Qua chuyện này tôi thực sự băn khoăn cái cách giáo dục nhân cách của nền giáo dục VN. Chắc chán vấn đề này ko mới và ko cũ nhưng qua sự việc này tôi càng cảm thấy bức xúc hơn và cần nói để xả.
Tại sao trẻ em lớp 1 bây giờ phải biết đếm đến hàng vạn, phải biết cộng trừ nhân chia rồi Anh này Pháp nọ, trong khi những bài học đạo đức thì nhạt nhẽo và chả đọng đc lại cái gì? Tính toán đánh vần quan trọng hơn làm người à?
Bạo lực học đường ko phải là chuyện chỉ có ở vn, cái đó đúng. Ngay ví dụ nước mỹ cũng khối vụ quấy rối, hành hung học sinh. Nhưng tôi để ý thấy rằng những vụ này rất ít. Bạn có thể cho là tôi sống ko đúng chỗ, rồi chỉ ra là chỗ này chỗ kia trên đất mỹ nhiều ko kể xiết chẳng qua tôi chưa qua đó tôi chưa biết. Vâng bạn đúng, nhưng ít ra ng ta còn có nơi đc gọi là an toàn. Giới trẻ bên mỹ tôi nói thẳng là chả ngoan gì. Bia rượu thuốc lá hút cần suốt ngày. Nhưng ít ra họ còn có ý thức đc là mạng sống con người là thứ quan trọng và luạt pháp là một thứ gì đó phải sợ và tuân theo. Còn giới trẻ vn hiện đang có lối sống tôn sùng nc ngoài thì sao? Mạng người là rác. Hở ra là tao chém chêt thăng này, tao đâm chết con kia. Chó sủa là chó ko cắn, đằng này vừa sủa vừa cắn, tệ hơn cả chó rồi! Còn luật pháp thì là thứ để chúng cố gắng phá vỡ, vượt qua để chứng tỏ cái tôi của mình. Tháng nào tao cũng bị bắt vài lân vì vượt đèn đỏ, rồi chửi công an, coi công an, những người đang thi hành luật pháp, chẳng hơn gì bùn dưới đáy giày, là những thứ tôi thường xuyên nghe đc mỗi khi đi uống cafe với bạn bè trong một dịp hè hiếm hoi về thăm nhà.
Đầu gấu, côn đồ, du côn học sinh từ thời tôi còn đi học thpt và trước đó nữa cũng là thứ đặc sản ko hề thiếu trong nền gd việt nam. Hầu như ở đau cũng có. Xin nhắc lại là bất kỳ thị trấn thị xã thành phố nào có trương học là y như rằng.....(may ra có mấy huyện miền núi vùng sâu vùng xa cả trg có vài chục học sinh thì chắc ít mâu thuẫn!) Tôi đi học cấp 3 ngày ấy, nhà tôi chuyển về một khu đô thị mới mở (Định Công, Hoàng Mai, ai ở HN chắc biết) và quả thật thật chưa một lần nào đi học về mà tôi cảm thấy an toàn. Nào là trấn lột, cướp xe, cướp tiền, xảy ra hàng này xung quanh, toàn là học sinh làm cả!
Mỗi khi trên báo đăng có vụ này ở mỹ học sinh cưỡng bức bạn, hay ai đó bắn chết bạn cùng trg, là cứ rùm beng cả lên, trong khi nói thật các nhà báo vn hãy chịu khó xuống quanh các trg dày thành tích đánh lộn ở hn thôi, là xin thưa có đủ tư liệu viết cả năm, gì chứ mặt này tôi đảm bảo là vn ta ko thua một nước nào trên thế giới.
Ko hiểu giáo dục vn đã làm đc cái gì trong suốt những năm qua?