chú và cháu

6 tuổi có nhiều lắm đâu, bạn mình sắp cưới thằng cha hơn nó 10t kia ;))
 
lâu không vào box tâm sự
h thấy box tâm sự như box 50 ver 2 :))
 
không rõ có phải t/c không nữa
một đêm đi chơi vs nhau... ngay hôm sau chú và cháu đã trở thành tình nhân
cháu quen gọi chú như thế vì cách tiếp cận của chú bắt cháu phải gọi thế.
chú hơn cháu 6 tuổi...có quá ít để gọi là chú và quá nhiều để gọi bằng anh?
cuộc tình này cháu không biết sẽ khéo dài được bao lâu nữa
cháu cảm thấy có một sợi dây vô hình giữa cháu và chú
hình như cũng không thể gần hơn bởi cháu và chú làm sao yêu nhau được
(chú thích không hiểu nhầm này đây là chú ngoài xã hội không phải chú ruột hay chú họ gì đâu à nha)

Mới đọc tớ tưởng có vụ loạn luân nào cơ
Cậu này lập topic bùn cừi vãi :))
 
không rõ có phải t/c không nữa
một đêm đi chơi vs nhau... ngay hôm sau chú và cháu đã trở thành tình nhân
cháu quen gọi chú như thế vì cách tiếp cận của chú bắt cháu phải gọi thế.
chú hơn cháu 6 tuổi...có quá ít để gọi là chú và quá nhiều để gọi bằng anh?
cuộc tình này cháu không biết sẽ khéo dài được bao lâu nữa
cháu cảm thấy có một sợi dây vô hình giữa cháu và chú
hình như cũng không thể gần hơn bởi cháu và chú làm sao yêu nhau được
(chú thích không hiểu nhầm này đây là chú ngoài xã hội không phải chú ruột hay chú họ gì đâu à nha)

ở chỗ làm của tớ có ''anh'' chỉ hơn tớ 2 , 3 tuổi cũng xưng hô với tớ là chú_cháu(hjx) có lẽ vì chiều cao và cân nặng của tớ hơi khiêm tốn nên ai cũng nghĩ là nhỏ tuổi tớ thấy cách xưng hô đó cũng hay ,trêu đùa thoải mái ....

nhưng còn cậu và ''chú'' kia yêu nhau mà xưng hô thế thì hơi kì nhỉ? yêu mà không yêu được? muốn gần mà không thể gần thêm vì là ''chú'' và là ''cháu'' là vì suy nghĩ khác nhau? cuộc sống khác nhau ? :|
 
èo nhìn topic mà giật mình :)) potay thật, thui yêu cho roài ... bày đặt nữa :-* nhanh nhanh cho sớm chợ bạn ơi =))
 
không rõ có phải t/c không nữa
một đêm đi chơi vs nhau... ngay hôm sau chú và cháu đã trở thành tình nhân
cháu quen gọi chú như thế vì cách tiếp cận của chú bắt cháu phải gọi thế.
chú hơn cháu 6 tuổi...có quá ít để gọi là chú và quá nhiều để gọi bằng anh?
cuộc tình này cháu không biết sẽ khéo dài được bao lâu nữa
cháu cảm thấy có một sợi dây vô hình giữa cháu và chú
hình như cũng không thể gần hơn bởi cháu và chú làm sao yêu nhau được
(chú thích không hiểu nhầm này đây là chú ngoài xã hội không phải chú ruột hay chú họ gì đâu à nha)
Cháu này sn 92 mà chú đã đưa đi "qua đêm" rồi cho thành "tình nhân" rồi à ? Giới trẻ giờ nguy hiểm thật ....

Thật ra gọi đùa "chú cháu" cũng nhiều.Nhưng thường là để trêu mấy ông 30+.Chứ "chú" kia sn 86 thì mình thành cái gì nhỉ ? Bác à =))
 
Chị trẻ nhất nhà tớ hơn tớ 8 tuổi, trong nhóm ăn nhậu có anh kia hơn tớ sơ sơ 20 tuổi cũng anh chị suốt!:)):))
 
Back
Top