unholy fire
Mega Man
- 4/2/03
- 3,028
- 232
Thì phải ... đánh ... địch trước thì mới chiếm được đồn chứ, gọi dt hẹn nó ra trực tiếp one by one đi, thắng làm cha, thua về viện...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Địch đóng đồn được 1 năm rưỡi rồi
Mình cảm thấy là mình vẫn có thể tiến, tuy nhiên mấy hôm nay đang tự suy nghĩ xem có nên hay không...
Tiện topic xin anh em chút ý kiến
Mình cũng đang đơn phương với 1 girl, girl này hiện tại chưa có người yêu, mới chia tay được ít lâu, do gia đình ngăn cấm, với cả girl này ý thức được là ko có tương lai với người yêu nên đã chủ động chia tay
Tuy chia tay nhưng girl này vẫn yêu người yêu lắm, chưa dứt ra được, mình đã bày tỏ là có tình cảm, girl ấy bảo đã coi là bạn rồi, nên không yêu được
Mình hỏi
"M: như thế thì tớ không còn chút % cơ hội nào phải không?
G: nếu nói là không thì sao?
M: nếu vậy thì tớ chấp nhận, cứ yêu đơn phương vậy
G: tưởng bảo thôi luôn"
Mình có nên hy vọng vào câu nói này không, vì không phải chỉ 1 lần girl này vẫn bảo mình yêu người khác đi, girl đó không xứng, chỉ coi là bạn....
Ngày nào mình cũng nt, chat vài giờ, thỉnh thoảng cũng có gặp nhưng không nhiều, girl ấy vẫn muốn tránh mặt mình.
Mình có nên tiếp tục không đây? mong mọi người góp ý :(

Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình, có điều, nếu em tránh mặt mình, nhắn tin không rep, buzz không trả lời thì mình mới dừng lại, mình không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này :(Tự dưng nói ra làm gì chứ, hình như sai thời điểm rồi. Nhưng cũng còn hơn là giữ trong lòng rồi khó chịu.
"Yêu ng khác đi, ko xứng, chỉ coi là bạn..." nghe những câu này thấy thật buồn, hệt như chuyện của mình :( mà chẳng hiểu ko xứng gì khi mình luôn thấy hạnh phúc bên ng ta chứ. Chỉ nói vậy thôi.
Giờ bạn bị tránh mặt cũng là điều bình thường, để 1 thời gian rồi quan tâm lại xem. Chứ bây giờ cứ càng quan tâm lại càng bị lạnh nhạt đấy. Chút kinh nghiệm bản thân chia sẻ với bạn.
Trường hợp này khá giống mình, mình vẫn tiếp tục thôi, chẳng biết sẽ đi đến đâu...
Bị từ chối rồi ko biết làm thế nào để xoay chuyển tình thế đây![]()


Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình, có điều, nếu em tránh mặt mình, nhắn tin không rep, buzz không trả lời thì mình mới dừng lại, mình không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này :(
Hôm qua mình làm một việc có lỗi với em, 2 đứa đi chơi, mình kéo tay em ấy giữ ôm mình, làm em ngại :(
Về nhà nhắn tin xin lỗi, em rep ntn : "tớ chỉ cảm thấy cậu như một người bạn, gần như là thân thiết, tớ không muốn cậu phí thời gian, tình cảm cho tớ, vậy nhé" -> cảm giác thật là khó chịu, tưởng mọi chuyện xong rồi, tưởng sau tin nhắn đó em sẽ biến mất trong cuộc đời của mình luôn, tối hôm qua nhớ quá lại nhắn tin hỏi thăm, em rep được 2tn rồi lặn luôn
Nhưng xem xong đá bóng onl, em lại vào buzz mình để nói chuyện, giống như đang ở dưới vực được lôi lên mặt đất
2 đứa lại nói chuyện tới 1h30 sáng rồi đi ngủ, có chút ngại ngùng, nhưng không đáng kể, cũng chả biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, chỉ biết trông chờ và hy vọng

Ai dà, không phải chuyện đánh đồn bạn ạ, vì thực sự em và ny cũ chia tay rồi mà, cũng đc tầm 2 tháng, chỉ là em vẫn còn tình cảm nên chưa dứt hẳn với ny thôi. Tình cảm này của mình thì không phải bồng bột nhất thời đâu, cũng nói chuyện, quan sát em trong khoảng hơn nửa năm rồi, mãi 1,2 tháng gần đây mới tỏ thái độ rõ rệt, do là em đã chia tay người yêu, chứ không thì thực sự mình cũng không lao vào mà phá hoại đâu :(@zin: chuyện tình cảm ko nhanh được đâu, tìm hiểu kỹ vào, tốt nhất vẫn là mưa dầm thấm lâu, bồng bột vồ vập rồi cũng chóng chán thôi.
kiểu tình cảm chộp giật mình cũng từng trải qua, ham cái mẽ bên ngoài bỏ quên phần bên trong, vài ngài đã nắm tay, ôm eo, ngồi lòng tâm sự thủ thỉ đủ thứ lãng mạn Đến khi có chuyện là giật thót co mình vào, rồi giật mình hiểu ra cái mình cần thật sự là gì, rồi tặc lưỡi chia tay. thế đấy.
P/s : nói thật mình cũng ko có quan điểm tốt trong chuyện đánh đồn này, nếu thằng kia nó ko ra gì, hoặc tình cảm tụi nó nhạt, thì bạn nên nắm bắt, còn nếu tụi nó đang êm thắm, khác gì phá hoại, chọc gậy bánh xe đâu.
Còn về bản tính con gái, 1 bạn ở trên đã nói rất rõ rồi, đừng nuôi hi vọng quá lớn.
Chẳng lẽ phải chờ đến lúc ng ta tránh mặt mới dừng lại? Lúc đó thì bạn còn cảm thấy đau khổ hơn bây giờ nhiều đấy vì không còn có thể gặp nữa.
Dừng lại không phải là kết thúc... mà là để chuẩn bị quan tâm trở lại. Như thế sẽ hiệu quả hơn.
Có vẻ như bạn khá giống mình, cứ để tình cảm lấn át lí trí, điều khiển hành động.
Câu nói kia cũng gần như là câu mình được nghe, khá trùng hợp đấy. Đau khổ lắm nhưng càng mất tự chủ thì càng hỏng việc.
Bây giờ cứ càng quan tâm càng làm người ta cảm thấy khó chịu, thấy mình như 1 gánh nặng, và rõ ràng là người ta đang có biểu hiện tránh mặt rồi kia, rep có vài tin.
Người ta vẫn còn buzz để nói chuyện tức là vẫn coi trọng mối quan hệ này, mà cũng có thể là đang giữ 1 cái đuôi ... ai mà biết!
Mà mình nói thật (theo kinh nghiệm bản thân): Quan tâm vừa vừa thôi! Cứ vồ vập là hỏng hết, phải cố gắng học cách điều khiển cảm xúc đi.
Uh, mình hiểu điều này, và ngay từ ngày hôm nay quyết tâm tập trung cho công việc hơn, không nt tràn lan, nói chuyện cả ngày như trước, đôi khi giữ khoảng cách 1 chút cũng tốt, nói thật là niềm tin cũng bị lung lay khá nhiều, đôi khi muốn bỏ dở, đi tìm một người khác mà yêu :(Trên kia đã bảo ông đừng gấp r mà :( thế này thì hỏng chuyện rồi :( h cố gắng ra vẻ bình thường , ko có tình cảm đặc biệt , đối xử thoải mái w e ấy như bạn bè đi. Nó ngại nữa là cuốn gói đi luôn đấy


cùng yêu 1 cô gái đã đem lòng yêu người khác 

Mình và bạn tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng chung cảnh ngộcùng yêu 1 cô gái đã đem lòng yêu người khác
Sr vì đã nhờ topic của bạn nhé
Ah tiện đây, còn chung cả tình yêu MU nữa, hôm qua MU thua mà buồn đời quá, cái dek j cũng đen, từ bóng tới tình, chán :(


