Kidies
Space Marine Doomguy
CT hoảng quá,ko ngờ bà cô này lại lợi hại đến vậy,mò đến tận đây bắt mình.Thò tay vào trong túi đã thấy 2000 lượng bay đi đâu mất rồi.CT vừa giận vừa ức,bèn nói lớn:
-Ta vốn nhà nghèo,chẳng có tiền,lộ phí đi đường này là của anh em trọng cung của HV nhờ ta đi tìm cung chủ,cớ sao lại lấy???
Neko cười gian ác
:
-Nhớ lại đi,mi hứa mua của ta 10 bình rượu,nay 2000 lượng này mua được 4 bình,còn nợ ta 6 bình nữa lại còn nói.
CT bèn nói:
-Thôi dc rồi,coi như tại hạ sai,nhưng tại hạ cũng nói là phải đòi được nợ cơ mà.Thôi thế này,chúng ta trao đổi:Hiện giờ tại hạ cũng dc tin là HV đang phục hồi công lực,tuy cả 2 chúng ta cùng hợp sức nhưng cũng khó mà đòi được nợ từ tay tên NP đó.Nếu bà chị giúp 1 tay,đòi được bao nhiêu sẽ trích ra 1 nửa để mua hàng cho bà chị,bà chị thấy thế nào ^_^
-Ta vốn nhà nghèo,chẳng có tiền,lộ phí đi đường này là của anh em trọng cung của HV nhờ ta đi tìm cung chủ,cớ sao lại lấy???
Neko cười gian ác
:-Nhớ lại đi,mi hứa mua của ta 10 bình rượu,nay 2000 lượng này mua được 4 bình,còn nợ ta 6 bình nữa lại còn nói.
CT bèn nói:
-Thôi dc rồi,coi như tại hạ sai,nhưng tại hạ cũng nói là phải đòi được nợ cơ mà.Thôi thế này,chúng ta trao đổi:Hiện giờ tại hạ cũng dc tin là HV đang phục hồi công lực,tuy cả 2 chúng ta cùng hợp sức nhưng cũng khó mà đòi được nợ từ tay tên NP đó.Nếu bà chị giúp 1 tay,đòi được bao nhiêu sẽ trích ra 1 nửa để mua hàng cho bà chị,bà chị thấy thế nào ^_^
ròi ngày mai sẽ ra Q tập thể cho