- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-ng` yêu (nhiều khả năng thành vợ) và mẹ "mắt tóe điện", lựa bên nào?...
-ngắn gọn là naz với ng` yêu vừa trải qua 1 giai đoạn hết sức khó khăn (mà bình thường là chia tay rồi), rồi thì giờ 2 đứa làm hòa.
-rồi thì cổ bảo là muốn thay đổi cách ăn mặc của mình 1 tí, chả là trước nay naz 23 tuổi mà ăn mặc như 30 vậy
(lâu lâu nhìn vào gương cũng thấy mình hơi già). Và món đầu tiên cổ mua tặng là cái áo - kiểu sọc caro đơn giản nhìn cũng được mà vấn đề là màu cam pha hồng...(vậy mà bảo là chiếu cố rồi nên mới ko mua hồng...).
-thực sự thì dù áo màu đó nhưng nhìn vẫn ko gay mà nhìn vào gương cũng thấy giống 23, bớt được 6 7 tuổi nên thôi mình cũng ậm ừ ok.
-xong rồi về đến nhà mẹ thấy thì cực lực phản đối
, bảo là dòm quê quá ko chịu được lol. Nếu mà chỉ vậy thôi thì còn đỡ đằng này bà bắt mình đi đổi =). Ko thì cứ giấu cả 2 phía rồi đi riêng với cổ thì mặc là được rồi
.
-trước nay naz chưa đụng tình huống này bao giờ nên cũng ko biết xử lí sao đây =). Bác nào kinh qua rồi giải đáp hộ. Vì là tình cảm nghiêm túc mà bản thân ng` ta cũng chỉ muốn thay đổi mình cho đỡ hơn 1 tí nên cũng ko hẳn là ko nên nghe theo, mà tất nhiên làm trái ý các cụ thì cũng ko được. Tính naz trước nay ai thích gì thì mình chiều cái đấy thôi, nếu có xung đột thì mình né, mà lần này thì ko để xung đột được vì đang có ý định nghiêm túc với cô này =).
-cũng may mà cổ chưa mua cái áo technicolor
.
-ngắn gọn là naz với ng` yêu vừa trải qua 1 giai đoạn hết sức khó khăn (mà bình thường là chia tay rồi), rồi thì giờ 2 đứa làm hòa.
-rồi thì cổ bảo là muốn thay đổi cách ăn mặc của mình 1 tí, chả là trước nay naz 23 tuổi mà ăn mặc như 30 vậy
(lâu lâu nhìn vào gương cũng thấy mình hơi già). Và món đầu tiên cổ mua tặng là cái áo - kiểu sọc caro đơn giản nhìn cũng được mà vấn đề là màu cam pha hồng...(vậy mà bảo là chiếu cố rồi nên mới ko mua hồng...).-thực sự thì dù áo màu đó nhưng nhìn vẫn ko gay mà nhìn vào gương cũng thấy giống 23, bớt được 6 7 tuổi nên thôi mình cũng ậm ừ ok.
-xong rồi về đến nhà mẹ thấy thì cực lực phản đối
, bảo là dòm quê quá ko chịu được lol. Nếu mà chỉ vậy thôi thì còn đỡ đằng này bà bắt mình đi đổi =). Ko thì cứ giấu cả 2 phía rồi đi riêng với cổ thì mặc là được rồi
.-trước nay naz chưa đụng tình huống này bao giờ nên cũng ko biết xử lí sao đây =). Bác nào kinh qua rồi giải đáp hộ. Vì là tình cảm nghiêm túc mà bản thân ng` ta cũng chỉ muốn thay đổi mình cho đỡ hơn 1 tí nên cũng ko hẳn là ko nên nghe theo, mà tất nhiên làm trái ý các cụ thì cũng ko được. Tính naz trước nay ai thích gì thì mình chiều cái đấy thôi, nếu có xung đột thì mình né, mà lần này thì ko để xung đột được vì đang có ý định nghiêm túc với cô này =).
-cũng may mà cổ chưa mua cái áo technicolor
.
Chỉnh sửa cuối:


.