Chúc bạn yên nghỉ

Status
Không mở trả lời sau này.
Đời lắm thằng chó đàn , gọi 1 lũ ra đánh 1 người yếu ớt , chỉ vì 1 đứa con gái .
R.I.P .
 
R.I.P
[spoil]và tôi khuyên các ông mod cũng đừng rảnh mà ngồi dò từng bài xem có nói bậy ko để warn người ta[/spoil]
 
Khoa Luật chỗ mình cũng lắm gái xinh ... ko hiểu chúng nó có liều mà đâm dân Luật ko nhỉ ... sợ quá
 
chúc bạn nhanh siêu thoát :|

..............................................
 
.

Cố hít một hơi thật sâu, Tuấn kể kiếp: “Có một nhóm khoảng chục người lao tới chỗ em và Duy. Duy bị một nhát đâm trước em. Em chưa kịp phản ứng gì thì bị một nhát đâm sượt, rách một ít ở sườn. Em vừa quay lưng định chạy thì bị đâm một nhát sau lưng. Em thấy máu trào ra. Không kịp nhìn bạn xem thế nào. Lúc đầu, em chạy vào phòng y tế thì y tế đóng cửa. Em chạy ra nhờ bảo vệ, bảo ấn hộ em vết thương không thì nó ra nhiều máu quá thì ông ấy nhìn, không ấn hộ, lại đi ra chỗ đằng kia, không nói gì. Em lại chạy đi nhờ người khác.”

chẳng nhẽ thằng bảo vệ này ăn tiền của bọn đầu gấu 9x kia hay sao mà bạn Tuấn bị đâm như thế mà ko lại giúp đỡ , ko thể nói là nhát dc bởi nếu nhát thì đi làm bảo vệ làm gì cho nó mệt :-w
P/s: thằng bảo vệ này cũng đáng chết lắm!!!!!x-(x-(
 
theo như những gì tớ biết thì mấy đứa con gái đi nhờ bạn trai trả thù những chuyện ngớ ngẩn như :"Anh ơi.... nó nhìn đểu em..:)) , Anh ơi ,nó bắt nạt em....,Anh ơi..... (có mà chém chết m*!!x-( ) đều là những đứa con gái đua đòi , hư hỏng , láo lếu , kiêu căng( quan trong nhất là éo đẹp chút nào-vậy mà vẫn có ng` thích mới ghê) như đứa con gái nhờ 2 thằng đó ám sát mem Duy của chúng ta :((:((.Thực tế là trong trường tớ bây giờ cũng có mấy đứa như vậy , cụ thể là năm trước tại lớp tớ có 1 đứa , ko biết tớ với nó gây lộn chuyện gì mà nó cứ nhìn tớ với vẻ mặt như là:"bà thách mày đánh đấy!" tất nhiên tớ làm sao nhịn dc nên với cái vẻ mặt đó nó đã bị ăn nguyên 1 đấm của tớ vào mặt=)) sau khi ăn đấm xong nó còn hù dọa là sẽ gọi bạn trai ra xử tớ (kệ *** thằng bạn trai mày chứ , ngon thì nhào vô tao chấp hết:>:-" )
 
Tớ có Blog của con đấy, nhìn có ra cái gì đâu mà thích ...
 
Bạn là ai vậy ? Tôi có biết bạn không ? Gần nhà Duy hay cùng lớp ?
Chỉ là một người bạn online thôi, nhưng biêt Duy cũng dc 2 3 năm nay rồi =(( Ngày trc' mình cứ tưởng Duy là con gái ;))
Sẽ không bao giờ cái nick Prince Trân` sáng một lần nữa trong list Y! của tớ, nhưng cậu sẽ luôn sáng mãi trong lòng tớ =((
Rest in peace, my friend =((
 
Yên nghỉ nhé ... bạn của tôi!
30303030303030
 
Tình hình là nếu tớ đâm chết người rồi khi bị bắt tớ bảo là tớ giết người vì cậu thì cậu có bị bắt ko....

Ano .. Tớ không rành luật nhưng tớ suy nghĩ thế này,con bé đó là chủ mưu,mà chủ mưu thì đương nhiên có dính líu,mà khả năng bị xử lí là cao ..


Giadinh.net - Công an quận Ba Đình, Hà Nội ngày 25/10 cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Hương Giang (ở phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình); Nguyễn Đức Anh (ở phố Yên Phụ, Tây Hồ); Nguyễn Việt Hùng (ở phố Nguyễn Phạm Tuân); Đỗ Hải Anh (ở phố Yên Phụ) đều 15 tuổi, do liên quan đến vụ ẩu đả trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi phố Giang Văn Minh) ngày 24/10.

Cảm ơn :P"
 
RIP
Lại vì gái :(
Lũ này đem xử bắn được rồi
 
Rest in peace my stranger:-*:
Mặc dù e ko quen biết gì ông này nhưng cũng mong sớm siêu thoát.:P
p/s: mấy thằng choai choai thanh niên đời bây h nhiều thằng vừa điên vừa khùng, chỉ vì 1 đứa con gái mà dám làm đủ thứ trò bậy bạ để lấy le. Đúng là 1 bộ phận teen Việt ngày càng tha hoá, đua đòi:-w:-w
 
Mãi tới hôm nay mới biết có vụ này:(

R.I.P

Chia buồn cùng gia đình em! :(
 
R.I.P anh killings :(
Xin chia buồn cùng gia quyến :(
 
Ôi! Giờ mới biết, thật khủng khiếp. Bạn ấy = tuổi với mình.:(:(
Mình cũng là 9X nhưng đâu có súc vật như bọn giết người đó. (Tử hình bọn nó đi).
Dù không biết Killings là ai nhưng thành thật thương tiếc.
 
R.I.P.
phải xử nghiêm minh đặc biệt vụ án này
 
R.I.P người ko wen biết :)
Kiếp sau làm người tốt tiếp anh nhé !
 
Mẹ bọn 9x bựa sao lắm thàng ngu muốn chứng tỏ máu anh hùnng thế không biết RIP bác.
 
Hôm nay tìm hiểu mấy cái sign thì mới biết vụ này. Yên nghĩ nhé em.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top