CT sau vài chiêu đã nhận ra dù có thêm kiếm quý,nhưng hạ được hắn vẫn là điều rất khó >.<Kiểu này nếu neko bị hắn bắt về làm vợ thì 3 ông chồng của neko lao vào thịt mình mất

.Sau khi dò lại,hắn lại thuộc hệ Thủy mới chết chứ

.Tình hình càng lúc càng nguy ngập,sau khi nhớ ra neko là trùm sò chợ đen^_^,CT nảy ra 1 ý liền hét lên với neko:
-Neko,đưa thuốc ngũ hành hệ Thổ đây.
Neko nghe thế cự lại:
-Ở đâu ra mà dễ thế,tiền trao cháo múc,ko có cho ko đâu.
-Ko đưa là về làm vợ nó đấy,đưa đây nhanh lên.
Sau khi nhìn xuống túi tiền(Vẫn đầy 300 đồng từ lần trc ^_^) và mặt của tên tướng cướp

,neko đã ra quyết định,bèn vứt viên thuốc cho CT.Sau khi sử dụng viên thuốc,CT chỉ trong 5 chiêu đã chém bay đầu tên cướp.Bọn cướp thấy chủ tướng chết bèn tháo chạy toán loạn.Xong việc,CT nói với neko:
-Đưa cho tui xin viên thuốc ngũ hành hệ Hỏa đây.
-Còn lâu á,hok cho đâu.Cái kia chẳng qua là tình huống nó gấp gáp,còn bây giờ an toàn rồi thì ko có chuyện ấy đâu.
Cãi nhau bất phân thắng bại,cả 2 đến chỗ S_D đang cư ngụ,trình bày ý kiến cho ra nhẽ ^_^