-nAm-pHỷ-
Mario & Luigi
- 23/5/05
- 866
- 0
Bây giờ nhân vật phản diện chúng ta cho 2 người - 1 trai và gái - thằng con trai tên là Jeff còn đứa con gái tên là Eda - 2 đứa này là vợ chồng - 2 đứa nó rất thương yêu nhau - khi con nhỏ vợ có mang và khi đẻ con - con của tụi nó đã chết vì lý do gì đó <mấy ông biết thì thêm vào> - vì thương yêu con quá nên bọn chúng đã đến nhà tế bần tức là trại cô nhi để xin con nuôi - tình cờ tụi nó phát hiện ra 1 ngăn sách có chứa những tư liệu về lễ tế bần - trong đó có chỉ cách hồi sinh 1 đứa con bị mất - mấy đứa bị hiến tế thì cho nó bị vậy nà : bị lột da đầu kèm với bộ tóc như chưa mọc tóc giống như con nít mới đẻ - còn tay chân thì bị chặt hết cho có thân hình nhỏ như 1 đứa bé <nghe kinh dị quá hả> - mấy bộ da đầu thì treo lủng lẳng trên nóc nhà của nhà tế bần - còn moi ruột moi gan gì đó thì mình chỉ cần làm là moi ruột - ruột moi ngay cho lỗ rún moi ra thôi nguyên chùm dài chứ kô mổ bụng gì hết - giống như là con nít mới đẻ chưa cắt rốn vậy - còn răng cỏ gì thì bị nhổ hết - như con nít chưa mọc răng đó mà - quá trình hiến tế này nó có nghĩa là 1 sự hồi sinh mới cho đứa con của tụi nó - nguyên do là vậy đó !!! 

!!! kô phù hợp thì cứ mấy ông cứ đưa ra ý kiến thêm - hay làm 1 cái lý do khác - hợp tác mà !!!


!!! kô phù hợp thì cứ mấy ông cứ đưa ra ý kiến thêm - hay làm 1 cái lý do khác - hợp tác mà !!!