những j mình đang nghĩ với mọi người đọc topic này
bạn cũng không cần phải tỏ ra nguy hiểm vậy, nếu không có ý xây dựng topic

Nếu ko chấp nhận dc việc bài mình bị người khác soi mói thì ko nên tham gia cộng đồng mạng và post bài thể hiện quan điểm cá nhân làm gì.



^đời ko thiếu gái nhưng hợp với mình thì ko nhiều.
Quan điểm của mình thì đánh hay ko thuộc về nhận định của ng trong cuộc.
KO thể nói đánh đồn địch là này nọ,là xấu
xấu hay tốt ko ở cái mục đích mà ở quá trình.
Thật sự mà nói và nói thẳng luôn.những ng nào ko giữ dc đồn của mình thì nên xem lại bản thân mình xem có thực sự hợp với người con gái/trai (trường hợp gái đánh đồn địch thì cho qua 1 bên,chỉ nói con trai) đó hay ko.Mình mất đồ vì lý do gì ?
Thực sự ko hợp nhau và cái ko hợp đó lòi r akhi có biến cố xảy ra --> phải chấp nhận thôi
Bị địch đánh đồn = cách xấu xa,bẩn thỉu. Hãy yên tâm nếu 2 người hợp nhau và kẻ xấu dùng trò bẩn thì trc sau gì người đó cũng sẽ quay lại thôi.Quan trọng là bản lĩnh là khả năng của người giữ đồn như thế nào trong hoàn cảnh này.

Mình ko bên vực người đi đánh đồn,hạ thấp người giữ đồn nhưng đó là chuyện tất yếu trong cuộc sống thôi
Nếu bạn đi đánh đồn có địch thì hay tin chắc rằng sẽ có lúc mình là người bị giựt đồn =))
Nếu bạn là người ko muốn đánh đồn có địch hãy tin chắc 1 điều rằng chưa chắc sau này bạn ko bị giựt đồn =))
Vài dòng cảm nghĩ cá nhân về "đồn" "địch" "đánh" và "giữ"
 
Chỉnh sửa cuối:
Đánh đồn có địch bây giờ có lẽ là cái tất yếu, trừ khi các bác ở đây về chăm các em gà chích bé nhỏ, cỡ cuối cấp II ;))
Còn bảo oánh đồn có địch là phá vỡ hạnh phúc, blah blah blah thì :-j quá, nếu yêu mà không tự tin giữ được người mình yêu luôn hạnh phúc thì oải rồi :-"
 
Back
Top