Chúc bạn yên nghỉ

Status
Không mở trả lời sau này.
Phải chi công an chịu đi tuần hơn là ngồi uống trà trong đồn đợi ai gọi mới tới tới thì tình hình an ninh chắc sẽ tốt hơn chút .

Tôi nghĩ công an chăm chỉ đến đâu cũng không bằng gia đình để mắt giáo dục đến con cái . Xã hội bớt đi 1 thằng khốn nạn , sẽ bớt đi 1 mối lo .
 
R.I.P Killings - Công Duy - Prince Trân`, người bạn nhiều năm qua của tớ :(
Bạn là ai vậy ? Tôi có biết bạn không ? Gần nhà Duy hay cùng lớp ?
 
Chia buồn cùng gia đình Duy :(
 
Ko hiểu sao dân mình có tai nạn thì chỉ giỏi bu vào mà ko chịu tìm cách đưa người ta đi cấp cứu nhỉ :-<

Responsibility diffusion.

Một lời nguyện cầu dành cho bạn Trần Công Duy. Hãy yên nghỉ.
 
R.I.P :)

Làm lớn chuyện thì cũng ko giúp gì dc , bản thân làm hại 1 người khác đó là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với kẻ gây ra tội lỗi rồi .

Cậu có xem tấm ảnh chụp 2 đứa nó không? Hai đứa đã đâm Duy ấy?

Nhìn mặt chúng nó không có chút gì là ân hận,là ăn năn ... Cái vẻ ngoài cười cợt đó ..Tớ đã nghĩ nó có biết nó vừa giết người không? Biết nó vừa cắt đứt tương lai của một người chưa đi được nửa cuộc đời không?

Xin lỗi,giọng tớ hơi gay gắt,tớ k có ý war đâu :)

Giết người vì gái,vậy con bé đó đáng ra là chủ mưu chứ? Sao không thấy thông tin là nó bị bắt thế?
 
Cậu có xem tấm ảnh chụp 2 đứa nó không? Hai đứa đã đâm Duy ấy?

Nhìn mặt chúng nó không có chút gì là ân hận,là ăn năn ... Cái vẻ ngoài cười cợt đó ..Tớ đã nghĩ nó có biết nó vừa giết người không? Biết nó vừa cắt đứt tương lai của một người chưa đi được nửa cuộc đời không?

Xin lỗi,giọng tớ hơi gay gắt,tớ k có ý war đâu :)

Giết người vì gái,vậy con bé đó đáng ra là chủ mưu chứ? Sao không thấy thông tin là nó bị bắt thế?

Tình hình là nếu tớ đâm chết người rồi khi bị bắt tớ bảo là tớ giết người vì cậu thì cậu có bị bắt ko....
tớ là người đã đâm
thành thật xin lỗi :">, tớ hứa sẽ đền đáp ở kíp sau :))
=)), thư giãn nào
p/s: rest in pi

Đùa nhạt thếch
 
Tối hôm qua mới chợt nhớ lại, cách đây 4-5 năm, ở quê tớ (Quy Nhơn) cũng có 1 vụ án tương tự, 1 đám du côn đứng trước 1 trường cấp 3 và chém nhầm 1 học sinh lớp 10 (năm ấy tớ học lớp 9), hậu quả là người học sinh ấy thiệt mạng.

Đám du côn kia thì thằng cầm đầu (nó nhận hết tội về nó, vì nghĩ cũng lắm là 20-30 năm) bị tử hình, còn mấy thằng kia thì từ 10-20 năm. Không ngờ có người nói "Nhìn nó khóc thấy tội thật", ông già tớ nói:"Thằng đó chết đến lần thứ 10 may ra tôi thấy tội cho nó"

Hôm tử hình thằng kia, đám bạn có rủ đi xem nhưng tớ không đi vì không muốn phí thời gian cho thứ cặn bã.

Một lần nữa: Rest in Peace, Kiếp sau xin hãy làm 1 gamer và hi vọng sẽ cùng nhau chiến đấu
 
Giờ theo tiêu chí và đã hứa với Admin để set title nên tớ sẽ không bao giờ login nick cua Duy nữa.
Rest In Peace, my best friend ...
[mp3]http://zurl.ws/1p-[/mp3]
 
Cách đây vài tuần đã làm 1 trận mà giờ đã...
Rest in peace...............:Rose:
 
dù không quen bạn nhưng cũng vào R.I.P

vĩnh biệt bạn nhé , yên nghỉ đi .....
 
=( R.I.P

P.S: mấy thằng vậy để Jigsaw trị nó mới sợ.
 
Responsibility diffusion.

Một lời nguyện cầu dành cho bạn Trần Công Duy. Hãy yên nghỉ.

Đúng hơn là Bystander Effect.

Đây là tâm lí khá xấu không chỉ ở riêng VN mình đâu.
 
Rest.In.Peace!!! :)
 
Quả thật là đáng tiếc, cái chết đến khi chưa đi hết quãng đường đời :((:((:((
Càng đọc mình càng thấy ghê cái lũ hổ báo ngày nay :-w:-w:-w
Mình cũng là 9x nhưng cũng ko thể tưởng lại có những kẻ = tuổi mình mà đã làm những chuyện kinh thiên đó
Chân thành chia buồn cùng gia đình anh Duy
Xin lỗi vì văn em hơi kém, mong mọi người thông cảm
 
Cậu có xem tấm ảnh chụp 2 đứa nó không? Hai đứa đã đâm Duy ấy?

Nhìn mặt chúng nó không có chút gì là ân hận,là ăn năn ... Cái vẻ ngoài cười cợt đó ..Tớ đã nghĩ nó có biết nó vừa giết người không? Biết nó vừa cắt đứt tương lai của một người chưa đi được nửa cuộc đời không?

Xin lỗi,giọng tớ hơi gay gắt,tớ k có ý war đâu :)

Giết người vì gái,vậy con bé đó đáng ra là chủ mưu chứ? Sao không thấy thông tin là nó bị bắt thế?

Giadinh.net - Công an quận Ba Đình, Hà Nội ngày 25/10 cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Hương Giang (ở phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình); Nguyễn Đức Anh (ở phố Yên Phụ, Tây Hồ); Nguyễn Việt Hùng (ở phố Nguyễn Phạm Tuân); Đỗ Hải Anh (ở phố Yên Phụ) đều 15 tuổi, do liên quan đến vụ ẩu đả trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi phố Giang Văn Minh) ngày 24/10.


chắc xã hội có nhiều chuyện như thế này nên tác giả mới có ý tưởng sáng tác bộ truyện death note ,những kẻ thủ ác phải bị trừng trị ,nhìn 2 thằng nhóc đó ốm nhom lại nhỏ con ,chẳng qua là chúng có mang theo hàng thôi [-X ,còn bảo vệ sợ teo....ấy ấy luôn =))
 
đọc thì rất tức những thái độ thờ ơ của những người đó chỉ biết đứng xem mà chả giúp được gì,sinh ra làm gì cùng là con người mà không giúp được gì nhau :| và chỉ muốn đấm vào mặt bảo vệ một phát :|
R.I.P killings
 
Đời lắm thằng chó đàn , gọi 1 lũ ra đánh 1 người yếu ớt , chỉ vì 1 đứa con gái .
R.I.P .
 
R.I.P
[spoil]và tôi khuyên các ông mod cũng đừng rảnh mà ngồi dò từng bài xem có nói bậy ko để warn người ta[/spoil]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top